Công viên vắng như chùa Bà Đanh, trẻ nhỏ mệt lử trong ngày Tết Thiếu nhi oi nóng

Dưới thời tiết nắng nóng oi bức, các em nhỏ mệt mỏi ngủ thiếp trên vai bố mẹ khi được đưa đến Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) để vui chơi nhân ngày 1/6.

Clip: Trẻ nhỏ mệt lử khi được bố mẹ đưa đến Công viên Thủ Lệ vui chơi trong ngày 1/6

Ngày Tết Thiếu nhi 1/6, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội lên mức 38 độ C, không khí ngột ngạt, oi bức. Tại Công viên Thủ Lệ (Hà Nội), nắng nóng cũng khiến các hoạt động vui chơi ở đây trở nên ế ẩm.

Ngày Tết Thiếu nhi 1/6, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội lên mức 38 độ C, không khí ngột ngạt, oi bức. Tại Công viên Thủ Lệ (Hà Nội), nắng nóng cũng khiến các hoạt động vui chơi ở đây trở nên ế ẩm.

Dưới thời tiết oi bức, lác đác có bóng dáng các bậc phụ huynh cho con nhỏ đi thăm thú nuôi tại công viên.

Dưới thời tiết oi bức, lác đác có bóng dáng các bậc phụ huynh cho con nhỏ đi thăm thú nuôi tại công viên.

Các em nhỏ được cha mẹ chọn địa điểm dưới bóng cây để xem các loài động vật.

Các em nhỏ được cha mẹ chọn địa điểm dưới bóng cây để xem các loài động vật.

Một gia đình đến từ Vĩnh Phúc cho con nhỏ thăm chuồng nuôi khỉ.

Một gia đình đến từ Vĩnh Phúc cho con nhỏ thăm chuồng nuôi khỉ.

Phụ huynh rảo bước cùng con trốn nắng.

Phụ huynh rảo bước cùng con trốn nắng.

Cô con gái nhỏ của anh Nguyễn Văn Vệ ngủ thiếp trong bộ dạng nhễ nhại mồ hôi.

Cô con gái nhỏ của anh Nguyễn Văn Vệ ngủ thiếp trong bộ dạng nhễ nhại mồ hôi.

"Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay nơi đây vắng như chùa Bà Đanh, khác hẳn so với mọi năm", anh Nguyễn Văn Vệ (trú tại Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ.

"Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay nơi đây vắng như chùa Bà Đanh, khác hẳn so với mọi năm", anh Nguyễn Văn Vệ (trú tại Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ.

"Năm nay, ngày Tết Thiếu nhi không vào ngày nghỉ lễ nên các khu vui chơi cũng vắng vẻ, cộng với nắng nóng nên càng ít người. Bé nhà tôi chơi được một lát thì lăn ra ngủ", chị Huyền (trú tại Đông Anh) chia sẻ.

"Năm nay, ngày Tết Thiếu nhi không vào ngày nghỉ lễ nên các khu vui chơi cũng vắng vẻ, cộng với nắng nóng nên càng ít người. Bé nhà tôi chơi được một lát thì lăn ra ngủ", chị Huyền (trú tại Đông Anh) chia sẻ.

"Tôi cho con trai 3 tuổi đi Bảo tàng Dân tộc học nhưng nơi này đóng cửa nên đành cho cháu ra Công viên Thủ Lệ xem thú. Nhưng trời nắng nóng quá, hai bố con cũng chả đi đâu được", anh Lê Việt Anh (28 tuổi, trú tại Hà Nội) chia sẻ.

"Tôi cho con trai 3 tuổi đi Bảo tàng Dân tộc học nhưng nơi này đóng cửa nên đành cho cháu ra Công viên Thủ Lệ xem thú. Nhưng trời nắng nóng quá, hai bố con cũng chả đi đâu được", anh Lê Việt Anh (28 tuổi, trú tại Hà Nội) chia sẻ.

Theo dự báo, chiều tối và đêm nay Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, tuy nhiên nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần cho trẻ uống nhiều nước và ăn thêm trái cây, bổ sung các món ăn có nhiều chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho các bé.

Theo dự báo, chiều tối và đêm nay Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, tuy nhiên nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần cho trẻ uống nhiều nước và ăn thêm trái cây, bổ sung các món ăn có nhiều chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho các bé.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-song/cong-vien-vang-nhu-chua-ba-danh-tre-nho-met-lu-trong-ngay-tet-thieu-nhi-oi-nong-ar549398.html