Con gái tự hào khi mẹ lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 53

Người mẹ này đã truyền cảm hứng cho nhiều người khi có thể cân bằng được việc học, gia đình, công việc để lấy được bằng thạc sĩ từ một trường đại học danh tiếng.

Mới đây, một cô gái họ Xu (23 tuổi) chia sẻ khoảnh khắc mẹ mình (53 tuổi) tham dự buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Phúc Đán, ở Thượng Hải, Trung Quốc khiến cư dân mạng kinh ngạc.

Cô tiết lộ với truyền thông rằng, vào năm 2021 mẹ cô đã nộp đơn xin học chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường. Người mẹ thường dành ra 2 tiếng vào mỗi buổi tối để học bài.

Mẹ của Xu tốt nghiệp từ trường Đại học Phúc Đán.

Xu chia sẻ: "Mẹ tôi học tập rất vui vẻ, bố và tôi thường giúp mẹ làm việc nhà".

Điều đáng chú ý là người mẹ này có một công việc toàn thời gian. Dẫu vậy cô vẫn cân bằng thời gian giữa công việc và học hành.

Khi người mẹ nhận được bằng thạc sĩ ở tuổi 53, Xu tiết lộ điều này có nghĩa là toàn bộ các thành viên trong gia đình cô đều có bằng sau đại học. Được biết, Xu theo học tại Đại học Trung văn Hồng Kông, bố cô tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc.

Sau khi mẹ cô tốt nghiệp thành công tại Đại học Phúc Đán, Xu nói: "Tôi rất tự hào về mẹ mình. Bây giờ, trình độ học vấn của cả gia đình tôi đều như nhau".

Mẹ của Xu truyền cảm hứng cho nhiều người.

Đạt được thành công trong cả sự nghiệp và học vấn, người mẹ này đã truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một cư dân mạng cho biế,t họ đã gửi câu chuyện này cho bố mẹ mình và nói rằng: "Ngay cả khi là bố mẹ, họ vẫn có quyền theo đuổi ước mơ của mình".

Một người khác bình luận: “Bố mẹ là tấm gương tốt nhất cho con cái".

Theo truyền thống Trung Quốc, bố mẹ thường xem thành công của con cái là thành tựu của chính mình. Họ luôn hy vọng con cái có thể thành đạt, có một sự nghiệp thành công. Thế nhưng, ngày nay có nhiều người trẻ gửi những kỳ vọng và lời chúc của mình tới bố mẹ.

Một cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện của bố mình trên Douyin rằng: “Bố tôi lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 59. Trong những năm tháng học tập, mỗi khi bố lo lắng, mẹ và tôi thường đưa ông đi du lịch, làm mọi thứ để ông cảm thấy thoải mái. Tôi hạnh phúc khi thấy bố thực hiện được ước mơ của mình, có được thành công riêng cho bản thân".

Phan Hằng - SCMP

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-gai-tu-hao-khi-me-lay-bang-thac-si-o-tuoi-53-204242507001005943.htm