Công an Hà Nội xuyên trưa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp dân dưới 'chảo lửa' 48 độ C

Hôm nay 25-5, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt ngoài trời duy trì ở mức đặc biệt gay gắt lên đến 48 độ C. Giữa cái nóng hầm hập như lò thiêu phả lên từ mặt đường nhựa, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội vẫn ứng trực 100% tại các nút giao trọng điểm để điều tiết, phân luồng và kịp thời hỗ trợ người dân.

Ghi nhận lúc 13h00 trưa ngày 25/5 tại nút giao thông ngã tư Xã Đàn - Giải Phóng, màn hình điện thoại đo được nhiệt độ chạm ngưỡng 45°C, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời lên tới 48°C. Người đi xe máy mệt mỏi dừng chờ đèn đỏ dưới cái nắng rát da rát thịt.

Không khí ngột ngạt bao trùm khắp các ngả đường Thủ đô, người tham gia giao thông ra đường đều phải trang bị kín mít từ đầu đến chân để trốn nắng.

Tại chốt giao thông phía Nam cầu Chương Dương (địa bàn Đội CSGT số 1), vệt mồ hôi loang lổ, sũng ướt đẫm lưng áo của chiến sĩ làm nhiệm vụ điều tiết dòng xe từ quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm.

Góc nhìn từ mặt đường nhựa - nơi hấp thụ nhiệt và phả hơi nóng hầm hập thẳng vào chân chiến sĩ ứng trực. Mặt đường nhựa như muốn chảy ra dưới cái nắng gần 50 độ C.

Xe buýt phải mở cửa máy ở cuối xe để giảm nóng. Các cán bộ Đội CSGT số 1 bám chốt, phân luồng bởi đây là trục giao thông trọng điểm rất đông phương tiện dù là giữa trưa

Hình ảnh người chiến sĩ CSGT miệt mài ra hiệu lệnh phân luồng phản chiếu qua gương một phương tiện.

Bức ảnh ngược sáng khắc họa hình ảnh chiến sĩ Đội CSGT số 1 giơ tay ra hiệu lệnh điều tiết giao thông tại chốt phía Nam cầu Chương Dương, trực diện đối mặt với ánh mặt trời gay gắt ngày đầu hè.

"Điệp khúc" nắng rát thì lấy nước dội qua mặt rồi lại bám chốt...

1h trưa, tại ngã tư Xã Đàn - Giải Phóng, cán bộ Đội CSGT số 4, gạt vội mồ hôi trên mặt khi đang điều tiết giao thông

Nắng nóng gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Chỉ huy Phòng CSGT đã yêu cầu CBCS trong những ngày nắng nóng mặc quần áo dài tay, đeo khẩu trang để giảm thiểu tia nắng chiếu vào cơ thể; chỉ huy điều khiển giao thông kịp thời giải phóng các phương tiện tại nút giao tránh để người dân dừng chờ đèn lâu dưới nắng nóng

Cận cảnh khoảnh khắc chiến sĩ Đội CSGT số 4 gồng mình, dốc toàn lực đẩy một chiếc xe ô tô bị chết máy giúp người dân giữa ngã tư lúc hơn 1h trưa 25-5

Thời tiết nắng gắt khiến nguy cơ phương tiện hỏng hóc do quá nhiệt tăng cao, đòi hỏi lực lượng ứng trực phải xử lý tình huống cực kỳ nhanh chóng để tránh ùn tắc cục bộ.

Tiếng còi liên tục vang lên cùng hiệu lệnh dứt khoát của chiến sĩ CSGT tại khu vực nút giao có đường sắt chạy qua. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc giữ vững sự tập trung cao độ để đảm bảo an toàn chạy tàu và dòng xe trên phố là áp lực không nhỏ.

Người dân di chuyển bằng xe buýt giữa trưa nhìn ra phía Cảnh sát giao thông đang đội nắng phân luồng

Giữa "lò lửa" giao thông trưa nắng, chiến sĩ CSGT phải dùng nước mát dội thẳng lên tay và gậy chỉ huy để hạ nhiệt cấp tốc. Trên đỉnh đầu là mặt trời với nắng chói chang trực diện mà các anh phải hứng chịu suốt nhiều giờ liền.

Gương mặt sạm đen, đỏ ửng vì cháy nắng và những giọt mồ hôi nhễ nhại của người chiến sĩ sau ca trực xuyên trưa. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự sự tận tụy, tận tâm, tận lực vì công việc của lực lượng CSGT Thủ đô...

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/theo-chan-cong-an-ha-noi-xuyen-trua-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-giup-dan-duoi-chao-lua-48-do-c-post652873.antd