Con trai tàn tật cầu xin sự sống cho mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

Tàn tật lại mắc cùng lúc nhiều bệnh hiểm nghèo nhưng em Khang vẫn luôn lo cho người mẹ bệnh tật, không dám chữa trị để nhường tiền níu kéo sự sống cho em.

 Chị Tuyên bên con trai tàn tật.

Chị Tuyên bên con trai tàn tật.

Mang cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo như thoát vị màng não tủy, tan máu bẩm sinh, bàng quang thần kinh khiến em Trần Bảo Khang (15 tuổi, trú thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) bị liệt nửa người. Em nằm trên giường bệnh, đôi chân bị tê liệt hoàn toàn, khô gầy. Bên cạnh là ông dẫn truyền máu và thông tiểu. Dù đang rất mệt nhưng Khang vẫn rất lo lắng cho người mẹ cùng mắc chung căn bệnh tan máu bẩm sinh đang ngồi bên cạnh.

"Mẹ mệt nhiều lắm rồi phải không? Chịu khó đợt thêm một chút nữa con truyền xong bịch máu này rồi nhờ bác sĩ truyền máu cho mẹ. Nếu mệt quá thì mẹ nằm xuống bên cạnh con nghỉ một lát đi. Nhìn mẹ đuối sức thế này con lo lắng lắm", em Khang lo lắng.

Em Khang cùng lúc gánh chịu nhiều căn bệnh hiểm nghèo như thoát vị màng não tủy, tan máu bẩm sinh, bàng quang thần kinh,

Em Khang cùng lúc gánh chịu nhiều căn bệnh hiểm nghèo như thoát vị màng não tủy, tan máu bẩm sinh, bàng quang thần kinh,

Bệnh tan máu bẩm sinh tái phát nhiều ngày, chưa kịp nhập viện truyền máu nuôi cơ thể khiến chị Phan Thị Tuyên (40 tuổi, mẹ em Khang) xanh xao, mệt mỏi. Dù đuối sức nhưng chị vẫn gắng ngượng để túc trực, chăm sóc cho con trai của mình. Bàn tay chai sạm của chị xoa bóp lên đôi chân tật nguyền của con như một thói quen. Hàng chục năm qua chị Tuyên vẫn kiên trì như vậy chỉ với hi vọng một ngày nào đó phép màu sẽ đến và được một lần nhìn thấy con đi trên đôi chân của mình.

Khang nằm một chỗ, đôi chân tê liệt, sinh hoạt phụ thuộc vào người thân.

Khang nằm một chỗ, đôi chân tê liệt, sinh hoạt phụ thuộc vào người thân.

Chị Tuyên kể, Khang là con đầu lòng của chị và anh Trần Quang Hùng (38 tuổi). Trong thời gian mang thai, vì kinh tế khó khăn, bệnh viện lại xa nhà 40km, không có xe máy đi lại nên chị Tuyên chỉ đi thăm khám một lần khi thai được 4 tháng. Bác sĩ kết luận thai nhi phát triển bình thường nên chị chủ quan, không tái khám.

"Ngày con trai cất tiếng khóc chào đời, gia đình tôi chưa kịp vui mừng thì đã phải sống trong lo lắng khi phát hiện lưng con có một khối u như quả trứng gà. Đầu và lưng chảy dịch màu trắng. Đôi chân không cử động, mềm yếu. Rồi tôi ngã quỵ khi bác sĩ kết luận con bị thoát vị màng não tủy- một căn bệnh hiểm nghèo.

Con được chuyển lên tuyến trung ương cũng là lúc khối u ở lưng bị vỡ, nhiễm trùng. Điều trị gần một tháng, nhiễm trùng dứt, con được phẫu thuật lần 1. Dù qua cơn nguy kịch nhưng sự sống của con phụ thuộc hoàn toàn vào bệnh viện", chị Tuyên kể lại.

Ôm con nằm viện, chị Tuyên tranh thủ truyền máu để duy trì sự sống.

Ôm con nằm viện, chị Tuyên tranh thủ truyền máu để duy trì sự sống.

Bình quân mỗi tháng Khang phải nhập viện từ 15 ngày đến một tháng để điều trị. Nằm một chỗ khiến nhiều nơi trên cơ thể của em bị lở loét, phải phẫu thuật nhiều lần cắt bỏ, cấy ghép những phần da thịt bị hoại tử. Căn bệnh bàng quang thần kinh khiến em Khang tiểu không tự chủ, hàng ngày phải đặt ống thông tiểu trên người.

Đưa con nằm viện vừa được 2 năm thì chị Tuyên luôn rơi vào tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, kiệt sức. Vì không có tiền nên chị cắn răng chịu đựng, không đi khám. Chỉ đến khi chị ngất xỉu ở hành lang bệnh viện, được cấp cứu thì mới phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Cả chị Tuyên và 2 con nhỏ đều mắc chung căn bệnh Tan máu bẩm sinh.

Cả chị Tuyên và 2 con nhỏ đều mắc chung căn bệnh Tan máu bẩm sinh.

"Lần đó tôi truyền cả chục bịch máu vào cơ thể mới dần hồi phục. Bác sĩ nói đây là một căn bệnh hiểm nghèo, chỉ có cách duy nhất là ghép tủy mới hi vọng cứu chữa nhưng chi phí rất cao. Không có tiền, tôi đành hàng tháng truyền máu nuôi cơ thể để duy trì sự sống. Cũng từ đó, hàng tháng tôi phải nhập viện truyền 2 bịch máu và thải sắt mới có sức để chăm lo cho con trai.

