Còi vàng Mạnh Hùng bị bệnh gout đến mức bác sĩ khuyên lo hậu sự, giờ đạp xe 30 km/ngày

Vào một buổi chiều muộn giữa tháng 2, anh Dương Mạnh Hùng đã chia sẻ với người viết về câu chuyện 'tái sinh' sau 22 năm sống chung cùng bệnh gout.

Anh Dương Mạnh Hùng là một nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá Việt Nam, từng giành danh hiệu Còi vàng của V.League vào năm 2006 và được ghi nhận với nhiều quan điểm thẳng thắn, cá tính. Chính sự đặc biệt ấy đã “kết duyên” anh với chuyên mục thể thao của Saostar, khi có những phát biểu sòng phẳng về công tác trọng tài trong bóng đá Việt Nam. Nhưng câu chuyện được đề cập lần này là xoay quanh hành trình vượt qua bệnh tật của anh, giống như một cuộc “tái sinh” sau hai thập kỷ chiến đấu với bệnh gout.

Anh Hùng trầm ngâm kể: “Trước đây, bác sĩ khuyên anh nên chuẩn bị cho hậu sự vì tình trạng bệnh đã quá nghiêm trọng. Nhưng ông trời đã thương anh, giờ anh vẫn khỏe mạnh và có thể đạp xe vài chục cây số mỗi ngày”.

Anh Dương Mạnh Hùng đã chia sẻ với người viết về câu chuyện “tái sinh” sau 22 năm sống chung cùng bệnh gout. Ảnh: NVCC

Anh Dương Mạnh Hùng đã chia sẻ với người viết về câu chuyện “tái sinh” sau 22 năm sống chung cùng bệnh gout. Ảnh: NVCC

Theo lời anh Hùng, bệnh gout đã bắt đầu vào năm 2003, nhưng thời điểm đó, anh chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình trạng này. Anh thường chỉ sử dụng thuốc theo lời khuyên của bạn bè và tập luyện cho công việc trọng tài. “Anh không nghĩ mọi thứ lại nghiêm trọng đến vậy. Với tình yêu bóng đá và võ thuật, anh thường xuyên luyện tập và nghĩ mình sẽ khỏe mạnh”, anh Dương Mạnh Hùng chia sẻ.

Trong những năm sau đó, anh tiếp tục sử dụng thuốc theo lời bạn bè mà không kiêng khem gì, và thường xuyên ăn uống thoải mái. Anh cho biết: “Đó là một sai lầm lớn. Sau này, anh cảm thấy hối hận vì không điều trị bệnh đúng cách sớm hơn. Anh mong mọi người đừng chủ quan như mình mà hãy chăm sóc cho sức khỏe thật tốt”.

Một bước rẽ cuộc đời trong lúc bị bệnh gout là anh Dương Mạnh Hùng giã từ sự nghiệp cầm còi vào năm 2007. Đó là cú sốc sau khi vừa nhận danh hiệu Còi vàng một năm trước. Vị trọng tài nổi tiếng với tính chính trực và công tâm này đã phải chịu đựng một cảm giác ấm ức không thể quên.

Mười năm sau khi rời khỏi sự nghiệp cầm còi, anh đã phải đối diện với bi kịch khi bệnh gout trở nên nghiêm trọng hơn. Anh cho biết: “Khi đó, bác sĩ đã bảo anh nên chuẩn bị lo cho hậu sự. Tình trạng của anh nặng đến mức không thể đi lại, chân bị nhiễm trùng, có giòi và lở loét. Anh cảm thấy mọi thứ như đã đến ngõ cụt và đã mất hết hy vọng”.

Trong khoảnh khắc đầy tuyệt vọng đó, anh Dương Mạnh Hùng đã may mắn được giới thiệu đến bệnh viện Chợ Rẫy. Anh Hùng nhớ lại rằng trong thời gian dịch bệnh, các bác sĩ phải gắp tới 20 con giòi từ chân anh mỗi ngày. Đó là một quãng thời gian rất khó khăn, khi nhắc lại, anh Hùng không khỏi rưng rưng, cảm nhận cuộc đời mình như được “tái sinh”.

Từ tuyệt vọng đến hy vọng, vị trọng tài nổi tiếng đã từng bước vượt qua nghịch cảnh, không chấp nhận số phận mà kiên trì tập luyện để đứng dậy trở lại, cùng những bước đi đầu tiên sau hai năm điều trị. “Anh không muốn cho em xem những bức ảnh lúc đang điều trị. Nhìn vào có lẽ sẽ không ai đủ sức ăn cơm. Anh từ 90 kg đã giảm xuống khoảng 46 kg. Anh thật sự biết ơn các bác sĩ đã tận tâm chữa trị cho anh”, vị cựu Còi vàng chia sẻ.

Từng đứng trước cảnh tuyệt vọng, anh Dương Mạnh Hùng bây giờ đạp xe mỗi ngày. Ảnh: NVCC

Từng đứng trước cảnh tuyệt vọng, anh Dương Mạnh Hùng bây giờ đạp xe mỗi ngày. Ảnh: NVCC

Sau 22 năm chiến đấu với bệnh gout, anh Hùng cho biết hiện tại mình đã khỏe mạnh. Anh tâm sự: “Nếu trước đây mức độ bệnh của anh là 10 thì bây giờ chỉ còn 1. Mỗi ngày anh đều đạp xe để cải thiện sức khỏe”.

Kết thúc câu chuyện về hành trình vượt qua bệnh gout, anh Dương Mạnh Hùng nở một nụ cười và chia sẻ về mục tiêu mới: “Anh sẽ tiếp tục chăm chỉ luyện tập để giữ gìn sức khỏe. Bây giờ anh đã 60 tuổi và phải sống khỏe mạnh thêm 30 năm nữa”.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/coi-vang-manh-hung-bi-benh-gout-22-nam-gio-dap-xe-30-km-ngay-202502201900148279.html