Ca sĩ sống trong nhà 6 tầng to như khách sạn ở TP.HCM, 10 ngày khóa trái cửa không gặp ai

Dương Ngọc Thái đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình sau nhiều biến cố khiến khán giả bất ngờ.

XEM VIDEO: Khương Dừa thăm ngôi nhà to như khách sạn của Dương Ngọc Thái, thấy chiếc xe được treo lên cầu thang.

Giọng ca Gọi Đò: “Tôi chỉ đi hát và bán bánh mì. Tôi buông hết”

Dương Ngọc Thái – cái tên từng gắn liền với những ca khúc bolero nổi tiếng như Gọi đò, Hờn trách con đò, Về đâu mái tóc người thương. Nay ở tuổi U50 lại khiến khán giả bất ngờ không chỉ bởi sự nghiệp và niềm đam mê nghệ thuật mà còn vì lối sống đặc biệt, đầy chiêm nghiệm.

Sinh năm 1979 tại Quảng Ngãi trong một gia đình buôn bán đông con, không có truyền thống nghệ thuật, nhưng từ nhỏ Dương Ngọc Thái đã bộc lộ năng khiếu ca hát. Sau khi đỗ vào khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, anh bắt đầu hành trình bươn chải nhiều năm liền ở các sân khấu hội chợ, đám cưới để mưu sinh. Phải đến sau 7 năm ca hát, nam ca sĩ mới có được vị trí riêng với khán giả yêu nhạc trữ tình.

Sau gần 20 năm miệt mài lao động, Dương Ngọc Thái hiện sở hữu căn nhà mặt tiền 6 tầng, trị giá khoảng 25 tỷ đồng, nằm ở khu trung tâm sầm uất nhất quận Bình Tân (TP.HCM). Đạo diễn Khương Dừa mới đây khi ghé thăm đã phải thốt lên: “Tôi thấy căn nhà này giống như khách sạn vì nó to quá”. Một người bạn đi cùng còn nhận xét: “Căn nhà này to như khách sạn luôn! Đáp lại, nam ca sĩ chỉ cười nhẹ: “Vậy mà gia đình tôi cũng chỉ đủ để ở hai vợ chồng và 3 đứa con thôi”.

Đạo diễn Khương Dừa chia sẻ về ngôi nhà 6 tầng của vợ chồng Dương Ngọc Thái.

Cơ ngơi này vốn là một khách sạn cũ.

Một kỷ vật là chiếc xe được anh treo ở khu vực cầu thang.

Căn nhà của anh vốn được mua lại từ một khách sạn cũ, sau đó cải tạo lại với gara ô tô, thang máy, văn phòng làm việc riêng, phòng thu, phòng livestream bán hàng và một không gian thờ Tam Bảo rộng rãi, trang nghiêm. “Tôi ở nhà nào cũng phải dành một gian riêng thờ Tam Bảo. Đây là căn nhà thứ 4 tôi ở rồi và vẫn xây riêng một gian cho Tam Bảo. Chỗ ngủ thì sao cũng được nhưng riêng gian Tam Bảo là phải đẹp, làm cho chỉn chu”, nam ca sĩ nhấn mạnh.

Trên tầng cao nhất, anh dành riêng một phòng để tu tập. “Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng là tôi lại lên đây để tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, tu tập 2 tiếng, tới 7 rưỡi đi tập thể dục. Nếu tôi đi hát xa thì thôi còn ngày thường thì luôn như vậy, ngày nào cũng như ngày nào”, anh tâm sự.

Nam ca sĩ chăm ăn chay, tu tập.

Giọng ca "Gọi đò" và bà xã Ái Vy có 3 con chung.

Đặc biệt, mỗi tháng Dương Ngọc Thái dành ra từ 5–10 ngày để “khóa trái cửa”, tự cách ly khỏi thế giới bên ngoài: “Tôi dẹp hết điện thoại, thông tin liên lạc qua một bên, không gặp ai, không giao tiếp với ai, quay về bên trong. Tôi không hề áp lực gì mà muốn được làm như vậy, cảm giác đã lắm”. Anh chọn ăn chay trường, một ngày chỉ ăn một bữa: “Một ngày tôi chỉ ăn một bữa cơm chay, còn lại không ăn gì. Tôi tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nghe pháp”.

Trước đây, Dương Ngọc Thái từng làm nhiều công việc cùng lúc, bao gồm cả buôn bất động sản. Nhưng sau nhiều biến cố, anh chọn sống chậm lại: “Giờ tôi chỉ đi hát và bán bánh mì. Tôi buông hết”.

