Cô giáo mầm non tâm niệm dạy học không chỉ làm việc kiếm sống mà còn để cống hiến
Từ mái trường mầm non nhỏ bên bìa rừng Mã Đà (Đồng Nai), cô Nga đã lan tỏa tinh thần cống hiến và sống đẹp bằng những việc làm thiết thực cho học trò.
Tại, Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, cô Nguyễn Thị Thu Nga sinh năm 1993 - Giáo viên, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội Trường Mầm non Mã Đà (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) là 1 trong 20 gương mặt trẻ tiêu biểu đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam được vinh danh và nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025.

Cô Nguyễn Thị Thu Nga sinh năm 1993 - Giáo viên, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội Trường Mầm non Mã Đà (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: NVCC
Cô giáo trẻ tình nguyện 'vượt rừng' gieo chữ cho học trò nghèo
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Thu Nga cho biết: “Trong năm học 2024 - 2025, một đồng nghiệp của tôi được phân công công tác tại điểm trường Cây Sung, nơi được xem là vùng khó khăn, thiếu thốn nhất của xã, cách trường trung tâm hơn chục cây số. Tuy nhiên, do gia đình bạn ấy có việc đột xuất không thể nhận nhiệm vụ, tôi đã tình nguyện xin về nhận công tác tại điểm trường này. Tôi nghĩ đơn giản rằng, mình còn trẻ, còn sức và có niềm đam mê với nghề nên không ngại thử thách bản thân”.

Điểm trường Cây Sung cách trường trung tâm hơn chục cây số. Ảnh: NVCC
Theo cô Nga, hành trình mỗi ngày đến lớp là cả một chặng đường gian nan. Vào mùa nắng, con đường đất đỏ quanh co, gập ghềnh bụi mù, đi sau một chiếc xe máy khác là cả khuôn mặt, quần áo phủ kín một lớp bụi đỏ lòm. Còn mùa mưa thì đường lại trở nên trơn trượt, lầy lội, ổ voi, ổ gà chằng chịt, chỉ cần sơ ý là xe có thể ngã bất cứ lúc nào.
“Có những hôm trời mưa tầm tã, tôi phải mang theo cả áo mưa, ủng mà vẫn ướt hết từ đầu đến chân. Chưa kể, đường đi chủ yếu là đường đất, quanh co qua những cánh rừng cao su bạt ngàn, nhiều đoạn không có sóng điện thoại, nếu chẳng may xe hư giữa đường thì chỉ biết dắt bộ, không thể liên lạc được với ai.
Hiện điểm trường Cây Sung chỉ có lớp học tạm, nằm giữa khu dân cư thưa thớt, bao quanh là đồi rừng và những con suối nhỏ. Trẻ em nơi đây phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, bố mẹ làm thuê, làm nông, cuộc sống còn nhiều vất vả. Thậm chí, vì điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều gia đình phải ‘tha hương cầu thực’ nên các em từ nhỏ đã quen sống cùng ông bà. Nhiều em đến lớp trong bộ quần áo sờn vai, đôi dép đứt quai, có khi bụng chưa kịp ăn sáng. Chứng kiến hoàn cảnh như vậy, tôi tự nhủ bản thân không chỉ dạy chữ, dạy hát cho các em mà còn động viên, khích lệ tinh thần cho học trò", cô Nga nhớ lại.
Cô Nga bày tỏ, tình yêu nghề giáo được truyền lại từ những thế hệ trước của gia đình. Chính ngọn lửa nối nghiệp đã giúp cô từng bước theo đuổi và cống hiến tận tụy cho nghề dạy học suốt 11 năm nay. Cô coi việc dạy học không chỉ là một công việc để kiếm sống, mà còn là một sứ mệnh, đóng góp cho nền giáo dục nước nhà.
Trước mỗi buổi học, cô thường chuẩn bị thêm bánh kẹo, sữa, hoặc những món quà nhỏ do bản thân và đồng nghiệp quyên góp để tặng học sinh, khích lệ các em đến lớp đều đặn hơn. Đổi lại, niềm vui lớn nhất của cô là mỗi sáng được nghe học trò ríu rít chào "con chào cô Nga ạ", là khi thấy ánh mắt các em sáng lên mỗi lần được học điều mới.
“Có những đêm tôi trăn trở với từng nét chữ nguệch ngoạc, từng bữa ăn, từng chiếc áo của học trò. Bởi tôi cũng là một người mẹ nên nhìn thấy học trò của mình còn thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần cảm thấy xót xa vô cùng.
Do vậy, tôi luôn tự nhủ bản thân phải có trách nhiệm giúp đỡ các em không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, tôi đã dần chủ động kết nối các mạnh thường quân, vận động hàng trăm phần quà cho các em. Đó là những chiếc mái che, tủ kệ, mành che nắng, quạt máy giúp lớp học khang trang hơn. Đó còn là những nhu yếu phẩm, những khoản hỗ trợ học phí và suất ăn quý giá cho học sinh khó khăn.
Có những học trò do tôi dạy từ hồi mới ra trường, giờ đã lên lớp 9, lớp 10. Tình cờ gặp ngoài đường, con vẫn khoanh tay lễ phép chào”, cô Nga nhớ lại.

