Cô học trò nhỏ dệt ước mơ từ những nước cờ
Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, song bằng nghị lực vượt khó, sự kiên trì và niềm đam mê cháy bỏng, Nguyễn Thị Hoài An - học sinh lớp 4E, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Lâm Viên - Đà Lạt) không những đạt thành tích xuất sắc trong học tập, mà em cùng đồng đội đã liên tục gặt hái nhiều thành tích tại các giải cờ vua lớn, nhỏ, trở thành tấm gương sáng về tinh thần học tập và rèn luyện của thiếu nhi Lâm Đồng.

Hoài An tham gia các giải thi đấu
Chúng tôi có dịp trò chuyện với cô giáo Trần Thị Lộc, chủ nhiệm lớp 4E, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi để tìm hiểu về cô học trò nhỏ nhắn nhưng sở hữu bảng thành tích đáng khâm phục này. Qua lời kể đầy tự hào của cô giáo chủ nhiệm, chúng tôi càng thấu hiểu hơn về nghị lực của em. Cô Lộc chia sẻ: “Gia đình An rất khó khăn, bố mẹ đều là công nhân, cả gia đình còn ở nhà thuê, nhưng An rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn và luôn nỗ lực vươn lên. Trên lớp, em không chỉ học giỏi mà còn tích cực tham gia các phong trào, giúp cô kèm cặp các bạn học yếu mà không hề nề hà”.
Cơ duyên đến với môn “thể thao trí tuệ” của Hoài An khá đặc biệt. Chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ của An tâm sự, năm lớp 2, do điều kiện công việc không thể đón con sớm mỗi buổi chiều, chị quyết định đăng ký cho con theo học lớp cờ vua tại trường. Và, từ những ngày đó, suốt 3 năm học qua, đều đặn từ thứ hai đến thứ năm hằng tuần, trong lúc chờ mẹ, cô học trò nhỏ lại say sưa bên những quân cờ. Hoài An nhớ lại: “Lúc đó đứng ngoài cửa lớp nhìn các anh chị đi những nước cờ mới lạ, em thích lắm. Em xin mẹ cho học thử, càng học lại càng mê và gắn bó đến tận bây giờ”.
Phát hiện ra năng khiếu của cô học trò nhỏ, thầy giáo Nguyễn Văn Nguyên, cũng là người thầy trực tiếp dạy cờ vua cho Hoài An từ những ngày đầu chập chững bước vào môn học đã tận tình chỉ dạy. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình em, thầy Nguyên đã quyết định dạy miễn phí cho An trong 2 năm học vừa qua. Thầy giáo Nguyễn Văn Nguyên nhận xét: “Hoài An là cô học trò có niềm đam mê cháy bỏng với môn cờ vua. An cũng là học sinh rất ham học, chịu khó”.

Hoài An tham gia các giải thi đấu
Không phụ sự kỳ vọng của thầy cô, từ mùa hè lớp 2, Hoài An đã được tuyển chọn vào đội tuyển của trường, được thầy dìu dắt và cho tham dự các giải thi đấu lớn, nhỏ để cọ xát. Mới đây, tại giải Vô địch cờ vua các câu lạc bộ Quốc gia năm 2026 tổ chức ở TP Hồ Chí Minh (từ 29/4 - 4/5), em cùng đồng đội xuất sắc giành 2 huy chương Bạc (cờ chớp, cờ siêu chớp) và 1 huy chương Đồng (cờ nhanh) lứa tuổi U10. Ngay sau đó, tại giải Vô địch cúp cờ vua quốc gia 2026 (từ 28/5 - 3/6), Hoài An cùng các đồng đội đã nỗ lực “đổi màu” huy chương khi đoạt cú đúp 3 giải Bạc ở cả 3 nội dung: cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp.
Chia sẻ về những chuyến thi đấu, Hoài An háo hức: “Em luôn mong chờ mỗi giải đấu để được thi đấu với những đối thủ có trình độ cao hơn. Qua đó, em muốn thử sức xem sự kiên trì của mình đến đâu để tiếp tục cố gắng hơn nữa”.

Hoài An tham gia các giải thi đấu
Sau những giờ học, Hoài An là người con hiếu thảo, em tranh thủ phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, trông em nhỏ, rồi mới ngồi vào bàn học và ôn luyện các thế cờ. Và riêng mùa hè năm nay, em cũng đang tích cực tập luyện để chuẩn bị tham gia thi đấu tại giải Cờ vua trẻ toàn quốc sẽ được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh trong tháng 7/2026. Chị Hoa xúc động cho biết, nhờ sự tiếp sức của nhà trường, từ việc thầy Nguyên dạy miễn phí đến các suất học bổng kịp thời của thầy cô dành cho An, là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình trong thời gian vừa qua.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/co-hoc-tro-nho-det-uoc-mo-tu-nhung-nuoc-co-449607.html