Vợ đột quỵ vì kiệt sức, cả hai quyết định buông bỏ để giữ hạnh phúc

Cuộc sống của Dương Ngọc Thái không chỉ có hào quang sân khấu hay một ngôi nhà hoành tráng như khách sạn. Phía sau là một gia đình từng trải qua nhiều sóng gió, từ chuyện đời tư đến vấn đề sức khỏe. Trước khi kết hôn, anh có con riêng với fan. Thời điểm đó, anh chưa nổi tiếng, còn đang sống vất vả với nghề. Bạn gái theo Dương Ngọc Thái về Việt Nam và 2 người có một đứa con chung. Tuy nhiên, vì công việc, cô ấy phải trở về Úc. Mối tình kéo dài 8 năm rồi tan vỡ. Khi chia tay, con nam ca sĩ theo mẹ về Úc định cư.

Sau này, anh lập gia đình với ca sĩ Triệu Ái Vy. Dù ban đầu vợ anh từng sốc khi biết chuyện chồng có con riêng, nhưng cuối cùng vẫn chọn tha thứ và cùng nhau xây dựng tổ ấm với 3 người con chung. Tuy nhiên, biến cố lớn nhất xảy ra vào năm 2023 – khi Ái Vy bị đột quỵ vì làm việc quá sức.

Triệu Ái Vy kể lại biến cố bị đột quỵ.

“Tôi sợ lắm. Năm 2023, tôi bị đột quỵ. Lúc đó, anh Thái chồng tôi còn đang lưu diễn ở Canada rồi bay sang Mỹ. Có mình tôi ở nhà lo cho mấy đứa con và công ty. Tôi áp lực lắm vì quá nhiều công việc, con cái rồi không có chồng ở bên nên sinh ra tâm lý gần giống trầm cảm”, cô kể.

Vừa làm mẹ, vừa lo công việc kinh doanh, Ái Vy từng rơi vào tình trạng kiệt sức trầm trọng: “Người tôi từ 52kg xuống còn 45kg. Hai mắt tôi cứ trố ra, nhìn ghê lắm. Tôi biết là mình bị đột quỵ rồi, ghê lắm”.

Bác sĩ chẩn đoán cô bị kiệt sức, rối loạn lo âu, mất ngủ kéo dài: “Tôi thấy mình như bà già, nằm xuống nhưng không ngủ nổi, cứ nhìn lên trần nhà tới 3 giờ sáng. Trước đó, một tay tôi ôm đồm hết, nắm hết mọi việc trong nhà. Dù có người phụ nhưng lúc nào tôi cũng thấy không vừa lòng tôi. Sau khi đột quỵ, tôi buông hết”.

Cặp đôi ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn.

Cô kể lại cảm giác kinh hoàng vào một đêm tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn: “Tôi ngủ dậy, vừa đặt chân xuống giường bước đi thì cảm giác như té nhào xuống đất, đầu lao về phía trước. Cảm giác đó ghê người, kinh khủng lắm”.

Nhìn sang chồng vẫn “phơi phới, vui vẻ, chẳng lo nghĩ gì”, Ái Vy bắt đầu học theo anh cách “buông bỏ”. Sự thay đổi này cũng là bước ngoặt giúp hai vợ chồng thấu hiểu và đồng hành cùng nhau tốt hơn.

Căn nhà 6 tầng không chỉ là một “thành quả vật chất” của gần hai thập kỷ đi hát, mà còn là chốn an trú, nơi cả hai vợ chồng nam ca sĩ có thể sống chậm lại, yêu thương nhau và quan tâm đến sức khỏe tinh thần nhiều hơn.

Giờ đây, Dương Ngọc Thái tâm sự: "Tôi nghĩ biết đủ là giàu rồi, không cần chạy bon chen kiếm tiền nữa. Mình đi hát ở các đám tiệc người ta có nghe đâu, họ toàn ăn thôi. Mình nhắm mắt hát kiếm tiền nhưng cũng thấy nản. Bây giờ tôi thấy mình đủ ăn đủ mặc, không cần chạy theo kiếm tiền. Tôi thấy biết đủ, biết sống an lành là được".

ANNE

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ca-si-song-trong-nha-6-tang-to-nhu-khach-san-o-tphcm-10-ngay-khoa-trai-cua-khong-gap-ai-17738.html