Công viên Lê Thị Riêng - Địa chỉ đỏ trong lòng người dân TP.HCM
Những ngày qua, đông đảo người dân, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội đến Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Sự quan tâm của người dân đối với địa chỉ đỏ này càng được khơi dậy khi công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ từng hy sinh tại khu vực trường bắn Chí Hòa, nay là Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được các cơ quan chức năng triển khai.

Đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn đại biểu dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng sáng 21/6.
Những thông tin về hành trình tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ không chỉ mang đến niềm hy vọng cho thân nhân mà còn giúp nhiều người hiểu hơn về lịch sử đặc biệt của vùng đất này.
Trong những ngày qua, nhiều đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội đã đến dâng hương tưởng niệm.
Phát biểu tại lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Kiểu và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc ở Công viên Lê Thị Riêng sáng 21/6, ông Phùng Thái Quang – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM nhấn mạnh, Công viên Lê Thị Riêng không chỉ là một địa danh của TP.HCM mà còn là địa chỉ đỏ ghi dấu những hy sinh, mất mát và tinh thần đấu tranh bất khuất của các thế hệ cách mạng tiền bối.

Nhà Bia ghi danh liệt sĩ.
"Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tổ chức Công đoàn Thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng TP.HCM và đất nước ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình", ông Phùng Thái Quang bày tỏ.
Không chỉ các tổ chức, đoàn thể, nhiều người dân thành phố cũng tìm đến nơi đây như một cách để tri ân những người đã ngã xuống.
Bà Nguyễn Thị Lan (ngụ phường Bảy Hiền, TP.HCM) cho biết, mỗi năm vào tháng 7, bà đều cùng gia đình đến thắp hương tại Công viên Lê Thị Riêng. Theo bà, đây là cách để các con, các cháu hiểu hơn về những hy sinh của thế hệ đi trước.

Các đại biểu trao đổi về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.
“Ngày trước tôi chỉ biết đây là công viên. Sau này tìm hiểu mới biết nơi đây từng chứng kiến sự hy sinh của nhiều chiến sĩ cách mạng. Mỗi lần đến thắp hương, tôi thấy mình cần nhắc nhở con cháu phải biết trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay”, bà Lan chia sẻ.
Với chị Nguyễn Thị Minh Anh (ngụ phường Xuân Hòa, TP.HCM), những ngày qua, chị luôn theo sát các thông tin về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ.
"Tôi thấy được sự chung tay của toàn xã hội trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, tôi thấy việc này thực sự ý nghĩa trong Tháng Thương binh - Liệt sĩ, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và xã hội, xứng đáng với những hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước", chị Minh Anh chia sẻ.
Theo thời gian, Công viên Lê Thị Riêng không chỉ là không gian sinh hoạt cộng đồng của người dân TP.HCM mà còn trở thành một địa chỉ đỏ giữa lòng thành phố. Những đoàn người tìm về dâng hương, những câu chuyện lịch sử được kể lại và những nén nhang tri ân được thắp lên mỗi ngày đã góp phần giữ gìn ký ức lịch sử, lan tỏa lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ. Qua đó, tô thắm thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.












