Công an TPHCM: Ghi dấu ấn đẹp trong lòng người dân, du khách trong và ngoài nước
Với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Giám đốc CATP, sự phấn đấu, cống hiến của từng CBCS, có thể nói, hình ảnh của người chiến sĩ Công an TPHCM đã ghi dấu ấn đậm nét, đẹp đẽ và ấn tượng trong lòng người dân và bạn bè, du khách quốc tế.
Những ngày qua, trong khoảng thời gian trước, trong và sau Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách.





Hình ảnh CBCS CATP căng mình xuyên ngày đêm, trên mọi nẻo đường trọng điểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lễ kỷ niệm được diễn ra thành công tốt đẹp và người dân được an toàn, yên vui
Từ hình ảnh những người cán bộ, chiến sĩ căng mình trên mọi con đường trọng điểm nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Nhân dân, du khách trong và ngoài nước vui chơi lễ; những người Công an mọi lực lượng trực chiến xuyên đêm trong tất cả những ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cho đến ngày Lễ kỷ niệm chính thức; những chiến sĩ CSGT điều tiết, phân luồng, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông...
Tất cả những hình ảnh đó cho thấy sự cố gắng, nỗ lực tối đa, quyết tâm cao độ, dốc toàn sức, toàn lực - với mục đích cao nhất: Bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm và sức khỏe, tính mạng của người dân.
Điển hình, lúc 18 giờ 30 ngày 25/4, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì có một phụ nữ bế bé trai khoảng 4 tuổi đang trong tình trạng đau bụng, khóc dữ dội đến nhờ hỗ trợ.
Nhận thấy tình huống nguy cấp, đồng chí CSGT đã lập tức điều khiển xe mô tô đặc chủng chở cháu bé cùng người nhà đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm đường ruột cấp. Nhờ được cấp cứu kịp thời, hiện tình hình sức khỏe của cháu bé đã ổn định.



CSGT nhanh chóng dùng xe đặc chủng, mở đường đưa các trường hợp khẩn cấp kịp thời đến bệnh viện, qua đó đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người dân
Một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào khoảng 6 giờ 50, ngày 27/4, khi Tổ CSGT địa bàn Quận 10 đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực vòng xoay Dân Chủ, có một phụ nữ đi bộ, bế trên tay em bé khoảng 7 tháng tuổi đang bị sốt cao nhờ hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2.
Thời điểm này các tuyến đường dẫn vào khu vực Quận 1 đang tổ chức cấm phương tiện, nhiều tuyến đường ùn ứ do người dân tập trung di chuyển vào khu vực trung tâm để theo dõi chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm nên người phụ nữ không thể tìm được cách để đưa em bé đến bệnh viện nhanh chóng.






Lực lượng Công an TP.Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ xuyên đêm 29 đến ngày 30/4
Trước tình hình trên, đồng chí Bùi Minh Hiếu, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu địa bàn Quận 10 đã phân công cán bộ sử dụng xe mô tô đặc chủng chở hai mẹ con người phụ nữ đi bệnh viện.
Dù lúc này rất đông phương tiện trên đường, lực lượng CSGT vẫn kịp thời đưa hai mẹ con đến khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 vào lúc 7 giờ và quay lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Hiện cháu bé đã được điều trị và xuất viện.
CSGT Công an TPHCM hỗ trợ người dân qua đường đến khu vực theo dõi các hoạt động của Lễ kỷ niệm vào rạng sáng 30/4:
Đây chỉ là một số trong rất nhiều những hành động đẹp mà lực lượng CSGT Công an Thành phố đã thực hiện trong những ngày vừa qua.
Không chỉ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các chiến sĩ CSGT còn ghi dấu ấn bằng những hành động ấm áp, đầy tính nhân văn. Đó là những khoảnh khắc kịp thời hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp như chở trẻ em đến bệnh viện cấp cứu, ân cần giúp đỡ tìm người thân cho trẻ em đi lạc, nhiệt tình hỗ trợ người dân khi xe gặp sự cố hay tận tâm tìm kiếm, trao trả tài sản bị mất...
Những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an TPHCM đã tô đậm thêm sự tin yêu của Nhân dân vào hình ảnh người Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.