Công viên Thống Nhất: diện mạo mới sau khi hạ rào sắt mặt đường Lê Duẩn
Sau nhiều năm đóng kín bởi những hàng rào sắt dọc đường Lê Duẩn, Công viên Thống Nhất – lá phổi xanh giữa lòng Hà Nội – đã khoác lên mình diện mạo mới: rộng mở, gần gũi và tràn đầy sức sống. Việc dỡ bỏ hàng rào không chỉ mở lối tiếp cận thuận tiện cho người dân mà còn tạo nên một không gian công cộng đúng nghĩa – nơi con người và thiên nhiên gắn bó, đô thị và công viên liền mạch, không còn ranh giới.

Toàn cảnh Công viên Thống Nhất nhìn từ đường Lê Duẩn sau khi dỡ bỏ hàng rào sắt với không gian mở, kết nối với đô thị.

Hồ Bảy Mẫu thoáng đãng hiện ra rõ nét từ mặt đường sau khi không còn rào chắn.

Nhìn từ trên cao công viên Thống Nhất mở ra như một mảng xanh tươi mát giữa trung tâm Thủ đô.

Màu xanh mát của cây cỏ giữa lòng đô thị.

Những thảm cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, tô điểm cho diện mạo mới của công viên.


Lối đi dưới hàng cây xanh mát, thu hút đông đảo người dân đến thư giãn.

Một nhóm bạn trẻ vui chơi trong công viên – hình ảnh sinh động trong không gian thân thiện.

Từng nhóm người đạp xe, chạy bộ – biểu tượng cho công viên “không khoảng cách”.

Hệ thống đèn chiếu sáng mới được lắp đặt đồng bộ, góp phần tạo cảnh quan văn minh, hiện đại.