Cô Mỹ Hoa tận tụy với phong trào khuyến học cơ sở
Với 25 năm tận tụy làm công tác khuyến học, cô Nguyễn Thị Mỹ Hoa, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Vĩnh Bình không chỉ là người cán bộ tâm huyết, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho hàng ngàn học sinh nghèo vượt khó. Từ khi là giáo viên đến người đứng đầu công tác khuyến học ở địa phương, cô Hoa đã tích cực kết nối những tấm lòng vàng, góp phần thắp sáng ước mơ đến trường cho nhiều thế hệ học sinh tại vùng đất Gò Công Tây.
TRÁI TIM DÀNH CHO HỌC TRÒ NGHÈO
Hành trình của cô Mỹ Hoa bắt đầu từ những ngày đứng trên bục giảng tiểu học rồi đến trung học cơ sở. Ở đó, cô không chỉ dạy chữ, mà còn thấu hiểu những nhọc nhằn của học sinh nông thôn.

Những năm qua, cô Hoa đã phát huy vai trò thủ lĩnh cùng Ban Chấp hành Hội làm tốt công tác xã hội hóa xây dựng Quỹ Khuyến học, hỗ trợ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Chính sự đồng cảm với học trò đã thôi thúc cô gắn bó với công tác Hội, từ vai trò Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây kiêm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Gò Công Tây (trước khi sáp nhập).
Với cô Hoa, khuyến học không đơn thuần là những suất học bổng trao tay, mà là cách nhóm lên niềm tin cho những học sinh có ý định bỏ dở việc học. Cô luôn tâm niệm rằng, đằng sau mỗi học sinh nghèo là một nỗ lực phi thường và nếu không được tiếp sức kịp thời, những mầm non tri thức ấy rất dễ bị mai một bởi nỗi lo kinh tế.
Trong suốt 25 năm gắn bó với công tác khuyến học, hình ảnh người phụ nữ đôn hậu, sâu sát từng địa bàn đã trở nên quen thuộc với bà con vùng Gò Công Tây.
Cô Hoa luôn tâm niệm rằng, người làm công tác khuyến học phải có cái tâm trong sáng, uy tín và khả năng vận động các nhà hảo tâm có tấm lòng với công tác thiện nguyện, khuyến học khuyến tài.
Cô thường xuyên đến tận nhà học sinh, nắm bắt từng hoàn cảnh để làm cầu nối cung cấp địa chỉ chính xác cho các nguồn tài trợ.
Sự tận tụy đó không chỉ giúp các em có thêm cuốn sách, tấm áo hay tiền đóng học phí, mà còn định hướng thái độ học tập đúng đắn, giúp nhiều sinh viên, học sinh xóa đi mặc cảm về số phận để vươn lên đạt kết quả tốt hơn trong sự yêu thương của toàn xã hội.
Dành trọn tâm huyết cho công tác xã hội, cô Hoa còn là điểm tựa ấm áp ngay trong chính gia đình mình. Từ nhiều năm trước, khi chứng kiến hoàn cảnh của hai người cháu nhỏ sớm chịu thiệt thòi do cha mẹ ly hôn, gia đình hai bên nội, ngoại đều khó khăn về kinh tế, cô Hoa không khỏi xót xa trước nguy cơ các cháu phải bỏ học giữa chừng. Với tấm lòng của một người bà, người mẹ, cô Hoa đã đón hai cháu về chăm sóc, nuôi dưỡng từ khi mới mười mấy tháng tuổi.
Đến nay, dưới sự bảo bọc và dạy dỗ tận tình của cô, 2 cháu đã vào lớp 9 và lớp 10, tiếp tục vững bước trên con đường học vấn mà không phải lo âu về những gánh nặng mưu sinh.
NỖ LỰC XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI VỮNG MẠNH
Khi được hỏi về bí quyết để giữ trọn niềm tin của các nhà hảo tâm trong suốt hơn 20 năm qua, cô Hoa chỉ cười hiền rồi bộc bạch: “Tôi chẳng có bí quyết gì cao siêu, chỉ nghĩ đơn giản là mình làm việc bằng cái tâm chân thành và luôn giữ mọi thứ rõ ràng, minh bạch nhất có thể, đặc biệt là giữ uy tín với các nhà hảo tâm, nhà tài trợ”.

Với sự tận tụy và uy tín trong công tác khuyến học, cô Hoa tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học xã Vĩnh Bình khóa mới.
