Cô giáo tiểu học của Tổng Bí thư nghẹn ngào đến tiễn biệt học trò lần cuối

Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, nhưng vẫn đến Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, để được tiễn biệt học trò lần cuối.

 Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để được tiễn biệt học trò lần cuối. (Ảnh: Vietnam+)

Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để được tiễn biệt học trò lần cuối. (Ảnh: Vietnam+)

 Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để được tiễn biệt học trò lần cuối. (Ảnh: Vietnam+)

Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để được tiễn biệt học trò lần cuối. (Ảnh: Vietnam+)

 Lực lượng kiểm soát quân sự hỗ trợ, giúp bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều, đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để được tiễn biệt học trò lần cuối. (Ảnh: TTXVN)

Lực lượng kiểm soát quân sự hỗ trợ, giúp bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều, đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để được tiễn biệt học trò lần cuối. (Ảnh: TTXVN)

 Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để được tiễn biệt học trò lần cuối. (Ảnh: TTXVN)

Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để được tiễn biệt học trò lần cuối. (Ảnh: TTXVN)

 Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để được tiễn biệt học trò lần cuối. (Ảnh: TTXVN)

Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để được tiễn biệt học trò lần cuối. (Ảnh: TTXVN)

 Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để được tiễn biệt học trò lần cuối. (Ảnh: TTXVN)

Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để được tiễn biệt học trò lần cuối. (Ảnh: TTXVN)

 Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ghi sổ tang. (Ảnh: TTXVN)

Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ghi sổ tang. (Ảnh: TTXVN)

 Những dòng chữ trong sổ tang vô cùng xúc động của bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để được tiễn biệt học trò lần cuối. (Ảnh: TTXVN)

Những dòng chữ trong sổ tang vô cùng xúc động của bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều nhưng vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để được tiễn biệt học trò lần cuối. (Ảnh: TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/co-giao-tieu-hoc-cua-tong-bi-thu-nghen-ngao-den-tien-biet-hoc-tro-lan-cuoi-post966931.vnp