Con trai 'gây sốt' vì đứng chỉ đường cho xe tránh nơi ngập lụt, bố nói gì?

Hình ảnh một gia đình, trong đó có bé trai đứng đường chỉ dẫn cho người dân lối đi tắt để tránh đoạn ngập ở đường gom đại lộ Thăng Long.

 Cháu Giáp và người chú ra chỉ đường nhận nhiều lời khen của cư dân mạng.

Cháu Giáp và người chú ra chỉ đường nhận nhiều lời khen của cư dân mạng.

Cậu bé đứng chỉ đường cho xe máy tránh ngập

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh một người lớn và một trẻ nhỏ đứng ngoài đường chỉ dẫn cho người dân lối đi tắt để tránh đoạn ngập lụt. Sự việc xảy ra ở đường gom đại lộ Thăng Long (Hà Nội).

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Thay vì mang xe bò ra kéo mỗi chuyến 50.000/xe máy tại điểm ngập, 2 người ra chỉ dẫn đường cho xe máy đi không bị ngập nước tại đường gom đại lộ Thăng Long”.

Hình ảnh cậu bé lứa tuổi tiểu học cùng người thân mang biển chỉ dẫn cảnh báo đường ngập cho người dân đi xe máy ở Hà Nội đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

"Cháu trai lớn lên sẽ là công dân tốt, chỉ với hành động nhỏ, nhưng cậu bé sẽ được đánh giá với nhân cách lớn"”, bạn Trang Nguyễn bình luận.

Trong khi đó, bạn Hải Anh chia sẻ: “Hành động của em nhỏ và người lớn thật tuyệt vời. Thay vì tranh thủ kiếm tiền bằng cách tham gia dịch vụ kéo xe bò đưa xe máy ra khỏi chỗ ngập hay sửa chữa xe máy bị ngập nước, hai chú cháu này đã chọn cách tránh cho mọi người thoát khỏi đoạn ngập, việc làm cần được tuyên dương”.

Bé trai nói trên là cháu Phùng Xuân Giáp (10 tuổi), con của anh Phùng Văn Xuyên. Gia đình anh Xuyên đã tự nguyện đứng ở đoạn đường gom đại lộ Thăng Long, chỉ dẫn người dân đến đoạn đường rẽ khác để có thể vượt được đoạn ngập sâu từ sáng 28/7.

 Anh Xuyên và con trai đứng chỉ đường giúp các phương tiện di chuyển tránh đường bị ngập.

Anh Xuyên và con trai đứng chỉ đường giúp các phương tiện di chuyển tránh đường bị ngập.

Không lấy một đồng tiền công

Theo anh Xuyên, mấy ngày nay, khu vực đường gom ở hầm chui 19, 20 đại lộ Thăng Long vẫn còn hiện tượng ngập sâu. Chứng kiến không ít phương tiện di chuyển qua đây khó khăn, đặc biệt là xe máy. Nhiều người đứng trước đoạn ngập đã không thể di chuyển hoặc muốn di chuyển qua, phải bỏ 50.000 đồng để thuê xe ba gác kéo qua.

Do đó, tranh thủ lúc rảnh, anh Xuyên đã quyết định cùng gia đình chỉ dẫn cho người dân lối đi tắt để thoát đoạn ngập lụt nặng.

Tôi sinh sống khu vực này lâu năm, nắm rõ đường đi lối lại và biết nhiều tuyến đường tắt người dân hoàn toàn có thể đi vòng qua đoạn ngập mà không mất phí”, anh kể.

 Gia đình anh Xuyên làm biển mũi tên để hướng dẫn các phương tiện di chuyển thuận tiện.

Gia đình anh Xuyên làm biển mũi tên để hướng dẫn các phương tiện di chuyển thuận tiện.

Anh Xuyên cho biết, hôm nay là ngày thứ hai anh cùng con trai và một số người thân trong gia đình tham gia việc chỉ đường này. Dù trời đổ mưa, bé trai 10 tuổi của gia đình rất hào hứng tham gia. Gia đình anh hỗ trợ đứng cùng giám sát và đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Trong khi con trai đứng trước lối rẽ tắt để chỉ dẫn cho người dân thì anh Xuyên cùng những người thân khác trong gia đình đi treo thêm những tấm biển chỉ dẫn ở dọc đường, để tạo sự chú ý cho mọi người.

Nhờ có sự hỗ trợ của gia đình anh Xuyên, không ít phương tiện đã tìm được lối đi tắt, vượt qua đoạn ngập, đỡ tốn chi phí.

"Nhiều người đi qua họ nói cảm ơn, chỉ vậy thôi chúng tôi cảm thấy hạnh phúc rồi", anh Xuyên nói.

Anh khẳng định đây là việc làm tự nguyện để hỗ trợ, giúp đỡ người dân và không trông chờ mang lại bất cứ lợi ích gì cho bản thân, không lấy một đồng tiền công.

“Tôi mong nước lũ nhanh chóng rút, trả lại lòng đường khô thoáng để người dân có thể di chuyển bình thường”, anh nói.

Quỳnh An

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/con-trai-gay-sot-vi-dung-chi-duong-cho-xe-tranh-noi-ngap-lut-bo-noi-gi-post176874.html