Nạn nhân sống sót sau thảm họa lũ quét ở Nepal kể lại những khoảnh khắc loé tia hi vọng
Nam công dân họ Lu kể lại trong lúc mắc kẹt dưới hầm, anh ta đã nhiều lần nhìn thấy ánh sáng và “hét lớn” mỗi lần để thu hút sự chú ý.
Dẫn lời Đại sứ quán Trung Quốc, hãng thông tấn Tân Hoa ngày 5/9 đưa tin một công dân Trung Quốc đã được giải cứu khỏi một đường hầm thủy điện ở Nepal sau vụ sạt lở đất. (xem video dưới - nguồn: THX):
Theo văn phòng Thủ tướng Nepal, lực lượng cứu hộ đã giải cứu một công dân Trung Quốc khỏi một đường hầm dài 225 mét tại Dự án Thủy điện Trishuli, nằm trong tầm ảnh hưởng của vụ sạt lở đất Nepal ngày 26/8. Người được cứu đã được kiểm tra y tế và được chuyển bằng trực thăng.
Nam công dân họ Lu kể lại trong lúc mắc kẹt dưới hầm, anh ta đã nhiều lần nhìn thấy ánh sáng và “hét lớn” mỗi lần để thu hút sự chú ý. Nhưng có lẽ vì khoảng cách, lực lượng cứu hộ đã không nghe thấy anh.
“Mỗi khi tôi nhìn thấy ánh đèn, tôi đều hét lên, ‘Này!’ Thật to, thật to. Có lẽ họ đã không nghe thấy tôi”, Lu hồi tưởng. “Khi họ đến cứu tôi hôm nay, ngay cả khi đèn của họ chiếu thẳng vào mặt tôi, tôi vẫn không thể tin vào mắt mình”.
Người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định. Đại sứ Trung Quốc tại Nepal Trương Mao Minh đã đến thăm người được cứu.
Ngày 26/8, một sông băng trên sườn phía Nam của Langtang Lirung ở Nepal bị vỡ ở độ cao khoảng 5.200 m, gây ra một vụ lở đá băng lao xuống khoảng 4.000 m, cuốn trôi sườn núi và biến thành một dòng chảy bùn khổng lồ. Thảm họa này đã dẫn đến thương vong nghiêm trọng ở cả hai phía.
Tính đến 4/9, 31 người đã được xác nhận thiệt mạng và 531 người khác vẫn mất tích sau vụ lở bùn xảy ra tại cảng Gyirong trên biên giới Trung Quốc-Nepal ở Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc.
Trong khi đó, bên phía Nepal, cảnh sát cho biết 1.344 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất và 4.898 người khác vẫn đang mất tích.


