Concert Anh trai vượt ngàn chông gai Day 6 gặp sự cố mất điện, BTC xin lỗi
Đêm cuối cùng của concert Anh trai vượt ngàn chông gai tại Hà Nội (15/6), cơn mưa tầm tã đã khiến cho chương trình gặp sự cố mất điện bất ngờ, toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu tê liệt.
Tối 15/6 tại Hà Nội, đêm cuối cùng của chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai đã diễn ra theo cách không ai ngờ: cơn mưa như trút nước, sự cố mất điện giữa chương trình, và hàng chục nghìn khán giả vẫn ở lại, hát vang trong bóng tối để cổ vũ tinh thần cho các nghệ sĩ.

Từ trước giờ diễn, mây đen đã kéo đến báo hiệu một cơn mưa lớn. Khi chương trình chính thức bắt đầu, 33 nghệ sĩ – các “anh tài” – vẫn tiếp tục biểu diễn không ngừng nghỉ dưới cơn mưa xối xả. Tuy nhiên, đến tiết mục “Dạ cổ hoài lang”, một sự cố bất ngờ xảy ra: hệ thống âm thanh, ánh sáng của sân khấu đột ngột bị tắt hoàn toàn. Cả sân khấu chìm trong bóng tối suốt gần 15 phút.
Thay vì hoang mang, hàng chục nghìn khán giả có mặt tại hiện trường đã tự tạo nên “màn trình diễn” tiếp theo: họ bật đèn lightstick, vẫy đều trong bóng đêm và đồng loạt cất tiếng hát cổ vũ. Từ “Việt Nam – Hồ Chí Minh” đến “Tiến quân ca”, những giai điệu quen thuộc vang lên như lời tiếp sức cho các nghệ sĩ và ê-kíp kỹ thuật.

Nhiều khán giả bỏ về
Không đèn sân khấu, các nghệ sĩ vẫn tìm cách khắc phục để concert tiếp diễn. Sau đó, âm thanh dần trở lại, đèn chiếu sáng bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng hệ thống LED sân khấu vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Soobin, Kay Trần, ST Sơn Thạch, Kiên Ứng và Cường Seven cùng nhau bước ra phía trước sân khấu, hòa giọng qua ca khúc “Nước hoa”. Phía dưới, hàng nghìn chiếc đèn lightstick lấp lánh tạo thành “biển sao” giữa đêm mưa, thắp sáng cả không gian theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.
Tuy nhiên, sau tiết mục “Nước hoa”, sự cố mất điện trở nên nghiêm trọng hơn khi cả hệ thống âm thanh lẫn ánh sáng đều tắt hoàn toàn. Trong bóng tối, các anh tài bước ra sân khấu xin lỗi khán giả, nhưng do không có micro, giọng nói của họ chìm nghỉm trong không gian rộng lớn, khiến nhiều fan bên dưới đồng thanh la lớn: “Không nghe thấy gì!”.

Ngay lúc này, Ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi khán giả trên fanpage chính thức: “BTC chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Concert Day 6 chân thành xin lỗi quý khán giả vì sự kiện gián đoạn do vấn đề thời tiết, ảnh hưởng đến kỹ thuật.” Đồng thời, họ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự kiên nhẫn và tình cảm của khán giả: “Cảm ơn mọi người vẫn ở đây và ở lại với chúng tôi!”.
Các anh tài trình diễn bài "Nước hoa" mà không có hệ thống đèn led
Cơn mưa lớn kéo dài kèm theo sự cố mất điện bất ngờ giữa đêm concert đã khiến một số khán giả rời đi giữa chừng. Khi hệ thống âm thanh, ánh sáng bị gián đoạn trong lúc các nghệ sĩ đang biểu diễn, nhiều người lo ngại về an toàn và thời tiết khắc nghiệt nên quyết định không ở lại đến cuối chương trình. Từng nhóm khán giả lặng lẽ đội mưa ra về. Trong số họ, nhiều người chia sẻ tiếc nuối vì đã chờ đợi rất lâu cho một đêm cuối đầy cảm xúc, nhưng lại không thể trọn vẹn.
Khán giả hát "Tiến quân ca" khi sự cố mất điện xảy ra.
Trước đó, ca sĩ Tuấn Hưng cũng gây xúc động khi bước ra sân khấu giao lưu giữa trời mưa. “Các bạn chịu ướt được thì chúng tôi cũng chịu được,” anh nói, rồi thể hiện “Nắm lấy tay anh”, “Cầu vồng khuyết” với tinh thần gắn kết đầy xúc động.
Soobin chia sẻ ngay trên sân khấu: “Trong đời em chưa bao giờ nghĩ sự nghiệp của mình lại có một sân khấu đặc biệt như thế này – được hát dưới mưa, trước hàng nghìn khán giả, các ‘gai con’, và anh em nghệ sĩ. Có gì thì anh em tôi sẽ đưa hết tối nay, cho khán giả hết luôn!”.
Kay Trần tiếp lời: “Quá sướng! Chơi là phải chơi tới bến. Ướt thì phải ướt cỡ đó! Anh em chúng tôi sẽ dành hết tất cả những điều tuyệt vời nhất cho khán giả. Ướt thì ướt cùng nhau, cháy thì cháy cùng nhau nhé!”