Công Phượng vắng mặt, Bình Phước vẫn thắng trận quan trọng
CLB Bình Phước vừa có chiến thắng quan trọng trên sân khách trước Long An trong khuôn khổ giải hạng Nhất Quốc gia.
Giải hạng Nhất Quốc gia trở lại sau Tết Nguyên đán và chứng kiến cuộc đọ sức đáng chú ý giữa Long An và Bình Phước. HLV Nguyễn Anh Đức có dịp gặp lại đội bóng cũ và ông đối diện với không ít khó khăn. Nguyễn Công Phượng chấn thương từ trước Tết Nguyên đán và chưa thể trở lại sân cỏ.
Thiếu vắng tiền đạo sinh năm 1995, Bình Phước tấn công không mấy hiệu quả. Họ chủ yếu trông chờ vào các tình huống cố định và phản công nhanh. Ngược lại, chính Long An cũng khiến khung thành của Bình Phước chao đảo. Đáng tiếc, các tiền đạo của chủ nhà không thể tận dụng cơ hội và làm nên khác biệt. Bỏ lỡ khoảnh khắc ghi bàn, Long An sớm phải trả giá đắt.
![Đồng đội ăn mừng bàn thắng và tri ân Công Phượng.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_09_83_51434126/db5874ef4fa1a6ffffb0.jpg)
Đồng đội ăn mừng bàn thắng và tri ân Công Phượng.
Phút 30, từ quả đá phạt góc của đồng đội, tận dụng tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn của Long An, Lưu Tự Nhân ngả người móc bóng đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho Bình Phước. Các đồng đội ăn mừng cùng chiếc áo của Công Phượng khi anh chưa thể ra sân.
Tuy nhiên, bàn thắng này không khiến cho Bình Phước chiếm ưu thế trước Long An. Đội chủ nhà kiên định với lối chơi phòng ngự chắc chắn và chờ đợi sai lầm của đối thủ. Chiến thuật này sớm phát huy hiệu quả trong hiệp 2.
Phút 48, Long An có bàn gỡ. Như ý nhận bóng từ đồng đội và vượt qua cả thủ môn Tấn Trường trước khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà.
Thậm chí, Long An còn có thêm cơ hội vươn lên dẫn trước. Nguyễn Văn Văn đối mặt với Tấn Trường nhưng cú đánh gót của anh trở thành một pha dứt điểm vô duyên. Cựu tiền vệ HAGL chỉ có thể tự trách mình bởi Bình Phước lập tức có bàn thắng. Phút 79, Nguyễn Khánh dứt điểm cận thành ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho đội khách.
Với 3 điểm có được, Bình Phước tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi Phù Đổng Ninh Bình thi đấu muộn hơn.