Cô học trò với niềm đam mê đọc sách
Với mong muốn lan tỏa tình yêu đọc sách đến với tất cả mọi người, đến nay em Đỗ Lê Diễm Hằng, học sinh lớp 8C7, Trường THCS Chánh Lộ, phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) đã đọc nhiều sách ở các thể loại khác nhau và truyền cảm hứng đọc sách đến các bạn học sinh.

Diễm Hằng đang chọn những cuốn sách yêu thích tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi
Diễm Hằng là cô học trò đam mê đọc sách ngay từ khi còn nhỏ. Sau những giờ học tập, em thường lấy sách ra đọc thư giãn. "Đọc sách mỗi ngày không những giúp em mở mang kiến thức mà còn dạy bản thân nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Em rất thích đọc các loại sách thiên về tâm lý, vì qua những quyển sách đó giúp em thêm yêu cuộc sống, yêu mọi người nhiều hơn", Hằng chia sẻ.
Hai năm trước, Hằng khởi xướng dự án “Lan tỏa giá trị đọc sách” – một lớp học trực tuyến miễn phí qua Zoom, nơi em chia sẻ những cuốn sách hay, nhất là sách tiếng Anh, giúp các bạn vừa trau dồi ngoại ngữ, vừa bồi dưỡng thói quen đọc. Để tạo hứng thú, sau mỗi buổi học, em tổ chức trò chơi, đặt câu hỏi và tặng sách cho những bạn đạt điểm cao nhất.
“Em rất vui khi hoạt động nhỏ của mình có thể giúp các bạn thêm yêu sách và yêu môn tiếng Anh. Em nhận ra rằng, chỉ cần bắt đầu, những điều nhỏ nhất cũng có thể lan tỏa giá trị đọc sách”, Hằng bày tỏ.
Không chỉ dừng lại ở các buổi học trực tuyến, Hằng còn tổ chức “trạm đọc offline” tại nhà vào mỗi cuối tuần, mời các bạn nhỏ trong khu phố cùng đọc và thảo luận sách. Với em, đó là những khoảnh khắc quý giá giúp kết nối và nuôi dưỡng tình yêu đọc sách trong cộng đồng.

Diễm Hằng truyền cảm hứng đọc đến các bạn
Vừa qua, vượt qua gần 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, Hằng đã xuất sắc trở thành một trong bốn Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Thành tích ấn tượng này không chỉ ghi dấu nỗ lực và niềm đam mê đọc sách của cô học trò nhỏ, mà còn lan tỏa tinh thần yêu sách và khát vọng chinh phục tri thức trong tuổi trẻ Quảng Ngãi.
Nói về cơ duyên đến với cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc 2025, Hằng cho biết, em đã chọn tác phẩm “Một lít nước mắt” của tác giả Nhật Bản Kito Aya. Trong video dự thi dài gần 10 phút, em kể lại câu chuyện đầy nghị lực của cô gái trẻ chống chọi căn bệnh hiểm nghèo, qua đó gửi gắm thông điệp về ý chí vươn lên và lòng trân trọng cuộc sống.
“Câu chuyện của Kito Aya khiến em nhận ra rằng, dù khó khăn đến đâu, chỉ cần có niềm tin và nghị lực, ta vẫn có thể tiến về phía trước”, Hằng cho hay.

Đọc sách trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của Diễm Hằng
Trong suốt quá trình dự thi, Hằng phải cân bằng giữa việc học ở trường, dự án cá nhân, quay và chỉnh sửa video bài thi. Có những ngày, làm việc gần như suốt từ sáng đến khuya, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Diễm Hằng bộc bạch, mỗi khi mệt, em lại nghĩ đến mục tiêu lan tỏa tình yêu sách, nghĩ đến ánh mắt háo hức của các bạn trong lớp đọc sách. Và thế là em lại có thêm động lực.
Khoảnh khắc được xướng tên ở giải Đặc biệt – Đại sứ Văn hóa đọc Toàn quốc năm 2025, Hằng xúc động cho biết, đó không chỉ là niềm vui của riêng em, mà còn là món quà dành tặng thầy cô, gia đình và bạn bè những người luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ em.
Trước khi đến với danh hiệu Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu toàn quốc, Diễm Hằng từng đạt giải Nhì cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023; giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025 và nhiều thành tích nổi bật khác trong các cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Tiếng hát măng non.
Giữa thời đại số, câu chuyện của Diễm Hằng giống như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng tình yêu sách trong trái tim thế hệ trẻ – để từ những trang sách, các em học cách yêu thương, dũng cảm và sống ý nghĩa hơn mỗi ngày...
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/xuat-ban/co-hoc-tro-voi-niem-dam-me-doc-sach-183676.html












