'Cô tiên từ thiện' Nguyễn Đỗ Trúc Phương: Sử dụng ma túy vì tò mò

Ngày 20/8, HĐXX tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của 227 bị cáo trong vụ án ma túy liên quan đến 4 tiếp viên hàng không do Hà Danh Nậm (đang bị truy nã) cầm đầu. Trong đó HĐXX đang làm rõ hành vi của các bị cáo trong từng vụ án nhỏ (20 vụ) trong vụ án lớn - “đại án Hà Danh Nậm”.

Trong số 227 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 4 bị cáo đang bị truy nã (trong đó có kẻ chủ mưu Hà Danh Nậm) nhiều bị cáo có mối quan hệ gia đình mẹ - con, vợ - chồng, anh – em (ruột), nhiều bị cáo là tình nhân hoặc sống với nhau như vợ chồng, có bị cáo là giám đốc chi nhánh ngân hàng, một số bị cáo là ca sĩ (Chi Dân), người mẫu (An Tây).

Không phải người của giới showbiz, nhưng Nguyễn Đỗ Trúc Phương được nhiều người biết đến trên mạng xã hội nhờ các hoạt động thiện nguyện. Cô nổi tiếng với biệt danh “cô tiên từ thiện”. Với các hoạt động thiện nguyện của mình, Nguyễn Đỗ Trúc Phương được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020 và tham gia chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong vụ án này, Nguyễn Đỗ Trúc Phương ra tòa về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương trả lời HĐXX tại điểm cầu trại giam Chí Hòa.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương trả lời HĐXX tại điểm cầu trại giam Chí Hòa.

Theo hồ sơ, trong tháng 10/2021, Phương nhiều lần liên hệ Trung để mua “nước vui”, ketamine và MDMA. Sau khi thống nhất việc mua bán, Phương chuyển tiền vào tài khoản của Trung. Người này sau đó thuê dịch vụ giao hàng công nghệ đưa ma túy đến địa chỉ do Phương cung cấp.

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Trung thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và cho biết Phương từng nhiều lần mua ma túy nhưng không nhớ cụ thể số lần.

Tại tòa, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Trả lời HĐXX, Phương cho biết, khoảng năm 2021, bị cáo tò mò nên mua ma túy về sử dụng. Tuy nhiên, do cảm thấy không phù hợp với sức khỏe nên bị cáo dừng lại, không sử dụng nữa. Đến ngày 14/3/2024, lúc đó do xích mích tình cảm và buồn trong công việc nên bị cáo lại mua ma túy về sử dụng. Do không biết người bán nên bị cáo nhờ bạn là Phạm Văn Duy Bảo mua giùm nước vui và Ketamin.

Vào ngày 16/3/2024, bị cáo nhắn tin rủ 10 người bạn tới tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho một người bạn tên Nguyễn Phương Thảo. Sau khi mọi người đồng ý, bị cáo chuẩn bị các bình bóng cười, rượu và thức ăn. Bữa tiệc bắt đầu từ lúc 1h chiều cùng ngày. Sau đó bị cáo uống rượu rất nhiều và có sử dụng bóng cười. Sau sự việc như thế nào bị cáo không nhớ rõ vì bị cáo quá say xỉn và mất ý thức.

Nói về mối quan hệ với Vũ Hải Anh, trước đó, trong phần thẩm tra lý lịch, Phương có “điều chỉnh” rằng, Hải Anh không sống chung như vợ chồng với bị cáo. Tại phiên tòa hôm nay, Phương khai "Hải Anh là bạn trai của bị cáo và sống ở nhà riêng của Hải Anh, chỉ cuối tuần hoặc khi có việc Hải Anh mới tới. Ngày bị cáo tổ chức “tiệc sinh nhật” bằng ma túy cho bạn, bị cáo nhờ Hải Anh đi đón con của bị cáo. Khi về Hải Anh lo cho con của bị cáo xong rồi xuống “nhập tiệc” khi nào bị cáo không rõ".

Trình bày trước tòa, Vũ Hải Anh cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng và đúng với lời khai của bị cáo Trúc Phương. Vũ Hải Anh khai sau khi đón con của Phương thì nấu cơm cho em bé.

Phạm Văn Duy Bảo, bạn của Trúc Phương khai từ cuối năm 2023 thường mua ma túy từ một người sử dụng tài khoản Telegram tên Khánh để sử dụng. Việc thanh toán được thực hiện qua ngân hàng, sau đó nhận hàng bằng dịch vụ giao hàng.

Cáo trạng nêu, Bảo có hai lần mua ma túy giúp Phương vào tháng 3/2024. Trong đó, có lần Bảo đặt mua “nước vui”, MDMA và ketamine, yêu cầu giao đến địa chỉ do Phương cung cấp. Lần còn lại, Bảo tiếp tục đặt “nước vui” để giao đến nhà Phương nhưng chưa thanh toán do Phương chưa chuyển tiền.

Ngoài các bị cáo trên, HĐXX cũng đã làm rõ hành vi của từng bị cáo trong vụ thứ 18, "đại án ma túy" Hà Danh Nậm. Các bị cáo trong vụ này đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố..

Bùi Thanh

Nguồn CAND: https://cand.vn/co-tien-tu-thien-nguyen-do-truc-phuong-su-dung-ma-tuy-vi-to-mo-post819947.html