Theo lời cô Hoa, Hội Khuyến học xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể để rà soát, thẩm định đúng đối tượng, không để sót người cần, không giúp sai đối tượng.
Cô Hoa cùng anh em Hội trực tiếp đến tận nhà các em học sinh, ghi lại những hình ảnh thực tế, quay những đoạn clip ngắn về mái nhà, góc học tập để gửi cho các nhà hảo tâm. Những tư liệu sống động ấy giúp họ thấu cảm hơn với hoàn cảnh của các em trước khi quyết định hỗ trợ.
Trong suốt những năm qua, cô Hoa luôn giữ nguyên tắc kết nối là chính chứ không trực tiếp giữ tiền.
Phần lớn các mạnh thường quân sẽ trực tiếp trao tận tay cho các học sinh, điều này không chỉ tạo sự tin tưởng, mà còn giúp người cho và người nhận có sự gắn kết tình cảm.
Bên cạnh việc gây quỹ, cô Hoa còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các mô hình học tập bền vững.
Dưới sự chỉ đạo của cô, phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Công dân học tập” đã lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Chính sự nỗ lực không ngừng và những kết quả thực chất đã thuyết phục các đại biểu tại Đại hội Hội Khuyến học xã Vĩnh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, một lần nữa đặt trọn niềm tin, bầu cô Hoa tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học xã Vĩnh Bình khóa mới.
Sau mỗi đợt trao học bổng hay quà tặng, nếu nhà tài trợ không thể dự, cô Hoa đều gửi đầy đủ hình ảnh, clip báo cáo kết quả cụ thể. Chính nhờ sự rõ ràng đó mà nhiều nhà hảo tâm, kể cả những người ở nước ngoài, đã đồng hành cùng công tác khuyến học của địa phương suốt hơn 20 năm qua.
Họ không chỉ tặng học bổng, mà còn tặng quà tết, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, vì họ biết rằng tấm lòng của mình luôn được đặt đúng chỗ và đến đúng tay những người thực sự cần.
Đặc biệt, cô Hoa phát huy vai trò thủ lĩnh, cùng Ban Chấp hành Hội giữ vững tinh thần đoàn kết hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Dưới sự dẫn dắt của cô, Hội Khuyến học xã Vĩnh Bình đã đạt danh hiệu “Hội Khuyến học vững mạnh xuất sắc” suốt 5 năm liền (2021 - 2026).
5 năm qua, cô Hoa cùng Hội vận động được tiền và hiện vật tổng trị giá trên 1,45 tỷ đồng, đã cấp 615 suất học bổng và 2.620 phần quà, xây dựng 2 Mái ấm khuyến học cho sinh viên, học sinh nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
Hội còn kết hợp với Hội Nông dân xã trong 5 năm qua đã hỗ trợ cho 100 hộ dân nghèo có con đi học được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền 500 triệu đồng để nuôi con ăn học, tạo nên một bệ đỡ kinh tế vững chắc cho sự nghiệp giáo dục địa phương...
Dù đạt được nhiều kết quả ấn tượng, nhưng sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, Hội Khuyến học xã Vĩnh Bình vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn về điều kiện làm việc.
Cô Hoa trải lòng: “Hiện tại, Hội vẫn chưa được bố trí máy tính riêng, nguồn kinh phí hỗ trợ cho cán bộ Hội những tháng qua cũng đang trong giai đoạn chờ phê duyệt”. Thế nhưng, những thiếu hụt về cơ sở vật chất ấy dường như chẳng thể làm nản lòng những người tâm huyết.
Chia tay người cán bộ Hội tận tụy, trong lòng chúng tôi vẫn vẹn nguyên niềm tin về một chặng đường mới của Hội Khuyến học xã Vĩnh Bình nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tin rằng, những kiến nghị về kinh phí và trang thiết bị sẽ sớm được cấp trên xem xét, giải quyết để tạo điều kiện tốt nhất cho Hội hoạt động.
Sự tiếp sức kịp thời từ chính quyền không chỉ là sự đãi ngộ đối với những người công tác xã hội ở cơ sở, mà còn là sự bảo đảm để những hành động đẹp, những tấm gương như cô Hoa tiếp tục lan tỏa, giúp những học sinh nghèo hiếu học không bị bỏ lại phía sau trên con đường chinh phục tri thức.











