Công an xã giữ nhịp đến trường cho trẻ mồ côi vùng biên giới
Tại vùng biên xã Quảng Trực, mô hình đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của lực lượng Công an xã đang giữ nhịp đến trường cho trẻ mồ côi, lan tỏa yêu thương và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Những người cha, người mẹ đỡ đầu mang quân phục công an đã đến tiếp sức, trao cho em Thị Ngân một điểm tựa vững vàng
Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi vùng biên
Ở bon Bu Sop, câu chuyện của hai chị em Thị Trinh và Thị Ngân khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Mồ côi cha mẹ từ sớm, hai chị em lớn lên trong cảnh thiếu thốn đủ bề, nương tựa vào nhau để sống.
Con đường đến trường của em Thị Ngân từng đứng trước nguy cơ dang dở khi gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai người chị. Chị Thị Trinh nghẹn ngào chia sẻ: “Hoàn cảnh trước kia của hai chị em rất khó khăn. Bố mẹ mất sớm, em gái tôi đi học muộn mất 2 năm vì không có điều kiện”.
Giữa lúc tưởng như không còn lối đi, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Trực đã mở ra một hướng mới. Em Thị Ngân xúc động chia sẻ: “Các cô, chú công an mỗi tháng ngoài hỗ trợ tiền, còn tặng quà, bánh kẹo cho con vào dịp lễ, tết. Con rất vui và hạnh phúc. Con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các cô, chú”. Ước mơ giản dị của em là trở thành cô giáo, để sau này quay về dạy chữ cho trẻ em trong buôn làng.
Không riêng Ngân, hiện có 8 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được Công an xã nhận đỡ đầu, trong đó có 3 em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thượng úy Nguyễn Văn Hoàn - cán bộ Công an xã Quảng Trực cho biết: “Chúng tôi mong muốn giúp các em có điều kiện tốt hơn để đến trường, đồng thời phối hợp với gia đình, người giám hộ để giáo dục, kèm cặp các em trở thành công dân tốt”.
Những phần quà, sự hỗ trợ định kỳ và cả những lần đến thăm, kèm học bài đã giúp các em có thêm điểm tựa. Em Điểu Giáp bộc bạch: “Ba mẹ mất sớm, con rất buồn. Từ khi được các cô, chú công an giúp đỡ, con thấy như có thêm bố mẹ. Con rất biết ơn và sẽ cố gắng học tốt”.
Lan tỏa mô hình dân vận giàu tính nhân văn
Hiệu quả của mô hình thể hiện rõ khi tất cả các em được đỡ đầu đều duy trì việc học. Em Thị Bảo Trâm - học sinh Trường Tiểu học Ama Trang Lơng chia sẻ: “Mỗi tháng, các chú công an hỗ trợ con 1 triệu đồng để mua đồ dùng học tập. Nhờ vậy con mới được đi học. Con hứa sẽ chăm chỉ học để không phụ lòng các chú”.
Cô giáo Đào Thị Thu Hường - Trường Tiểu học Ama Trang Lơng cho biết: “Sự thay đổi của Trâm rất rõ nét: “Em tiến bộ hơn, nhanh nhẹn, hòa đồng với bạn bè và học tập rất chuyên cần”.
Đặc biệt, việc phát huy vai trò của cán bộ là người dân tộc tại chỗ đã giúp công tác dân vận trở nên gần gũi, hiệu quả hơn. Thiếu tá Thị Hương - cán bộ Công an xã Quảng Trực chia sẻ: “Là người con dân tộc M’nông, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được góp sức giúp đỡ các em nhỏ trong chính quê hương mình. Điều chúng tôi mong muốn là chia sẻ bớt khó khăn cho các em, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân”.
Ông Nguyễn Duy Cần - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Quảng Trực đánh giá: “Mô hình đỡ đầu con em gia đình khó khăn của Công an xã Quảng Trực là điểm sáng trong thực hiện công tác dân vận, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Đồng thời, xây dựng hình ảnh người công an gần dân, sát dân, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.
Sau hơn 2 năm triển khai mô hình, tổng kinh phí hỗ trợ đã đạt trên 137 triệu đồng, cùng với khoảng 200 triệu đồng vận động xã hội hóa để trao tặng hàng trăm phần quà cho các em.








![[Video] Trên 57.000 sĩ tử tỉnh Phú Thọ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_02_14_55295641/71ff342f2d64c43a9d75.jpg)


