Công an phường Ninh Đa: Nhận đỡ đầu cháu bé có hoàn cảnh khó khăn
Hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an” trong lực lượng Công an tỉnh, vừa qua, Công an phường Ninh Đa (thị xã Ninh Hòa) đã nhận đỡ đầu một cháu bé có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
Cháu bé tên thường gọi là Lucky. Bố mẹ bỏ đi từ khi còn nhỏ, Lucky ở với bà ngoại trong căn phòng trọ chật hẹp ở Tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa. Bà Nguyễn Thúy Nguyên - bà ngoại của cháu năm nay 68 tuổi, không có công việc ổn định. Hàng ngày, hai bà cháu dắt nhau đi bộ khắp nơi nhặt ve chai để kiếm sống qua ngày. Do cuộc sống quá khó khăn nên bà ngoại cũng không nghĩ đến việc phải làm giấy khai sinh cho Lucky, dù đến nay cháu đã gần 4 tuổi.

Công an phường Ninh Đa trao tặng xe đạp cho bà Nguyên.
Qua nắm tình hình địa bàn, biết được hoàn cảnh khó khăn của hai bà cháu, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ninh Đa đã quyết định nhận đỡ đầu cháu Lucky. Công an phường đã liên hệ với bộ phận tư pháp của UBND phường để xác minh và hỗ trợ làm giấy khai sinh cho cháu; đồng thời liên hệ với Trường Mầm non Ninh Đa xin cho cháu được đi học. Đây cũng là niềm mong ước của bà Nguyên bao nhiêu năm qua. Từ sự hỗ trợ của mạnh thường quân, Công an phường cũng đã trao tặng cho bà Nguyên một chiếc xe đạp để bà có phương tiện đi lại mưu sinh. Bà Nguyên chia sẻ: “Bao nhiêu năm qua tôi vẫn mong muốn cho cháu tôi được đi học như bao đứa trẻ khác, nhưng vì cuộc sống quá khó khăn nên tôi không thể làm được. Nay được cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ninh Đa tận tình giúp đỡ, tôi thật sự rất mừng vì cháu tôi được đi học, sẽ có tương lai hơn”.
Theo Trung tá Trần Thị Thu Thúy - Trưởng Công an phường Ninh Đa, bà ngoại của cháu Lucky tuổi đã cao, sức khỏe cũng yếu dần. Những lúc trái gió trở trời, đau ốm, bà không thể lao động để chăm lo cho cháu. Thương cảm trước hoàn cảnh của cháu, Công an phường đã nhận đỡ đầu cháu cho đến khi tròn 18 tuổi. Thời gian tới, Công an phường sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kêu gọi mạnh thường quân chung tay hỗ trợ để cháu có một tương lai tốt đẹp hơn.
Sau khi được hỗ trợ làm giấy khai sinh, cháu Lucky nay đã có một cái tên mới: Nguyễn Hoàng Minh Bảo. Được đến trường vui chơi, học tập cùng cô giáo và các bạn, cuộc đời của Lucky từ nay sẽ tươi sáng hơn vì đã có các chiến sĩ Công an phường và những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ....