Cổ Loa - di sản ngàn năm
Nằm phía bên kia bờ sông Hồng, cách trung tâm thủ đô Hà Nội hơn 15 km về phía Bắc, có một nơi mà mỗi tấc đất đều mang trong mình hơi thở của ngàn năm lịch sử, đó là Cổ Loa. Không chỉ là di sản quốc gia đặc biệt, Cổ Loa còn là chứng tích của một giai đoạn lịch sử đầy bi hùng, nơi kết tinh giữa tài năng quân sự, kiến trúc và cả những huyền thoại.
Hồng Hạnh
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/co-loa-di-san-ngan-nam-408386.htm
Tin nóng
Lễ trao giải Cuộc thi 'Em viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa' đã diễn ra ngày 17/7, tại Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Bỉm Sơn. Đây là một hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình 'Cùng Tiến Nông xanh hóa Trường Sa', do Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông tổ chức.
Chiều 18/7, đoàn công tác của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương do ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2026).
Ngày 18/7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2026); 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), Đoàn công tác của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương do ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đã dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Hai họa sĩ gạo cội Lê Văn Thìn và Trần Luân Tín có một mối duyên kỳ lạ với hội họa và với nhau. Họ cùng bước chân vào Trường Mỹ thuật Hà Nội từ khi còn là những đứa trẻ mới hơn 10 tuổi.
Ngày 17.7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức họp báo về sự kiện, hoạt động kỉ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ.
Hai người đàn ông, một người tóc bạc, một người mái tóc lấm tấm ngả màu ngồi bên nhau lặng lẽ, không ồn ào, theo dõi từng động tác cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Mỗi bộ hài cốt được tìm thấy, 2 ông lại bồi hồi, vừa xót xa vừa mừng rỡ. Ký ức về vụ chôn tập thể các chiến sĩ cách mạng hồi Tết Mậu Thân, khi 2 người vẫn còn là những thiếu niên tò mò đi xem lại ùa về…
Tin mới
Diễn ra từ ngày 18/7 đến 7/8 tại Hà Nội, triển lãm 'Cùng một chặng đường' giới thiệu những sáng tác mới của 2 họa sĩ Lê Văn Thìn và Trần Luân Tín, phản ánh hơn nửa thế kỷ bền bỉ theo đuổi nghệ thuật với hai phong cách riêng biệt nhưng chung niềm đam mê hội họa.
NXB Tổng hợp TP.HCM ra mắt 'Lên rừng xuống biển 4' của nhà báo Văn Phong, tuyển chọn phóng sự, ký sự về nhiều vùng đất và con người Việt Nam.
Ngày 18/7, Lễ hội Carnival - Diễu hành xe hoa là điểm nhấn của Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra với chủ đề 'Bản giao hưởng biển xanh - Sắc màu hội tụ', thu hút đông đảo người dân và du khách trên tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang.
Khoảng 5,2 triệu khán giả vào sân vận động, hơn 6 triệu lượt người đến các lễ hội người hâm mộ (FIFA Fan Festival) để vui chơi và xem trực tiếp qua màn hình lớn đã biến World Cup 2026 lập hàng loạt kỷ lục, trở thành giải đấu thành công nhất lịch sử.
Ngày 18/7, Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức tại Hội trường Liên hiệp hội.
Thí sinh Lê Anh Khôi (học sinh Trường THCS Thạnh Lộc 2, xã Thạnh Lộc) đã xuất sắc giành giải nhất Cuộc thi 'Em là phát thanh viên' lần thứ IV năm 2026 do Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức. 19 thí sinh xuất sắc khác cũng được Ban Tổ chức cuộc thi vinh danh tại đêm công diễn và trao giải tối 18/7.
'Carnival – Diễu hành xe hoa' với chủ đề 'Bản giao hưởng biển xanh – Sắc màu hội tụ' là một trong số hàng chục hoạt động tại Festival biển Khánh Hòa 2026 vừa diễn ra với những vũ điệu, ân thanh cùng những sắc màu lung linh cuốn hút người dân và du khách.
Những giai điệu giàu cảm xúc tại đêm nhạc 'Nối vòng tay yêu thương' đã kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần tri ân người có công với cách mạng và sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.











