Đi dọn nhà cho người khác sạch mà nhà mình lại để bẩn, chuyện nghịch lý và những nỗi niềm phía sau
Bà Xuyến năm nay đã hơn 60 tuổi ở với gia đình trai con út, nhưng vẫn chăm chỉ đi làm thuê. Mỗi sáng, bà thức dậy từ sớm ăn tạm bát cơm rang hoặc chiếc bánh mì rồi đạp xe đến giúp việc cho mấy gia đình giàu có. Công việc chính của bà là dọn dẹp, lau chùi, giặt giũ cho ba căn hộ liền kề theo các ngày đã lên lịch.
Là người chu toàn, chăm chỉ nên bà Xuyến đi dọn nhà rất tươm tất, ai cũng hài lòng và muốn được bà nhận làm. Vì thế, người nọ mách người kia, bà làm không hết việc và chỉ cần nhận theo giờ tính ra một tháng cũng trên dưới 10 triệu.

Ảnh minh họa
Mọi người thường nghĩ, bà đi làm việc nhà cho thiên hạ chắc nhà mình cũng rất gọn gàng, sạch sẽ, nhưng thực tế lại không phải vậy. Bà sống cùng gia đình cậu út, hai vợ chồng đi làm ca, bận tối ngày nên ít khi lau dọn nhà. Bà cũng đi làm từ sáng tới tối mới về nhà. Thành ra, nhà của bà cùng vợ chồng cậu út lại khá bừa bộn, bụi bẩn.
Hôm nay, đi dọn nhà bà bị trượt chân ngã ở cầu thang, cũng may là chỉ đau phần mềm chứ chưa bị nặng nên bà xin về sớm,. Thấy bà ở nhà vừa cầm lọ dầu cao xoa, đứa cháu nội hỏi bà:
- Bà ngã có sao không ạ?
- Cũng may không sao cháu ạ!
- Mà sao bà cứ đi dọn nhà cho người khác sạch mà nhà mình lại để bẩn thế? Hay bà làm ở nhà thôi, không đi làm nữa!
Bà xoa đầu cháu nội bảo:
- Bà không có lương hưu cháu ạ, nên cố đi làm thêm mấy năm nữa có thêm khoản dưỡng già rồi bà sẽ nghỉ ở nhà.
- Thì bà cứ ở nhà rồi dọn cho nhà sạch cũng được mà.
- Bà cũng bận quá chưa dọn được nhà mình. Bà làm việc thì mới có tiền thỉnh thoảng mua quà cho cháu được chứ.
Câu hỏi hồn nhiên của đứa cháu khiến bà nhớ lại nhiều năm về trước, khi con trai vừa lấy vợ và có cháu. Hồi đấy bà ở nhà chỉ chăm sóc cháu và dọn dẹp nhà cửa. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, cơm nước được bà nấu tươm tất, cháu cũng được bà trông nom cẩn thận.
Nhưng những việc làm của bà không được các con ghi nhận, luôn cho rằng bà ở nhà an nhàn, chỉ chơi là chính. Rồi bà có cảm giác mình như người ăn bám vào các con. Bà ở nhà suốt như thế cũng không có tiền tiêu, mỗi lần muốn mua bán gì chỉ trông chờ vào anh con trai thỉnh thoảng biếu bà mấy đồng ăn quà sáng.
Có những lúc cỗ bàn, giỗ chạp bà phải nói khéo con trai đưa tiền cho. Lúc đó bà rất ngại. Vì thế bà cho rằng chỉ tại mình không có lương hưu như mấy bà bạn của mình, vừa ở nhà vừa có tiền tiêu. Nghĩ thế nên bà nhận làm thêm lau dọn nhà cửa để có tiền trang trải cuộc sống, không phải phụ thuộc vào con cái.
Anh con trai đi làm ca đêm, sáng vừa về ngủ ở giường bên chẳng ngờ nghe được cuộc trò chuyện ngắn của hai bà cháu. Anh vội chạy ra xem bà có bị làm sao không, đúng là thật may, bà chỉ bị tím chân. Anh nhớ đến bao nhiêu trường hợp người già ngã cầu thang có người bị gãy chân, gãy tay, lại có người bị chấn thương khá nặng mà lo sợ.
Anh nghĩ đến câu nói của bà với cháu. Bà nói đúng, bà cũng như vợ chồng anh, đi làm suốt ngày đã mệt rồi sao lại đòi hỏi khi về nhà phải dọn tiếp. Gia đình anh cũng chưa khá giả đến mức thuê người về dọn nhà. Làm việc nhà là việc chung của các thành viên trong gia đình, chứ không của riêng ai. Hơn nữa, đúng là vợ chồng anh quá vô tâm khi cho rằng bà ở nhà là nhàn hạ và chỉ ngồi chơi.
Anh bỗng nhớ trước kia bà ở nhà thì nhà cửa luôn tươm tất, gọn gàng, ai cũng muốn về để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc với cảm giác nhẹ nhõm, thư thái. Còn từ ngày bà đi làm bên ngoài thì nhà cửa bẩn thỉu, nhếch nhác. Vợ đi làm về dọn được một tí thì quát ầm ĩ lên, con thì nhăn nhó vừa dọn vừa hậm hực như thể không phải việc của mình.
Chính anh cũng không bao giờ dọn dẹp nhà cửa, thừa thời gian xem ti vi hoặc bấm điện thoại. Cơm nước chợ búa trong nhà cũng thiếu tươm tất kể từ hồi bà vắng nhà. Có hôm chị vợ đi làm về muộn chỉ kịp chạy vội ra chợ mua đồ ăn sẵn.
Từ hôm đó, anh trai út thay vì ngồi xem ti vi đã sắn tay dọn nhà, cẩn thận, tỉ mẩn từng ngóc ngách, từng ô cửa. Một hai ngày đầu chưa ai nhận ra, nhưng đến ngày thứ ba nhìn căn nhà gọn gàng ngăn nắp, sáng bừng lên như được thay áo mới, khiến ai cũng ngạc nhiên. Đứa cháu nội liền nói:
- Ôi nhà mình hôm nay sạch sẽ gọn gàng thế nhỉ?
- Từ giờ hai ngày nghỉ cuối tuần chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp cho sạch nhà nhé!
- Được ngày nghỉ anh lại vẽ vời bắt cả nhà lao động à – chị vợ có vẻ không hào hứng với đề xuất của chồng.
- Đằng nào em cũng tập thể dục thì lau dọn nhà cũng vừa là một cách tập thể dục vừa lại khiến nhà sạch sẽ.
- Hay là bố thuê luôn bà dọn nhà đi, đằng nào bà cũng đi dọn nhà cho bao nhà mà. – con gái gợi ý bố.
- Không được, từ giờ bà sẽ không cần đi dọn nhà nữa, bà hết tuổi lao động rồi, cần được nghỉ ngơi. Còn cả nhà mình sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
- Con đồng ý ạ.
Căn nhà đã được dọn sạch từ mấy hôm trước nên hàng tuần cả nhà chỉ cần làm một lúc là sạch sẽ, gọn gàng. Anh cũng bàn với vợ để bà ở nhà nghỉ ngơi, hàng tháng đưa cho bà ít tiền để tiêu.
Sau nhiều năm đi dọn nhà thuê, hôm nay bà Xuyến mới thấy căn nhà mình tuy nhỏ nhưng thực sự là một tổ ấm của gia đình.