Con đường xuống cấp

Sáng 14-4, ông Khanh ở xã Phú Nghĩa dậy sớm, chuẩn bị trà ngon chờ ông Bình, một người bạn lâu năm ở xã Đan Phượng đến chơi như lời hẹn.

Thế nhưng chờ mãi đến giữa buổi sáng, ông Khanh mới thấy ông Bình tới, tập tễnh bước vào nhà. Hốt hoảng, ông Khanh vội hỏi:

- Ôi trời, ông bị làm sao thế này?

- Tôi vừa bị ngã ở đoạn gần chùa Đông Cựu đấy. Gớm, đường sá gì mà xuống cấp quá - ông Bình than vãn.

- Đoạn đường đó thì tôi biết rồi, thuộc đường liên xã Phú Nghĩa - Kiều Phú. Lòng đường không rộng, có những đoạn mặt đường nhựa chỉ rộng 4-5m mà phương tiện lưu thông nhiều, có cả tuyến xe buýt đi qua nhưng đường lại xuống cấp nghiêm trọng, có rất nhiều ổ gà. Mùa mưa thì nhiều đoạn ngập úng, mùa hè thì bụi bặm đến khổ ông ạ - ông Khanh kể.

- Đường như vậy mà không được tu sửa hả ông -ông Bình tìm hiểu.

- Đã có dự án cải tạo và nâng cấp tuyến đường này, từ điểm đầu tiếp giáp quốc lộ 6 đến giáp đê tả sông Tích, chiều dài là 3,5km, tổng mức dự kiến đầu tư trên 41 tỷ đồng. Đáng lẽ dự án được thực hiện từ giai đoạn năm 2023-2025, nhưng đến nay vẫn chưa thấy triển khai - ông Khanh giãi bày.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, ông Khanh muốn gửi nguyện vọng của mình và những người dân xã Phú Nghĩa tới chính quyền các cấp, ban, ngành liên quan, mong rằng dự án sớm được thúc đẩy nhanh để người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/con-duong-xuong-cap-747131.html