Con 8 tuổi suy thận giai đoạn cuối, mẹ nghèo gạt nước mắt hiến thận để cứu con
Để níu lấy sự sống cho con trai 8 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối, chị Hạnh đành hiến thận mình để cứu con, nhưng chi phí ghép thận khá lớn.

Cháu Bảo mỗi ngày phải chạy thận nhân tạo bằng phương pháp lọc màng bụng tại nhà.
Kiệt quệ giữa vòng xoáy bệnh tật
Mấy tháng nay, ngôi nhà của chị Trần Thị Hạnh (SN 1989, ở Khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) chìm trong im lặng, không tiếng cười đùa.
Nằm im trên giường, cháu Nguyễn Trần Gia Bảo (8 tuổi, học lớp 1A6, Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh) đang đếm từng nhịp sống bằng những lần lọc thận. Cháu tên Gia Bảo, cái tên như gửi gắm hy vọng, niềm tin, nhưng giờ đây chính gia đình em cũng đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng.

Những lúc chạy thận, cháu Gia Bảo đau đớn, nằm bất động.
Ở độ tuổi nhẽ ra đang hồn nhiên vui đùa cùng các bạn, vậy mà Bảo đã quá quen với kim tiêm, thuốc men và chuỗi ngày sống nhờ vào... dịch lọc.
Cháu Bảo được phát hiện hội chứng thận hư từ lúc mới 2 tuổi. Gia đình đã đưa cháu vào Bệnh viện Trung ương Huế khám, chạy chữa suốt nhiều năm, với chi phí gần 60 triệu đồng, nhưng bệnh tình cứ dai dẳng như bóng đen đổ xuống tuổi thơ non nớt.
Đến năm 8 tuổi, sức khỏe cháu Bảo sa sút trầm trọng, bác sĩ buộc phải cho cháu chạy thận nhân tạo bằng phương pháp lọc màng bụng tại nhà. Giờ đây, chiếc máy và dịch lọc màng bụng chạy đều đặn 4 lần mỗi ngày như là thứ giúp cháu Bảo níu giữ sự sống.
Nếu không được hỗ trợ thì chi phí mua dịch lọc màng bụng cho cháu cũng rất lớn, với giá trị theo thị trường cũng tốn gần 600 nghìn đồng mỗi thùng.

Căn bệnh thận đã hành hạ tấm thân bé nhỏ suốt 6 năm qua.
6 năm qua, căn bệnh thận của cháu Bảo đã đẩy gia đình vào tình thế không còn nơi bấu víu. Hiện số nợ của gia đình đã vượt gần 600 triệu đồng.
Mẹ cháu là chị Trần Thị Hạnh trước đây làm buôn bán hàng tiêu dùng nhỏ lẻ. Nhưng gần đây chị phải ở nhà chăm 3 đứa con nhỏ, dẫn đến không còn nguồn thu nhập. Chị gái của Bảo năm nay mới học lớp 6, còn em trai mới 5 tuổi.
Chồng chị Hạnh là anh Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1991) chỉ làm nghề lao động tự do, thu nhập bấp bênh, không đủ để trang trải thuốc men, chi phí điều trị và nuôi cả gia đình.
Hai vợ chồng hiện ở với ông nội đã 62 tuổi. Bà nội mới mất 1 năm do căn bệnh ung thư.

Cô của Bảo cũng bị ảnh hưởng chất độc da cam.
Càng xót xa hơn, chị gái anh Tiến là Nguyễn Thị Hải (SN 1987) bị ảnh hưởng chất độc da cam từ khi mới sinh ra. Một gia đình nhỏ, ba thế hệ, đang cùng “oằn mình” vì bệnh tật bủa vây.
Mẹ hiến thận - tia hy vọng để cứu lấy con
“Hiện sức khỏe cháu Bảo ngày càng yếu. Hàng ngày cháu ăn ít, chỉ nuốt được vài thìa cháo cầm cự qua ngày. Đặc biệt, 3 tháng nay do ảnh hưởng của chạy thận nên sức khỏe yếu, người xanh xao”, chị Hạnh nghẹn ngào.

Sức khỏe của Bảo ngày càng sa sút, chỉ còn da bọc xương.
Giờ đây, bệnh của cháu Bảo bước vào giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ định ghép thận là phương án duy nhất để níu giữ sự sống. Mẹ cháu, người mẹ đã kiệt sức về tinh thần và tài chính đã quyết định hiến một quả thận cho con.
Dẫu vậy, nhưng để ghép thận thành công, cần có chi phí khoảng 700 triệu đồng, chưa kể hàng loạt khoản điều trị sau ghép. Đó là con số nằm ngoài khả năng của bất cứ người lao động nghèo nào, càng không thể với một gia đình như Bảo.
“Bệnh của cháu không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Còn nước còn tát, vợ chồng tôi sẽ cố gắng hết sức vay mượn để chữa trị cho cháu”, chị Hạnh nấc nghẹn.

Mẹ nghèo bất lực, mong một phép màu để cứu con.
Cháu Bảo giờ đây đã quen với nỗi đau, quen với việc nằm một chỗ, cánh tay chằng chịt vết kim, thân hình nhỏ thó chỉ còn da bọc xương. Sức khỏe cháu ngày càng yếu, đôi mắt ngây thơ lạc đi giữa làn da nhợt nhạt.
Thầy Hoàng Anh Tuấn, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh – xúc động chia sẻ: “Đầu năm học, Bảo vẫn đến trường, dù gầy yếu. Nhưng rồi em nghỉ học hẳn. Cầu mong có phép màu cho Bảo được điều trị bệnh và đi học trở lại”.

Chị của Bảo hiện đang học lớp 6.
Nhằm giúp Bảo có cơ hội điều trị bệnh, Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh, Phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa đã vận động các nhà hảo tâm để giúp đỡ em. Nhưng bệnh của Bảo đang bước vào giai đoạn cuối, mong cộng đồng cùng chung tay thắp lên sự sống cho cháu Nguyễn Trần Gia Bảo.
Mọi sự giúp đỡ gia đình em Nguyễn Trần Gia Bảo xin gửi về:
Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.
Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Hotline: 0913.473.217
Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.
Nội dung chuyển khoản: MT36