Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội: Lặng thầm tri ân trong tháng Tư lịch sử
Tháng Tư, tháng của ký ức hào hùng về ngày 30/4, nhắc nhớ giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do. Hòa trong mạch nguồn tri ân ấy, cán bộ, đoàn viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 TP Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiếp nối truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', thể hiện trách nhiệm của người chiến sĩ Công an Thủ đô trong thời bình.
Sáng 19/4/2026, đoàn công tác do Thiếu tá Nguyễn Thành Tuyên, Phó Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 TP Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đã về thôn Xuân Đoài, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng.

Thiếu tá Nguyễn Thành Tuyên – Phó trưởng Cơ sở cùng Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 TP. Hà Nội tặng quà, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng.
Mẹ năm nay 107 tuổi, là chứng nhân của những mất mát, hy sinh trong chiến tranh; hai người con trai của Mẹ đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Nam Lào vào các năm 1968 và 1969.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của gia đình Mẹ. Những lời thăm hỏi ân cần, những phần quà nghĩa tình cùng sự quan tâm chân thành đã góp phần sưởi ấm tuổi già của Mẹ.
Hoạt động phụng dưỡng được duy trì thường xuyên với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng từ nguồn đóng góp của đoàn viên, hội viên không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn là cam kết bền bỉ của tuổi trẻ Công an Thủ đô trong hành trình tri ân.

Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ tham gia hoạt động dọn dẹp cảnh quan tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Phượng.
Không chỉ dừng lại ở thăm hỏi, các đoàn viên, hội viên còn trực tiếp dọn dẹp nhà cửa, quét sân, chăm sóc vườn cây. Những việc làm giản dị nhưng thiết thực đã xóa nhòa khoảng cách, thắt chặt tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân. Tinh thần “gần dân, trọng dân” được thể hiện bằng hành động cụ thể, không hình thức, không phô trương.
Những cái nắm tay ấm áp, ánh mắt hiền từ của Mẹ để lại nhiều xúc động trong lòng mỗi thành viên đoàn công tác. Đó không chỉ là tình cảm, mà còn là động lực để mỗi cán bộ, đoàn viên tự soi lại mình, sống trách nhiệm, nghĩa tình hơn. Hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng cũng là môi trường giáo dục sinh động, góp phần bồi dưỡng đạo đức, bản lĩnh, lý tưởng cho thế hệ trẻ Công an Thủ đô.

Cái nắm tay ấm áp, ánh mắt hiền từ của Mẹ để lại nhiều xúc động trong lòng mỗi thành viên đoàn công tác.
Chuyến đi khép lại, nhưng dư âm của lòng biết ơn còn đọng mãi. Mỗi cán bộ, đoàn viên mang theo niềm tự hào và ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm phục vụ nhân dân. Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tập thể Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 TP Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, lan tỏa những việc làm ý nghĩa, để mỗi hành trình đến với nhân dân luôn là hành trình của nghĩa tình và trách nhiệm.











