Không chỉ lưu giữ những dấu ấn hào hùng của dân tộc, Cồn Cỏ hôm nay còn chinh phục du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ của biển đảo, hệ sinh thái độc đáo và những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc giữa trùng khơi.
Sáng 24/6, thông tin từ UBND đặc khu Cồn Cỏ cho biết, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy rừng, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, tính mạng và tài sản của Nhân dân trước diễn biến phức tạp của thời tiết nắng nóng hiện nay, địa phương đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ các hoạt động tham quan, du lịch sinh thái, cắm trại, dã ngoại trong rừng và ven rừng trên đảo.
Trước nguy cơ cháy rừng nguy hiểm, đặc khu Cồn Cỏ tạm dừng các hoạt động tham quan trong rừng và triển khai lực lượng phòng cháy.
Sau 4 tháng không mưa, đảo Cồn Cỏ cấm mọi người vào rừng từ ngày 23/6, lực lượng chức năng trực 24/24 giờ ứng phó nguy cơ cháy rừng cấp V.
Bữa ấy trời đã sang thu, nghĩa là đã qua mùa 'bà già đi biển', ngoài khơi sóng đã nhấp nhô bạc đầu. Thế mà chiếc thuyền gỗ 33 sức ngựa vẫn nhổ neo rời Cửa Tùng hướng ra Cồn Cỏ, rồi sau hơn bốn tiếng đồng hồ xô lắc ngả nghiêng, nó cũng cập được Bến Nghè. Ðó là chuyến ra đảo Cồn Cỏ đầu tiên của lãnh đạo Quảng Trị sau ngày tỉnh mới tái lập mấy tháng và cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi được ra Cồn Cỏ.