Công an xã phối hợp tìm chủ chú trâu bị lũ cuốn trôi từ Phú Thọ về Hà Nội

Công an xã Cổ Đô (huyện Ba Vì, Hà Nội) đã xác minh, giúp trao trả lại 1 con trâu, trị giá khoảng 70 triệu đồng, bị lạc trong cơn bão số 3, cho người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3, mực nước sông Hồng dâng cao gây ra ngập úng nhanh tại các khu vực ven sông và các bãi tràn trên sông. Trong thời gian này, gia đình bà Nguyễn Thị Loan (HKTT thôn Viên Châu, xã Cổ Đô) phát hiện có 1 chú trâu trưởng thành trên sông Hồng, dạt vào vườn nhà mình. Sau khi cơn bão đi qua, bà Loan đã dắt chú trâu đến trình báo và bàn giao cho Công an xã Cổ Đô.

Anh Nguyễn Bằng Giang vui mừng khi nhận lại "đầu cơ nghiệp" của gia đình

Anh Nguyễn Bằng Giang vui mừng khi nhận lại "đầu cơ nghiệp" của gia đình

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Cổ Đô đã thông báo, xác minh thông tin và liên hệ được với chủ chú trâu, là anh Nguyễn Bằng Giang (trú tại phường Minh Nông, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Nhận được thông tin, gia đình anh Giang đã đến Công an xã Cổ Đô kiểm tra, nhận dạng, xác nhận đây đúng là chú trâu của nhà bị lũ cuốn trôi trong cơn bão số 3.

Anh Giang bày tỏ niềm vui mừng và cảm kích trước hành động nhân văn của chị Nguyễn Thị Loan và Công an xã Cổ Đô. Theo anh Giang cho biết, do bão số 3 gây ra tình trạng ngập lụt và nước lũ nên nhiều tài sản trong khu vực gia đình anh sinh sống đã bị lũ cuốn trôi.

Chú trâu, một tài sản lớn của gia đình anh, cũng bị lũ cuốn. Thật may mắn, nhờ sự tốt bụng của chị Loan và sự nhiệt tình của Công an xã Cổ Đô, gia đình anh Giang đã tìm lại được tài sản “đầu cơ nghiệp”, giúp giảm thiểu thiệt hại và khó khăn sau bão lũ.

Văn Được

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-xa-phoi-hop-tim-chu-chu-trau-bi-lu-cuon-troi-tu-phu-tho-ve-ha-noi-post590919.antd