Phường Trường Vinh tự hào có mẹ Sáu bách niên

Chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu nằm trong con ngõ ở khối 13, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Dáng mẹ gầy, mái tóc bạc trắng, làn da cũng hằn sâu những nếp nhăn của thời gian. 103 tuổi, mẹ Sáu đã sống hơn một thế kỷ, đi qua chiến tranh, mất mát và cả những đổi thay của đất nước.

Nghe có tiếng người, mẹ khẽ hỏi người con dâu: “Ai đó con?”. Chúng tôi chào hỏi và xin phép được xưng con, gọi mẹ là mẹ. Tuổi cao nhưng trí nhớ của mẹ vẫn còn khá minh mẫn. Mẹ nhớ từ những chuyện ngày xửa ngày xưa cho đến cả những chuyện mới đây. Chỉ cần có người ngồi cạnh chuyện trò, mẹ lại chậm rãi kể hết chuyện này đến chuyện khác.

Đúng dịp này một năm trước, mẹ được đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) dẫn đầu tới thăm. Không giấu nổi niềm vui, mẹ Sáu kể lại từng chi tiết trong buổi thăm hỏi hôm ấy cho chúng tôi. Tổng Bí thư Tô Lâm hỏi han rất ân cần, vui khi thấy mẹ vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, đồng thời bày tỏ sự tri ân trước những hy sinh, đóng góp của gia đình trong chiến tranh cũng như thời bình. Mẹ xúc động nhớ lại lời của đồng chí Tổng Bí thư: Mong mẹ sống vui, sống khỏe, tiếp tục động viên con cháu giữ gìn truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Mẹ Sáu có 4 người con, gồm 3 trai và 1 gái. Trong đó, 2 người con trai là liệt sĩ. Chồng mẹ, ông Lê Huy Chinh, từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, góp mặt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau kháng chiến, ông trở về làm việc tại cảng Bến Thủy.

 Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm mẹ Sáu, tháng 5-2025. Ảnh: PHẠM BẰNG

Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm mẹ Sáu, tháng 5-2025. Ảnh: PHẠM BẰNG

Mẹ nắm lấy tay chúng tôi kể lại câu chuyện của một người mẹ đã 2 lần tiễn con ra trận và 2 lần nhận giấy báo tử. Những năm 60 của thế kỷ trước, Vinh - Bến Thủy là trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ. Trong khói lửa chiến tranh, những người con trai của mẹ lần lượt lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Năm 1964, người con trai cả Lê Huy Minh, lên đường khi tuổi đời còn chưa đầy đôi mươi. Người em trai là Lê Huy Trường cũng tham gia dân quân tự vệ, ngày đêm bám trụ bảo vệ các chuyến hàng chi viện cho chiến trường miền Nam.

Ánh mắt mẹ chùng xuống khi nhắc lại sự hy sinh của các con. Đó là một buổi trưa đầu tháng 6-1965. Anh Trường khi ấy làm nhiệm vụ cứu giúp các thương binh trên tàu hải quân của ta ở cảng Bến Thành. Mẹ Sáu ở nhà thì nghe tin dữ: Anh Trường bị bom Mỹ thả trúng, đang được đưa đi cấp cứu.

“Lúc đó chân tay mẹ rụng rời…”, mẹ Sáu nghẹn ngào. Anh Trường không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Đã hơn 60 năm trôi qua, nhưng với mẹ Sáu, hình ảnh người con trai ấy vẫn như còn đâu đây. “Anh Trường ham học, chăm chỉ. Những ngày còn đi học, một buổi anh đến trường, một buổi đi chăn trâu, cắt cỏ nhưng lúc nào bên mình cũng kẹp theo quyển sách”, mẹ nhớ lại. Điều day dứt nhất với mẹ là anh Minh lên đường đi chiến đấu khi vừa cưới vợ đúng một ngày. Mẹ vẫn giữ gìn cẩn thận tấm ảnh hiếm hoi của con. Đó là bức ảnh chụp vội trước ngày anh lên đường vào chiến trường rồi mãi mãi không trở về.

7 năm sau, mẹ lại nhận thêm một giấy báo tử nữa. Anh Lê Huy Minh hy sinh trong Chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Từ ngày nhập ngũ đến lúc hy sinh, anh chưa một lần được trở về thăm nhà.

Mẹ bảo, thời chiến ai cũng chấp nhận hy sinh, giữ phần mất mát về cho riêng mình để đất nước có ngày hòa bình, không chỉ riêng gì mẹ. Mẹ cảm thấy tự hào vì gia đình có truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp nối qua 3 đời, từ chồng, 2 người con trai liệt sĩ và hiện nay cháu nội đích tôn của mẹ - Đại tá Lê Huy Nghĩa - đang là Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS TP Huế. Mẹ cũng thấy vui mừng vì đất nước đang ngày càng phát triển đi lên. Mẹ cũng được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chăm sóc. Trong cuộc sống thường ngày, mẹ luôn là tấm gương để con cháu noi theo bởi sự giản dị, đức hy sinh và nghị lực đáng quý.

Đại diện phường Trường Vinh, bà Nguyễn Thị An, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội cho biết, mẹ Lê Thị Sáu là Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống duy nhất trên địa bàn xã hiện nay. Hiện mẹ đang được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng như trợ cấp hằng tháng, bảo hiểm y tế và các chính sách chăm lo khác. Đơn vị có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ hiện nay là Petrolimex Nghệ An. Vào các dịp lễ, Tết hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, chính quyền địa phương cùng các đơn vị thường xuyên tới thăm hỏi, động viên mẹ.

NGỌC ÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ba-me-viet-nam-anh-hung/phuong-truong-vinh-tu-hao-co-me-sau-bach-nien-1040429