13 năm sống chung với bệnh, hiện lách và gan của tôi to bất thường. Tôi không thể lường trước được, rồi đây căn bệnh sẽ diễn biến như thế nào, chỉ mong được sống để làm chỗ dựa cho con", chị Tuyên tâm sự.

3 năm trước, Khang cũng được chẩn đoán cùng mắc chứng tan máu bẩm sinh và phải truyền máu hàng tháng như mẹ. Theo lời khuyên của bác sĩ, chị Tuyên đưa con gái Trần Bảo Nhi (8 tuổi) đi khám. Mọi hi vọng vụt tắt khi chị nhận thêm kết luận con gái cùng mắc chung căn bệnh của mẹ và anh trai. Thế nhưng, bé Nhi may mắn hơn khi bệnh đang tiến triển nhẹ, chưa phải truyền máu.

Gia đình chị Tuyên là hộ khó khăn triền miên của xã.

Gia đình chị Tuyên là hộ khó khăn triền miên của xã.

Bà Nguyễn Thị Minh- Trưởng thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa chia sẻ, chị Tuyên mắc bệnh hiểm nghèo, sinh được 2 đứa con thì cả 2 cùng mắc chung căn bệnh giống mẹ lại tàn tật bẩm sinh. 15 năm qua, chị Tuyên quanh năm ôm con nằm viện, không thể làm gì kiếm thu nhập. Kinh tế của cả gia đình trông chờ hoàn toàn vào nghề phụ hồ của người chồng. Ngày nào đi làm, anh Hùng nhận được 250.000 đồng tiền công. Ngày không có việc anh Hùng lại lên rừng hái măng về bán. Ngoài vợ con bệnh tật, anh Hùng còn phụng dưỡng mẹ già hơn 70 tuổi.

"Mấy năm gần đây bệnh mẹ con chị Tuyên tiến triển nặng, anh Hùng thường xuyên ở viện chăm sóc 2 mẹ con nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Gia đình lâm cảnh vô cùng khó khăn, là hộ nghèo triền miên của xã. Địa phương, bà con lối xóm cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ được một phần nhỏ.

Qua báo chí, rất mong độc giả hảo tâm chung tay giúp đỡ để mẹ con chị Tuyên có thêm cơ hội cứu chữa, duy trì sự sống cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình", bà Minh chia sẻ.

Hàng chục năm ôm con nằm viện, chị Tuyên chỉ mong một ngày được nhìn thấy con trai bước đi trên đôi chân của mình.

Hàng chục năm ôm con nằm viện, chị Tuyên chỉ mong một ngày được nhìn thấy con trai bước đi trên đôi chân của mình.

15 tuổi nhưng em Khang chỉ nặng 23kg, sức khỏe rất yếu. Bệnh tật hành hạ khiến khuôn mặt em lúc nào cũng nhăn nhó, tính khí thất thường. Thi thoảng em lại la hét, chửi bới, đánh mẹ, đập phá đồ đạc. Nhưng rồi, những lúc cơn đau đi qua, em lại khóc, luôn miệng xin lỗi mẹ.

"Mẹ bị bệnh mà vẫn không được yên thân, em là gánh nặng cho mẹ. Mẹ không dám ăn, không dám mua thuốc uống để nhường tiền chữa bệnh cho em. Phận em thế này cũng không hi vọng nhiều nữa, chỉ mong cô bác giúp đỡ cho mẹ có thêm cơ hội chữa trị. Mẹ khỏe mạnh mới có sức để chăm sóc và làm chỗ dựa cho em" Khang tâm sự.

Chị Tuyên kể, chuỗi ngày dài nằm viện, cuộc sống của 2 mẹ con trông chờ vào những suất cơm, cháo từ thiện của các nhà hảo tâm và nhà chùa. Chỉ tính riêng tiền mua ống thông tiểu hàng tháng đã 2 triệu đồng. Đó là chưa kể các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, bỉm sữa, đi lại… Để có tiền chạy chữa cho con suốt 15 năm qua, vợ chồng chị Tuyên đã vay mượn trên 250 triệu đồng.

"Nhà khó khăn, những gì bán được tôi đã bán đi để lấy tiền chạy chữa cho vợ con rồi. Sức khỏe của mẹ con tôi ngày càng yếu, gánh nặng nợ nần. Đường cùng, tôi chỉ biết cầu cứu sự giúp đỡ của cơ quan báo chí và bạn đọc hảo tâm. Mong mọi người thương hoàn cảnh, giúp đỡ để con trai có thêm cơ hội cứu chữa, kéo dài sự sống. 15 năm qua mẹ con tôi đã rất cố gắng và kiên cường rồi, giờ không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế này được", chị Tuyên khẩn cầu.

Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Tuyên xin gửi về địa chỉ: chị Phan Thị Tuyên, thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Hoặc STK của chị Tuyên: 3610205376723, ngân hàng Agribank. Chủ TK: Phan Thị Tuyên. ĐT: 0987138205.

Hoa Thạch

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/con-trai-tan-tat-cau-xin-su-song-cho-me-mac-benh-hiem-ngheo-20240624102516346.htm