Cớ sao cứ để y nguyên?

Ông Trương ở ngõ 17 đường Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm) đến nhà ông Lới là bạn cũ ở 140 đường Hoàng Mai (quận Hoàng Mai). Đối điện nhà ông Lới là Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ với các đồ chơi màu sắc sặc sỡ, đẹp mắt. Nhưng thật tiếc khi cả một mảng tường rìa đường Hoàng Mai, nhà trường che chắn bằng 6 tấm tôn có vẽ hình các em nhỏ vui chơi nhưng đã bị bôi bẩn, dán chi chít các tờ rơi quảng cáo. Hai tấm tôn sát nhà dân còn bị bôi đen nhẻm.

Nghe ông Trương phàn nàn, ông Lới cười, nói:

- Họ cứ bôi bẩn thì làm gì được họ. Nhà trường trình báo với chính quyền địa phương ép họ sửa chữa cũng chẳng ăn thua gì.

Kể lại việc này với Người Xây Dựng, ông Trương không khỏi băn khoăn: Trong lúc chúng ta chỉnh trang đường phố, các tranh tường xuất hiện ở nhiều nơi làm tôn thêm vẻ đẹp ở khu dân cư thì đáng buồn ở cổng Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ, người ta lại ngang nhiên hủy hoại môi trường, làm xấu cảnh quan đô thị. Thật là:

Xót xa cả một đoạn tường
Xì đen, dán giấy… lớp trường lem nhem
Cớ sao cứ để y nguyên?
Phải phạt, phải vẽ lại đền cho em!

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/984815/co-sao-cu-de-y-nguyen