Con dâu mặt nặng mày nhẹ mỗi khi tôi bật điều hòa dù tôi đang chăm nó

Hôm nào trời nóng quá mà tôi bật điều hòa, con dâu tuy không nói ra nhưng tôi cảm nhận nó không vui vẻ, thậm chí còn mặt nặng mày nhẹ.

Con dâu tôi mới sinh con, tôi lên Hà Nội chăm mẹ con nó. Ở quê, tôi đang sống khá an nhàn vì có lương hưu, chồng lại chăm chỉ phụ giúp vợ chuyện bếp núc nên khi lên chăm con dâu đẻ, tôi thấy công việc quay cuồng từ sáng sớm đến đêm khuya.

Tuy không phải là việc nặng nhọc nhưng lúc nào tôi cũng luôn tay luôn chân, 5h sáng đã phải dậy đi chợ để cơm nước ăn sáng cho cả nhà, rồi giặt giũ, lau dọn nhà nhà cửa, tắm cho cháu mới sinh… sau đó quay vào lo cơm trưa cho con dâu. Cứ thế đến tận 10h đêm vẫn chưa xong việc. Gần như không trưa nào tôi được nghỉ, trong khi ở nhà hai vợ chồng ăn uống, nghỉ ngơi khá điều độ.

Con dâu tuy không nói ra nhưng tôi cảm nhận nó không vui vẻ (ảnh minh họa: AI)

Con dâu tuy không nói ra nhưng tôi cảm nhận nó không vui vẻ (ảnh minh họa: AI)

Dạo trước trời mát nên tôi chỉ cần bật quạt để ngủ nhưng dạo này trời nóng, tôi lại khó ngủ nên muốn bật điều hòa để chợp mắt được vài tiếng ban đêm để có sức chăm con chăm cháu. Tôi cũng là người biết ý và tiết kiệm nên chỉ nóng quá mới bật điều hòa, vậy mà hôm nào tôi bật điều hòa, con dâu tuy không nói ra nhưng tôi cảm nhận nó không vui vẻ, thậm chí còn mặt nặng mày nhẹ.

Lúc đầu, tôi cũng nghĩ hay là mình để ý quá nên mới vậy nhưng một vài lần nghe con dâu gọi điện cho bạn nó, mà cốt yếu để cho tôi nghe, rằng dạo này tốn điện quá mà giá điện lại tăng, trong khi nó nghỉ đẻ ở nhà tiền nong chi tiêu phải tằn tiện. Nghe con dâu phàn nàn thế tôi rất tủi thân, cảm thấy như nó ám chỉ mình hoang phí.

Mấy hôm nay trời nóng nực nhưng tôi không dám bật điều hòa nên cả đêm trằn trọc không ngủ nổi, ban ngày lại luôn chân luôn tay nên rất mệt. Tôi định bụng ở chăm con dâu đến khi nó đi làm nhưng nếu cứ ở đây đến lúc đó chắc tôi phát ốm.

Thùy Nhi/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/con-dau-mat-nang-may-nhe-moi-khi-toi-bat-dieu-hoa-du-toi-dang-cham-no-post1203762.vov