Cô Nga chủ động kết nối các mạnh thường quân, vận động hàng trăm phần quà cho các em. Ảnh: NVCC
Ở tuổi 32, cô Nga vẫn giữ trong mình ngọn lửa yêu nghề, yêu người. Cô luôn tâm niệm rằng: “Mỗi đứa trẻ là một hạt mầm của tương lai và người thầy chính là người tưới nước, vun trồng cho những hạt mầm ấy lớn lên khỏe mạnh”.
Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục
Không chỉ là một cô giáo tận tụy với nghề, cô Nga còn là một Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Cô đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh và cộng đồng như “Vui hội trăng rằm”, “Xuân gắn kết - Tết sẻ chia”, “Ngày hội đến trường của bé”, hay các mô hình “Chi đoàn xanh”, “Công trình thanh niên - Vườn thuốc nam”.
Mỗi chương trình do cô khởi xướng đều được chuẩn bị chu đáo, sáng tạo trong cách làm và thu hút sự tham gia nhiệt tình của các em. Những hoạt động ấy không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười cho trẻ nhỏ vùng đặc biệt khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương, tạo môi trường để các em rèn luyện kỹ năng mềm.

Cô Nga chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy cho học trò. Ảnh: NVCC
Dưới sự dẫn dắt của cô, Chi đoàn nhà trường ngày càng vững mạnh, trở thành điểm sáng trong phong trào thanh niên của địa phương. Quan trọng hơn, chính sự tâm huyết và gương mẫu của cô đã truyền cảm hứng để các giáo viên trẻ thêm yêu nghề, yêu người, sống trách nhiệm và tích cực cống hiến cho tập thể.
"Bên cạnh công tác phong trào, tôi luôn dành nhiều tâm huyết cho chuyên môn, không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy để mang đến cho trẻ những giờ học sinh động, gần gũi và hiệu quả nhất. Tôi tin, ở bậc học mầm non, mỗi bài học, trò chơi đều là một hành trình khám phá đầu đời quan trọng, góp phần hình thành nền tảng nhân cách và tri thức cho trẻ. Vì vậy, tôi luôn cố gắng thiết kế các hoạt động theo hướng 'học mà chơi, chơi mà học', giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà vẫn hứng thú, say mê.
Với quan điểm giáo viên mầm non không chỉ là người dạy mà còn là người khơi nguồn cảm hứng sống và học tập, tôi luôn mong muốn các em nhỏ được phát triển toàn diện, không chỉ biết đọc, biết viết mà còn biết yêu thương, biết chia sẻ và tự tin thể hiện bản thân.
Từ trăn trở đó, tôi đã nghiên cứu, đề xuất và thực hiện sáng kiến 'Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non'. Sáng kiến này đã được Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu (cũ) công nhận và triển khai nhân rộng tại nhiều cơ sở mầm non trong địa bàn. Thực tế cho thấy, trẻ không chỉ hứng thú hơn khi làm quen với chữ cái mà còn phát triển rõ rệt về ngôn ngữ, tư duy và khả năng ghi nhớ, phản xạ", cô Nga cho biết.
Không chỉ gắn bó với lớp học, cô Nga còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và phong trào thanh niên.
"Tôi đã nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo, viết bài dự thi chính luận về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình của trường và địa phương. Với tôi, những hoạt động ấy không chỉ là cơ hội để cống hiến mà còn giúp bản thân rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Tôi luôn tâm niệm 'hãy cứ làm việc hết mình, trao gửi yêu thương thì chắc chắn sẽ nhận lại được yêu thương'.
Vừa qua, tôi vô cùng vinh dự khi được tuyên dương là một trong 20 gương 'Thanh niên sống đẹp'. Giải thưởng này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục học hỏi, đổi mới và lan tỏa nhiều hơn nữa tinh thần yêu nghề, yêu trẻ, góp phần mang đến những điều tốt đẹp hơn cho học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng”, cô Nga bày tỏ.
Trong quá trình công tác, cô Nguyễn Thị Thu Nga đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2025; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đồng Nai, cùng nhiều danh hiệu khác do Sở, ngành và địa phương trao tặng.