Con về quê nội Thái Bình

NGUYỄN LÊ ÁI NGỌC

Con về quê nội Thái Bình

Ngỡ ngàng rất giống Trà Vinh bãi bồi

Nắng mai hồng tỏa nhẹ trôi

Lúa đồng xanh trải thơm hơi ngọt ngào

Quê hương năm tấn tự hào

Tình người, tình đất cùng trao dịu dàng

Cồn Đen biển gọi mênh mang

Đoàn thuyền hối hả vượt ngàn trùng khơi

Thái Hưng, Thái Thụy ta ơi

Qua sông Trà Lý một trời đầy thơ

Vũ Thư ngồng cải ngẩn ngơ

Chùa Keo mở hội, ai chờ đợi ai

Tháng Ba hoa gạo đỏ say

Hoa xoan tím dịu, nhớ bay quyện lòng

Hương thơm nhè nhẹ thong dong

Đây là nét đẹp con mong khi về

Nhớ ngày theo nội ra đê

Vườn dâu xanh mượt, người quê chăn tằm

Làng nghề truyền thống bao năm

Ươm tơ óng ánh, sợi đằm thắm tươi.

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/tho/con-ve-que-noi-thai-binh-45524.html