Con trai cõng mẹ bị liệt đi du lịch ở Trung Quốc

Người đàn ông Trung Quốc gây xúc động khi cõng mẹ già 88 tuổi bị liệt đi du lịch, giúp bà thay đổi không khí và tận hưởng cuộc sống.

 Ông Chai cõng người mẹ bị liệt tham quan phố cổ Hoàng Long Tây. Ảnh: Douyin.

Ông Chai cõng người mẹ bị liệt tham quan phố cổ Hoàng Long Tây. Ảnh: Douyin.

Ông Chai Wanbin, 51 tuổi, sống tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) cùng mẹ tham quan phố cổ Hoàng Long Tây ở thành phố Thành Đô trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ông sử dụng chiếc địu vải – loại thường dùng để bế trẻ sơ sinh – để cõng người mẹ 88 tuổi qua những con đường hẹp và gồ ghề, nơi xe lăn không thể di chuyển.

Theo SCMP, mẹ ông Chai bại liệt và phải ngồi xe lăn suốt 4 năm qua sau một lần bị ngã. Hiện bà sống cùng con gái, còn ông Chai thường xuyên đưa bà đi du lịch để thay đổi không khí và giúp mẹ tận hưởng cuộc sống. Trước mỗi chuyến đi, ông đều chuẩn bị cả xe lăn và địu để giúp mẹ linh hoạt di chuyển, đặc biệt ở những nơi đường sá không thuận lợi.

Một nữ du khách tên Yingzi gặp 2 mẹ con ông Chai ở Hoàng Long Tây. Xúc động trước hình ảnh người con cõng mẹ già rong ruổi trên đường, cô xin phép ông Chai chụp ảnh và quay video để chia sẻ lên mạng với mong muốn "làm gương cho 2 đứa con nhỏ của mình".

"Người đàn ông này thật hiếu thảo. Tôi tin đây không phải lần đầu ông cõng mẹ đi chơi. Người mẹ nép vào lưng con trông rất bình yên, như thể bà cảm thấy điều đó hoàn toàn xứng đáng", Yingzi nói.

 Ông Chai chỉ cho mẹ xem đài phun nước trong chuyến du lịch. Ảnh: Douyin.

Ông Chai chỉ cho mẹ xem đài phun nước trong chuyến du lịch. Ảnh: Douyin.

Trả lời truyền thông, ông Chai nói cõng mẹ là việc một người con nên làm, "chẳng có gì to tát cả". Điều đặc biệt là chiếc địu mà ông sử dụng chính là chiếc mà mẹ ông từng dùng để bế cháu trai và cháu gái của bà khi chúng còn nhỏ.

Tuy nhiên, do thường xuyên cõng mẹ đi du lịch, người con đã gặp một số vấn đề về sức khỏe. Vài tháng trước, ông phải điều trị đau lưng. Người mẹ khuyên ông nghỉ ngơi nhiều hơn và không nên gắng sức.

Trong một khoảnh khắc được ghi lại, ông Chai vừa chỉ cho mẹ xem đài phun nước, vừa giúp bà tạo dáng chụp ảnh. Gương mặt người mẹ tỏ ra rạng rỡ, hạnh phúc.

"Ước gì tôi có thể đưa mẹ đi xa hơn nữa, đến nhiều nơi hơn để bà được nhìn ngắm thế giới", ông bày tỏ.

Câu chuyện của ông Chai đã thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người ca ngợi sự hiếu thảo của ông, khẳng định "đây là tấm gương sống động về đạo lý làm con".

"Hiếu thảo là gốc của mọi đức hạnh", một người dùng mạng viết.

"Khu du lịch nên tặng vé miễn phí cho họ. Những hành động như vậy cần được lan tỏa rộng rãi", một người khác bình luận.

Đây không phải lần đầu những câu chuyện về lòng hiếu thảo nhận được sự quan tâm lớn.

Hai năm trước, đoạn video ghi lại cảnh 2 anh em ngoài 50 tuổi ở Tây Nam Trung Quốc thay nhau cõng mẹ 89 tuổi đến bệnh viện bằng chiếc giỏ tre lớn cũng từng gây xúc động sâu sắc trong cộng đồng mạng nước này.

Châu Sa

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/con-trai-cong-me-bi-liet-di-du-lich-o-trung-quoc-post1552394.html