Công dân Trung Quốc được cứu khỏi đường hầm ở Nepal 10 ngày sau lũ quét
Hôm 6/9, Reuters dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một công dân Trung Quốc đã được đưa ra ngoài an toàn từ một đường hầm ở Nepal vào ngày 4/9, 10 ngày sau khi băng, đá và bùn đất tràn qua thung lũng thuộc dãy Himalaya, cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người.
Quân đội Nepal cho biết ông Lu Haitao đã được giải cứu từ bên trong đường hầm dài 225 mét thuộc Dự án Thủy điện Thượng Trishuli-1.
Ông là người thứ ba tính đến nay còn sống được giải cứu từ các đường hầm – nơi giới chức tin rằng có tới 900 người có thể đang mắc kẹt sau vụ sập sông băng ở thượng nguồn con sông vào ngày 26/8. Trước đó cũng vào ngày 4/9, lực lượng cứu hộ đã đưa được hai người ra khỏi một đường hầm khác tại Nhà máy Thủy điện Thượng Trishuli 3A nằm trên cùng con sông này.
Giới chức cho biết ông Lu không có vết thương bên ngoài và các chỉ số sinh tồn ổn định, nhưng có dấu hiệu hạ thân nhiệt nhẹ. Hình ảnh do quân đội Nepal chia sẻ cho thấy ông đang được sơ cứu y tế trên trực thăng trước khi được đưa đến bệnh viện quân y. Ông trông có vẻ kiệt sức và mất phương hướng, với lớp bùn khô và bụi bám đầy trên da và quần áo. Một nhân viên y tế mặc quân phục đang dùng ống nghe để kiểm tra tình trạng của ông.
Cơ quan quản lý thảm họa cho biết vào ngày 4/9 rằng ít nhất 1.344 người đã thiệt mạng tại Nepal trong các trận lũ quét cuốn trôi nhà cửa, đường sá và trường học ở các thị trấn, làng mạc gần biên giới với vùng Tây Tạng của Trung Quốc. Khoảng 4.887 người vẫn đang mất tích, trong đó có 583 công dân nước ngoài; nhiều người trong số này là khách hành hương và người đi bộ đường dài.

Công dân Trung Quốc được giải cứu từ đường hầm thuỷ điện 10 ngày sau thảm hoạ - Ảnh: Reuters
Tính đến ngày 4/9, theo hãng tin Tân Hoa Xã, Trung Quốc thông báo số người chết tại Tây Tạng là 31 người, cùng 531 người khác được liệt kê là đã mất tích (bao gồm cả công dân nước ngoài). Khoảng 261 công dân nước ngoài vẫn đang mất tích tại Tây Tạng.
Quân đội Nepal cũng cho biết một người phụ nữ tên là Chandika Kumari Shrestha đã được giải cứu khỏi nhà riêng ở Betrawati vào ngày 5/9. Trong bức ảnh do giới chức chia sẻ, bà xuất hiện với lớp bùn phủ kín người bên trong một công trình ngầm bị ngập nước, trong khi lực lượng cứu hộ đưa nước cho bà giữa không gian chật hẹp đầy bùn lầy đặc quánh.
Tại khu trại Maithili thuộc huyện Nuwakot, Nepal, các gia đình đã dán đầy những tấm áp phích có hình ảnh người thân – những người được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm. Trong số đó có hình ảnh của anh Ishwor Poudel, anh trai của anh Krishna Poudel. Ishwor đã làm việc tại đường hầm thuộc Dự án Thủy điện Hakubesi suốt ba năm qua. Krishna cho biết lần cuối anh liên lạc được với anh trai mình là vào ngày 26/8, ngay sau khi dòng nước lũ tràn qua thung lũng. "Tôi đã nói chuyện với anh ấy lúc 7 giờ 30 sáng, trước khi anh ấy vào hầm làm việc. Khoảng 11 giờ 30 trưa, sau khi lũ ập xuống, cuối cùng tôi cũng liên lạc được và anh ấy nói với tôi: Anh đang bị mắc kẹt trong hầm". Kể từ đó, gia đình không còn tin tức gì về anh nhưng vẫn giữ niềm hy vọng.
Những người sống sót thoát ra từ cùng đường hầm đó đã nói với họ rằng Ishwor vẫn còn sống. Tôi đã gặp rất nhiều người thoát được ra ngoài và biết anh trai tôi. Họ bảo tôi: “Anh trai của anh đang ở trong hầm. Họ nói rằng họ nghe thấy tiếng la hét của khoảng 200-300 người vọng ra từ bên trong".


