Công an Nghệ An giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Những ngày qua, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại miền tây Nghệ An hỗ trợ người dân vùng lũ. Trong gian khó, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đã bừng sáng, phần nào giúp người dân vùng lũ yên lòng, vượt qua gian khó.
Lũ về nhanh nên người dân xã Chiêu Lưu không kịp di chuyển tài sản chạy lũ. Trong quá trình sơ tán, chị Thắm bị trượt chân ngã nên không thể đi lại được. Ngôi nhà mà cả đời chị chắt chiu, dành dụm dựng lên che nắng, che mưa của 2 mẹ con phút chốc đã bị nước lũ nhấn chìm. Toàn bộ đồ đạc trong nhà, sách vở của người con học lớp 12…đều chìm trong nước lũ.

Các tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An đến với các bản xã biên giới để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An gồm hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng Công an xã Chiêu Lưu đã kịp thời tiếp cận ngôi nhà dọn dẹp bùn đất. Anh Moong Văn Nguyên và ông Moong Văn Hợi, bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, Nghệ An là những người cảm nhận hơn ai hết về những mất mát của gia đình và bản làng sau mưa lũ. Với họ, các lực lượng cứu hộ đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân vượt qua mất mát do mưa lũ: "Ban quản lý bản vận động nhân dân đào vét bùn đường vì bùn ngập không đi lại được, lực lượng công an tỉnh lên hỗ trợ giúp đỡ bà con".
"Có Công an tỉnh Nghệ An, công an xã Chiêu Lưu, các ngành các cấp đã hỗ trợ, giúp đỡ bản làng chúng tôi, chúng tôi rất trân trọng, cảm ơn".
Đến thời điểm này, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ đến các vùng lũ hỗ trợ người dân. Đáng chú ý là, ngay sau khi quốc lộ 7A được thông tuyến, mặc dù còn nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, địa hình khó khăn, nhưng với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, các lực lượng của Công an Nghệ An đã nỗ lực di chuyển, tiếp cận địa bàn, giúp bà con Nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão.
Đại úy Bùi Công Thành, cán bộ tham gia cứu trợ Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Tiếp cận với xã Chiêu Lưu, đây là địa bàn miền núi với địa hình dốc, hiểm trở, lượng bùn đất đổ về sau mưa lũ khối lượng lớn, các tổ công tác đã trực tiếp xuống bản, phân chia lực lượng, khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Trong đó, tập trung tại các khu vực dân cư, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách: "Quãng đường di chuyển với nhiều điểm bị tắc do bùn đất, mưa lũ, nhưng với tinh thần tích cực, khẩn trương, khi đoàn đến xã Chiêu Lưu thì đoàn đã bắt tay ngay vào hỗ trợ bà con vệ sinh nhà cửa, khai thông đường xá".

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân nạo vét bùn đất trong nhà tại xã Tam Quang (huyện Tương Dương cũ)
Là một trong những địa bàn gánh chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An có tới 162 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Hiện nay, nơi đây vẫn còn nhiều bản làng đang bị cô lập hoàn toàn. Mặc dù trụ sở Công an xã Mỹ Lý cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng cán bộ, chiến sĩ đang dồn toàn bộ sức lực để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tạm gác lại khó khăn của đơn vị, các chiến sĩ tiếp tục bám địa bàn, phối hợp di dời các hộ dân đến nơi an toàn, khơi thông các tuyến đường bị sạt lở và đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn khẩn cấp…
Trung tá Hồ Ngọc Nghị, Trưởng Công an xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An cho biết: Công an xã đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng quân đội, biên phòng....nhận hàng cứu trợ, nhất là lương thực thực phẩm như lương khô, mì tôm và nước uống, đồng thời sử dụng các phương tiện hiện có để hỗ trợ tận tay cho bà con: "Trong những ngày qua, nhằm góp phần khắc phục chống lũ với bà con, Công an xã Mỹ Lý 15 đồng chí, chia thành nhiều tổ nhóm cùng với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trên địa bàn đã ra sức quyên góp ủng hộ, cùng với bà con khắc phục thiên tai, giúp bà con dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống trong khả năng có thể".
Không chỉ giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân trong mưa lũ, các chiến sĩ công an Nghệ An đã nỗ lực, chia sẻ với những mất mát của người dân. Trong bão lũ, những nghĩa cử cao đẹp được trao đi, cùng nhau vượt qua gian khó. Đó là trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an trên quê hương Bác Hồ kính yêu.