Có một 'Cửa Lò' trên sông Lam ở Đô Lương

Nắng nóng, người dân đổ ra đập dâng ba ra Đô Lương trên sông Lam tắm mát, giải nhiệt rất đông. Tuy nhiên, khi đến đây, mọi người cần chú ý đề phòng tai nạn rủi ro, đuối nước, ...

Những ngày nắng nóng, đập dâng ba ra Đô Lương ở xã Tràng Sơn là điểm đến tắm mát, giải nhiệt hấp dẫn của nhiều người dân huyện Đô Lương. Tầm 16 -18h, người dân đến đây tắm khá đông, xe máy, ô tô để kín một khúc bãi sông. Ảnh: Huy Thư

Những ngày nắng nóng, đập dâng ba ra Đô Lương ở xã Tràng Sơn là điểm đến tắm mát, giải nhiệt hấp dẫn của nhiều người dân huyện Đô Lương. Tầm 16 -18h, người dân đến đây tắm khá đông, xe máy, ô tô để kín một khúc bãi sông. Ảnh: Huy Thư

Người dân đến tắm đông, huyên náo nhộn nhịp như đi tắm biển. Khu vực tắm mát thích hợp nằm ngay dưới thân đập phía xã Tràng Sơn. Tại đây, nước sông cạn, chảy nhẹ khá an toàn. Ảnh: Huy Thư

Người dân đến tắm đông, huyên náo nhộn nhịp như đi tắm biển. Khu vực tắm mát thích hợp nằm ngay dưới thân đập phía xã Tràng Sơn. Tại đây, nước sông cạn, chảy nhẹ khá an toàn. Ảnh: Huy Thư

Người dân đến đây tắm có đủ người già, người trẻ, nhiều cháu bé chỉ mới vài tuổi cũng được người thân đưa đi tắm đập dâng. Ảnh: Huy Thư

Người dân đến đây tắm có đủ người già, người trẻ, nhiều cháu bé chỉ mới vài tuổi cũng được người thân đưa đi tắm đập dâng. Ảnh: Huy Thư

Theo người dân địa phương, từ ngày khánh thành đến nay, trừ những ngày mưa, ngày nào cũng có người đến tắm ở đập dâng. Đợt nắng nóng cao điểm này, mỗi ngày có đến hàng nghìn lượt người đến tắm. Ảnh: Huy Thư

Theo người dân địa phương, từ ngày khánh thành đến nay, trừ những ngày mưa, ngày nào cũng có người đến tắm ở đập dâng. Đợt nắng nóng cao điểm này, mỗi ngày có đến hàng nghìn lượt người đến tắm. Ảnh: Huy Thư

Con trẻ thích thú khi được người thân, bố mẹ đưa đi tắm ở đập dâng ba ra Đô Lương. Ảnh: Huy Thư

Con trẻ thích thú khi được người thân, bố mẹ đưa đi tắm ở đập dâng ba ra Đô Lương. Ảnh: Huy Thư

Ngoài "khu vực an toàn" sát bờ sông, càng ra xa, nước sông càng sâu và chảy xiết, chỉ cánh đàn ông, con trai mới ra tắm. Một số ít người cũng mạo hiểm khi mang theo con nhỏ ra tắm ở đây. Ảnh: Huy Thư

Ngoài "khu vực an toàn" sát bờ sông, càng ra xa, nước sông càng sâu và chảy xiết, chỉ cánh đàn ông, con trai mới ra tắm. Một số ít người cũng mạo hiểm khi mang theo con nhỏ ra tắm ở đây. Ảnh: Huy Thư

Dưới thân đập dâng ba ra Đô Lương có những chỗ nước chảy xiết, bê tông khá trơn, mọi người đến tắm cần chú ý đề phòng tai nạn rủi ro, nhất là đuối nước... Ngay trên bờ sông, huyện Đô Lương cũng đã dựng những tấm biển cảnh báo nguy hiểm đề phòng đuối nước. Ảnh: Huy Thư

Dưới thân đập dâng ba ra Đô Lương có những chỗ nước chảy xiết, bê tông khá trơn, mọi người đến tắm cần chú ý đề phòng tai nạn rủi ro, nhất là đuối nước... Ngay trên bờ sông, huyện Đô Lương cũng đã dựng những tấm biển cảnh báo nguy hiểm đề phòng đuối nước. Ảnh: Huy Thư

Tắm dưới chân đập dâng Đô Lương khá an toàn, thoáng mát, vui chơi, chuyện trò thoải mái... điều đó khiến cho khu vực đập dâng ba ra ngày càng hút khách. Ảnh: Huy Thư

Tắm dưới chân đập dâng Đô Lương khá an toàn, thoáng mát, vui chơi, chuyện trò thoải mái... điều đó khiến cho khu vực đập dâng ba ra ngày càng hút khách. Ảnh: Huy Thư

Theo chính quyền địa phương, trẻ em còn ít tuổi, người lớn không nên đưa các cháu đến tắm ở đây. Nếu đưa các cháu đến đập, người thân cần phải bồng, bế, quan sát thường xuyên suốt buổi tắm. Ảnh: Huy Thư

Theo chính quyền địa phương, trẻ em còn ít tuổi, người lớn không nên đưa các cháu đến tắm ở đây. Nếu đưa các cháu đến đập, người thân cần phải bồng, bế, quan sát thường xuyên suốt buổi tắm. Ảnh: Huy Thư

Do người đến tắm đông, trên bờ sông Lam, khu vực đập ba ra, nhiều dịch vụ, giải khát mới mở đắt hàng. Ảnh: Huy Thư

Do người đến tắm đông, trên bờ sông Lam, khu vực đập ba ra, nhiều dịch vụ, giải khát mới mở đắt hàng. Ảnh: Huy Thư

Hoàng hôn buông trên sông Lam, khu vực đập dâng ba ra Đô Lương vẫn đông người đang tắm. Một phụ nữ ở thị trấn Đô Lương có mặt ở đập chia sẻ: Cứ chiều về là mọi người trong vùng lại rủ nhau đi ba ra tắm. Tắm ở đây vui, quen rồi, không đi không được. Ảnh: Huy Thư

Hoàng hôn buông trên sông Lam, khu vực đập dâng ba ra Đô Lương vẫn đông người đang tắm. Một phụ nữ ở thị trấn Đô Lương có mặt ở đập chia sẻ: Cứ chiều về là mọi người trong vùng lại rủ nhau đi ba ra tắm. Tắm ở đây vui, quen rồi, không đi không được. Ảnh: Huy Thư

Tắm đập dâng ba ra Đô Lương. Video: Huy Thư

An Nam

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/co-mot-cua-lo-tren-song-lam-o-do-luong-10274266.html