Cô giáo mầm non hết lòng vì học sinh thân yêu

Cô Nguyễn Thị Hồng (Trường Mầm non Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) là một trong những cô giáo gương mẫu và luôn tận tụy, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Đặc biệt là cô luôn tìm tòi sáng tạo ra nhiều đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

Vào nghề từ năm 1987, đến nay, cô Nguyễn Thị Hồng đã có hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục mầm non. Mặc dù vất vả, khó khăn trong cuộc sống nhưng mọi phong trào hoạt động của Trường Mầm non Khai Thái cô đều tận tụy, hăng say, nhiệt tình, vì trường vì lớp, vì các con thân yêu.

Là giáo viên có chuyên môn tốt, cô Nguyễn Thị Hồng thường xuyên được giao dạy các tiết chuyên đề của phòng giáo dục mở cho chị em trong huyện tham dự. Cô Hồng cũng nhiều lần tham gia các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và đã đạt được kết quả rất tốt trong các lần thi.

Với lòng yêu nghề yêu trẻ, cô Nguyễn Thị Hồng đã mang đến những tiết dạy lí thú, bổ ích. Không chỉ là những tiết thi giáo viên giỏi cấp huyện, không chỉ là những tiết thao giảng, tiết chuyên đề mà ngay cả những tiết học hàng ngày, học sinh đều rất yêu thích. Hàng năm nhà trường tổ chức “Hội thi Bé khéo tay” cho các con, năm nào của lớp cô Nguyễn Thị Hồng phụ trách cũng đạt được thành tích rất cao, các cháu đều được các giải nhất, nhì, ba ở các thể loại môn thi.

Năm 2003, cô Hồng đã bồi dưỡng cho cháu Nguyễn An Đoàn tham gia hội thi Bé khéo tay cấp huyện, kết quả cháu An Đoàn đạt giải Nhất, cháu tiếp tục tham gia thi cấp Thành phố và đạt giải Khuyến khích. Với tấm lòng tận tụy nhiệt huyết vì các con, cô đã được UBND huyện tặng giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi”.

Cô Nguyễn Thị Hồng (ngoài cùng bên phải) luôn hết mình với sự nghiệp giáo dục mầm non.

Cô Nguyễn Thị Hồng (ngoài cùng bên phải) luôn hết mình với sự nghiệp giáo dục mầm non.

Trong phong trào học tập và làm theo lời Bác, thực hiện phương châm “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cô Nguyễn Thị Hồng luôn là một tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác, luôn gương mẫu trong mọi công việc được đồng nghiệp, học sinh tin yêu và phụ huynh quý mến.

Công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non rất vất vả nhưng cô luôn tận tụy, cần mẫn, tìm tòi, tích lũy các nguyên vật liệu, phế liệu bỏ đi rồi vệ sinh sạch sẽ để làm đồ dùng đồ chơi cho các con. Trong các cuộc thi “Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo” của trường mở thì hầu hết lớp cô Nguyễn Thị Hồng đều đạt giải nhất.

Từ những nguyên vật liệu do phụ huynh đóng góp như: Hộp sữa chua, vải vụn, xốp, bìa, băng đĩa, chai lọ… tranh thủ buổi trưa sau khi trẻ ngủ cô Hồng lại mò mẫm, sử dụng đôi bàn tay khéo léo của mình cắt, tỉa, gọt từng chi tiết để tạo ra được những đồ dùng đồ chơi thật đẹp, thật ngộ nghĩnh cho trẻ chơi, cho trẻ khám phá và hoạt động.

Song song với công tác chuyên môn, cô Nguyễn Thị Hồng còn là Chủ tịch Công đoàn nhà trường, cô luôn là một trong những đồng chí tích cực tham gia các hoạt động từ thiện của trường cũng như của ngành tổ chức, cô luôn đồng hành và thấu hiểu với những khó khăn, vất vả của các đồng nghiệp, cô trăn trở, làm thế nào để nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, giúp họ yên tâm công tác.

Cô Nguyễn Thị Hồng đã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: tổ chức các chuyến tham quan du lịch, thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên vào các dịp lễ tết, tặng quà cho con em đoàn viên nhân các dịp Tết Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu…

Năm 2002, chồng của cô Trần Thị Nhung một đoàn viên Công đoàn trong trường không may bị tai nạn bỏng lò vôi rất nặng, cô Nguyễn Thị Hồng đã cùng với Ban giám hiệu nhà trường vận động chị em trong nhà trường cùng nhau quyên góp để hộ trợ, thăm hỏi, động viên tinh thần cô Nhung và gia đình yên tâm chữa trị, chồng cô Nhung giờ đã bình phục, gia đình, chị em không quên được cô chủ tịch công đoàn hết lòng vì đoàn viên Công đoàn trong trường…

Cô Hồng đã có hơn 30 năm công tác, cho dù hoàn cảnh cuộc sống gia đình của cô vất vả nhường nào, chồng cô mất sớm khi con gái đầu lòng của cô mới được hơn một tuổi, vất vả khó khăn là vậy. Nhưng mọi phong trào hoạt động của nhà trường cô luôn phấn đấu hết mình vì sự nghiệp trồng người, luôn tận tụy, hăng say, nhiệt tình, vì trường vì lớp, vì các con thân yêu, cô chịu khó, tự học, tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp để tích lũy kiến thức chuyên môn cho bản thân

Với những việc làm thiết thực và những thành tích đạt được như trên, cô Nguyễn Thị Hồng đã được Trường Mầm non Khai Thái ghi nhận là tấm gương sáng cho các đồng nghiệp học tập và noi theo. Cô xứng đáng là tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến “Cô giáo mẫu mực” một tấm gương sáng, tấm gương đạo đức hết lòng vì sự nghiệp trồng người cho thế hệ mai sau của Trường Mầm non Khai Thái.

Suốt hơn 30 năm mang trên vai sứ mệnh trồng người mà toàn xã hội tin tưởng trao cho, cô Nguyễn Thị Hồng được trải qua nhiều lớp học với các bé ở các độ tuổi khác nhau, cô luôn cố gắng đem hết tình yêu thương, sự tâm huyết và kiến thức đã được học tập của mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cô luôn ân cần, tận tình trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục các con. Nhiệt huyết, chu đáo với các con cho đến những ngày đến lớp cuối cùng, giờ cô đã được Nhà nước cho về nghỉ hưu theo quy định.

Nguyễn Thị Hạnh - H.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/co-giao-mam-non-het-long-vi-hoc-sinh-than-yeu-175182.html