Cộng tác viên báo chí - tâm huyết, bền bỉ, trách nhiệm

Ngày 21/6, ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đang đến gần. Bên cạnh niềm vui, sự phấn khởi của những phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí, còn có niềm háo hức của những cộng tác viên (CTV). Họ có thể là nhà văn, nhà thơ, giáo viên, công an, hoặc cán bộ ở các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở. Những người làm báo không chuyên với một niềm đam mê mãnh liệt, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm cao, mang đến cho người đọc thông tin chính xác, kịp thời, thực sự là cánh tay nối dài của tòa soạn.

Your browser does not support the audio element.

Cộng tác viên Nguyễn Phương Đông, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) thường xuyên sáng tác thơ cho số Chủ nhật hàng tuần của Báo Hòa Bình.

Cộng tác viên Nguyễn Phương Đông, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) thường xuyên sáng tác thơ cho số Chủ nhật hàng tuần của Báo Hòa Bình.

Đối với những bạn đọc thường xuyên của Báo Hòa Bình, có lẽ không còn xa lạ với những cái tên như: Đinh Đăng Lượng, Quang Thạch, Văn Song, Quốc Dũng, Xuân Thiên, Thu Hường, Bùi Thoa, Minh Tuấn, Nguyễn Quyên, Thanh Hoàn, Đỗ Hương, Bùi Công Nhắn, Phúc Lộc, Hà Chung, Bùi Việt Phương... Với những cây viết này, họ có thể chủ động gửi tác phẩm lên tòa soạn hoặc viết theo "đơn đặt hàng”. Cho dù bằng cách này hay cách khác, những đứa con tinh thần của họ đều chứa đầy tâm huyết và trách nhiệm. Họ cộng tác với báo đơn giản bởi niềm đam mê, muốn được viết, được trải nghiệm với nghề báo.

Một trong những CTV "có tên tuổi” phải kể đến anh Xuân Thiên (Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy). Không quản ngại đường sá xa xôi, mưa gió, bão lũ, dịch bệnh, mỗi khi có thông tin, anh đều chủ động, tìm mọi cách đến hiện trường, ghi nhận thông tin, chụp ảnh, xử lý và gửi về tòa soạn. Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vào tháng 5/2021, huyện Yên Thủy có 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại xóm Thượng, xã Lạc Sỹ. Anh đã có nhiều tin, bài, ảnh phản ánh kịp thời tình hình, tâm tư, nguyện vọng của bà con trong vùng dịch. Đồng thời, các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương cũng được tuyên truyền nhanh chóng.

Hiện nay, Báo Hòa Bình đã và đang nhận được sự cộng tác của hơn 200 CTV ở nhiều độ tuổi trong và ngoài tỉnh. Trong đó, có nhiều CTV thường xuyên ở các thể loại tin, bài, ảnh, thơ, truyện ngắn... Năm 2020 - 2021 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như Đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngoài ra, dịch Covid-19 hoành hành và có nhiều diễn biến phức tạp, chính những CTV đã trở thành cánh tay đắc lực và là đầu mối cung cấp nhiều thông tin quan trọng. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn tỉnh cũng được phản ánh nhờ ngòi bút CTV. Mỗi lần Báo Hòa Bình phát động các cuộc thi viết về những chủ đề khác nhau như: Viết về gương "Người tốt - Việc tốt”, "Xây dựng nông thôn mới", "Hòa Bình - Dấu ấn đổi mới”, hay "Hòa Bình - Hành trình 30 năm phát triển”... cũng là lúc những cây bút nghiệp dư thể hiện tài năng, cống hiến cho độc giả nhiều bài viết chất lượng.

CTV Nguyễn Phương Đông, một trong những cây bút quen thuộc thường xuất hiện ở chuyên mục thơ vào mỗi số Chủ nhật hàng tuần, chia sẻ: Tôi là giáo viên đã về hưu và bắt đầu cộng tác với Báo Hòa Bình từ năm 2013. Tôi thường gửi đến báo các tác phẩm thuộc thể loại thơ, tản văn, truyện ngắn. Chủ đề thường hướng về tình yêu quê hương, đất nước, những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những bài viết gửi đi được tôi viết bằng cả sự nhiệt tình, tâm huyết đã được bạn đọc đón nhận. Tôi cũng thường xuyên trao đổi với các anh, chị ở tòa soạn báo để thống nhất chủ đề. Tôi mong muốn Báo Hòa Bình tiếp tục tạo điều kiện để CTV có nhiều hơn nữa những tác phẩm chất lượng cộng tác với quý Báo.

Bằng sự sáng tạo, nhạy bén của mình, các CTV đã giúp Báo có nhiều tác phẩm chất lượng, mang đậm hơi thở cuộc sống. Từ đó, góp phần tạo nên nhiều thành tựu mới, để Báo Hòa Bình ngày càng hấp dẫn, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Khánh Linh

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/153526/cong-tac-vien-bao-chi-tam-huyet,-ben-bi,-trach-nhiem.htm