Cụ bà 80 tuổi dậy từ 4h sáng đi xem bộ đội hợp luyện diễu binh, diễu hành

Cụ Khuất Thị Tâm (80 tuổi) dậy từ 4h sáng để đến thao trường xem các chiến sĩ hợp luyện diễu binh mừng Quốc khánh 2/9.

Sáng 9/7, đợt hợp luyện lần thứ ba cho lễ diễu binh được tổ chức đồng loạt tại ba địa điểm: Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn và khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Tổng cộng có hơn 7.400 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng phục vụ tham gia, chia thành 27 khối diễu hành và 11 khối đứng. Tại thao trường Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), không khí luyện tập vừa trang nghiêm vừa đầy khí thế, thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, cổ vũ.

Sáng 9/7, đợt hợp luyện lần thứ ba cho lễ diễu binh được tổ chức đồng loạt tại ba địa điểm: Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn và khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Tổng cộng có hơn 7.400 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng phục vụ tham gia, chia thành 27 khối diễu hành và 11 khối đứng. Tại thao trường Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), không khí luyện tập vừa trang nghiêm vừa đầy khí thế, thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, cổ vũ.

Khoảng 7h30, nắng đã gay gắt, mặt đường hắt hơi nóng bỏng rát, nhiệt độ ngoài trời lên tới 35ºC. Bất chấp thời tiết oi ả, người dân vẫn đứng kín hai bên lối vào khu vực hợp luyện, trật tự dõi theo phía sau hàng rào phân cách.

Khoảng 7h30, nắng đã gay gắt, mặt đường hắt hơi nóng bỏng rát, nhiệt độ ngoài trời lên tới 35ºC. Bất chấp thời tiết oi ả, người dân vẫn đứng kín hai bên lối vào khu vực hợp luyện, trật tự dõi theo phía sau hàng rào phân cách.

Trong tiếng trống nhịp vang rền và khẩu lệnh dõng dạc, những hàng quân phục xanh, bộ binh, hải quân, đặc công… đồng loạt tiến bước, khiến ai chứng kiến cũng thấy lòng trào dâng niềm tự hào.

Trong tiếng trống nhịp vang rền và khẩu lệnh dõng dạc, những hàng quân phục xanh, bộ binh, hải quân, đặc công… đồng loạt tiến bước, khiến ai chứng kiến cũng thấy lòng trào dâng niềm tự hào.

Giữa đám đông khán giả, cụ Khuất Thị Tâm (80 tuổi, quê ở Sơn Tây) nổi bật với mái tóc bạc, dáng người nhỏ nhắn và ánh mắt chăm chú dõi theo từng bước đi của các chiến sĩ. Cụ chia sẻ dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, rồi nhờ con gái chở đến bằng xe máy để được xem trọn vẹn buổi tập luyện của các chiến sĩ. “Trước đây, tôi chỉ thấy diễu binh trên tivi. Nay được tận mắt nhìn, nghe tiếng giày, tiếng trống, lòng tôi rung động dữ lắm. Trời có nắng hơn nữa tôi cũng vẫn đi, có lẽ chỉ xem được lần này thôi!”, cụ Tâm nói.

Giữa đám đông khán giả, cụ Khuất Thị Tâm (80 tuổi, quê ở Sơn Tây) nổi bật với mái tóc bạc, dáng người nhỏ nhắn và ánh mắt chăm chú dõi theo từng bước đi của các chiến sĩ. Cụ chia sẻ dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, rồi nhờ con gái chở đến bằng xe máy để được xem trọn vẹn buổi tập luyện của các chiến sĩ. “Trước đây, tôi chỉ thấy diễu binh trên tivi. Nay được tận mắt nhìn, nghe tiếng giày, tiếng trống, lòng tôi rung động dữ lắm. Trời có nắng hơn nữa tôi cũng vẫn đi, có lẽ chỉ xem được lần này thôi!”, cụ Tâm nói.

Đứng gần cụ Tâm là bà Bùi Thị Ninh (60 tuổi, ở Phú Thọ). Bà cùng 5 người thân trong gia đình thuê xe đi từ 5h sáng, mang theo ô, nước và cả cơm nắm để "trực chiến" đến trưa. “Bộ đội vất vả quá, trời nắng thế mà vẫn giữ hàng lối thẳng tắp, bước đều như in”, bà xúc động nói.

Đứng gần cụ Tâm là bà Bùi Thị Ninh (60 tuổi, ở Phú Thọ). Bà cùng 5 người thân trong gia đình thuê xe đi từ 5h sáng, mang theo ô, nước và cả cơm nắm để "trực chiến" đến trưa. “Bộ đội vất vả quá, trời nắng thế mà vẫn giữ hàng lối thẳng tắp, bước đều như in”, bà xúc động nói.

Nhiều bạn trẻ cũng không ngại nắng để được sống trong không khí hào hùng. Nguyễn Thị Bình (22 tuổi) cùng ba người bạn có mặt tại Làng Văn hóa từ 6h sáng. Họ đi xe máy hơn 40km để tận mắt chứng kiến buổi hợp luyện.

Nhiều bạn trẻ cũng không ngại nắng để được sống trong không khí hào hùng. Nguyễn Thị Bình (22 tuổi) cùng ba người bạn có mặt tại Làng Văn hóa từ 6h sáng. Họ đi xe máy hơn 40km để tận mắt chứng kiến buổi hợp luyện.

Nhiều em nhỏ theo chân cha mẹ, ông bà đến xem buổi hợp luyện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nhiều em nhỏ theo chân cha mẹ, ông bà đến xem buổi hợp luyện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong đợt hợp luyện diễu binh, diễu hành lần này, lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam huy động quy mô lớn với 27 khối diễu hành, 11 khối đứng, tổng cộng hơn 7.400 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng phục vụ.

Trong đợt hợp luyện diễu binh, diễu hành lần này, lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam huy động quy mô lớn với 27 khối diễu hành, 11 khối đứng, tổng cộng hơn 7.400 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng phục vụ.

Dưới nắng hè oi ả, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bước đều trong tiếng hô khẩu lệnh vang rền.

Dưới nắng hè oi ả, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bước đều trong tiếng hô khẩu lệnh vang rền.

Mồ hôi chảy đầm đìa, thấm qua lớp quân phục dày, nhưng không ai xao nhãng đội hình.

Mồ hôi chảy đầm đìa, thấm qua lớp quân phục dày, nhưng không ai xao nhãng đội hình.

Mỗi bước chân, mỗi nhịp tay đều thể hiện sự nghiêm túc, kỷ luật và tinh thần quyết tâm sẵn sàng cho ngày lễ lớn.

Mỗi bước chân, mỗi nhịp tay đều thể hiện sự nghiêm túc, kỷ luật và tinh thần quyết tâm sẵn sàng cho ngày lễ lớn.

Khối đứng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Khối đứng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Hà Nội. Dự kiến khoảng 30.000 người tham gia buổi lễ (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành).

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Hà Nội. Dự kiến khoảng 30.000 người tham gia buổi lễ (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành).

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cu-ba-80-tuoi-day-tu-4h-sang-di-xem-bo-doi-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh-ar953477.html