Cô giáo mầm non - Nghề đặc biệt, mang tình yêu đặc biệt

'Có một nghề bụi phấn dính đầy tay… Ai cũng bảo đó là nghề cao quý nhất'… Nhắc đến nghề nhà giáo, chúng ta nhắc ngay đến phấn, đến bảng, nhưng với những cô giáo mầm non, dính trên tay hàng ngày, không chỉ là bụi phấn mà còn là đồ ăn thừa, là rác, thậm chí là cả nước mắt.

Bởi nghề giáo viên mầm non là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc và hơn hết đây là nghề làm vì “tình yêu”, vừa yêu nghề vừa yêu trẻ.

Giờ học bổ ích của các bạn nhỏ Trường mầm non Hoa Sen.

Giờ học bổ ích của các bạn nhỏ Trường mầm non Hoa Sen.

Tốt nghiệp trường sư phạm mẫu giáo, cô giáo Nguyễn Thị Duyên, giáo viên trường 10/10, huyện Hoài Đức đã có hơn chục năm gắn bó với nghề. Cô tâm sự: “Có lẽ, ít ai hiểu và cảm nhận được nghề giáo viên mầm non – công việc thường được gọi là “ôsin có bằng cấp”. Giáo viên thường kiêm nhiệm đồng thời các vai trò: giáo viên, diễn viên, nghệ sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ, thậm chí là lao công, tạp vụ… để chăm sóc lớp học hơn hai mươi học sinh”.

Một tiết học của cô và trò Trường mầm non Sơn Đồng.

Một tiết học của cô và trò Trường mầm non Sơn Đồng.

Cô Thu Thủy- Hiệu trưởng trường Mầm non 10/10 chia sẻ: “ Nghề này không chỉ có dạy văn hóa, dạy chữ mà còn phải trở thành tạp vụ chăm sóc cho trẻ từ miếng ăn, giấc ngủ. Nếu có không may khó kiềm chế mà quát mắng trẻ thì ngày hôm sau sẽ có phụ huynh đứng trước cửa chờ giải trình. Nghe mới thấy cái nghề này không đơn giản và cũng áp lực không kém các nghề khác. Đặc biệt, khi các cô giáo cả ngày làm việc vất vả, đồng lương lại ít ỏi không đủ chăm lo cho gia đình, từ đó khiến nhiều người có đôi lúc cũng nản lòng. Nói chung là khá áp lực nhưng các giáo viên trong trường vì tình yêu con trẻ nên các cô vẫn gắn bó với cái nghề “nuôi dạy hổ” này”.

Cô vừa là Mẹ, vừa là cô giáo cũng là Ca sỹ đồng hành cùng các con.

Cô vừa là Mẹ, vừa là cô giáo cũng là Ca sỹ đồng hành cùng các con.

Với cô Nguyễn Thị Ngọc, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sen, huyện Hoài Đức, niềm vui dạy học được nhìn nhận dưới nhiều góc độ: niềm vui khi được dõi theo những thế hệ học trò mình được gắn bó, ngắm nhìn đôi mắt long lanh của trẻ thơ đầy khát vọng, say sưa nghe cô giảng bài;… Đó còn là niềm vui khi nhìn thấy sự tiến bộ của các em và nét rạng rỡ của phụ huynh mỗi buổi đón con về”.

Các con Trường Mầm non Sơn Đồng - Tập thể dục buổi sáng.

Các con Trường Mầm non Sơn Đồng - Tập thể dục buổi sáng.

Thời gian qua, có không ít trường hợp bạo hành trẻ mầm non diễn ra trên khắp cả nước. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và thể chất của các em, lòng tin của các bậc phụ huynh. Hình ảnh về nghề cũng vì thế mà thay đổi theo chiều hướng không tốt.

Tham gia thi nấu ăn của các thầy cô, giúp món ăn của các con hàng ngày chất lượng hơn, phong phú hơn.

Tham gia thi nấu ăn của các thầy cô, giúp món ăn của các con hàng ngày chất lượng hơn, phong phú hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều cô giáo ngày đêm chăm sóc các em nhỏ, miệt mài học hỏi, tìm kiếm và sáng tạo những tiết học hay. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa- hiệu trưởng trường mầm non Sơn Đồng huyện Hoài Đức cho biết: “Sự cống hiến, tận tụy với nghề của những giáo viên mầm non tâm huyết vẫn đáng để trân trọng, đặc biệt khi áp lực và cường độ làm việc là rất lớn”.

Cô và Trò cùng đồng hành trong mọi hoạt động của Trường.

Cô và Trò cùng đồng hành trong mọi hoạt động của Trường.

Trường mầm non được xem là môi trường giáo dục đầu tiên, trẻ ở độ búp măng là tương lai của xã hội. Giáo viên mầm non không chỉ là người truyền đạt nhận thức mà còn ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của trẻ. Hành động, lời nói, hình ảnh cô sẽ đi theo trẻ suốt cả chặng đường đời.Trước khó khăn, thử thách trong cơ chế thị trường, đôi lúc các cô không khỏi nản lòng, mệt mỏi. Nhưng sau tất cả những điều đó, lý do gắn bó với nghề các cô luôn mỉm cười chia sẻ, đó chính là ánh mắt, nụ cười và sự tiến bộ mỗi ngày của các thiên thần nhỏ./.

Trần Hằng

Đài PTTH Hà Nội

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/co-giao-mam-non----nghe-dac-biet-mang-tinh-yeu-dac-biet-d216631.html