Cử nhân ngành y phải đi bán kem kiếm sống, trường cũ gọi điện yêu cầu gỡ video vì 'xấu hổ'

Tốt nghiệp ngành y với tấm bằng đắt đỏ, cô gái trẻ người Trung Quốc chọn bán kem xoài để mưu sinh và chuẩn bị thi công chức. Một video chia sẻ cuộc sống thật thà bất ngờ khiến cô trở thành tâm điểm tranh cãi, đến mức bị trường cũ gọi điện yêu cầu gỡ bỏ vì 'làm ảnh hưởng danh tiếng'.

Bán kem nuôi ước mơ, không ngờ trở thành nỗi “xấu hổ” của trường cũ

Cô gái họ Lý, 26 tuổi, từng là sinh viên ngành chẩn đoán hình ảnh tại Trường Cao đẳng Trung Sơn thuộc Đại học Y khoa Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc). Đây là một trường y tư thục, nơi cô dành bốn năm miệt mài học tập và đóng hơn 100.000 tệ (hơn 14.000 USD) học phí.

Sau khi tốt nghiệp ba năm trước, Lý từng làm việc trong một bệnh viện lớn ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, quê nhà cô. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, cô nghỉ việc và từ tháng 4 năm nay, bắt đầu bán kem xoài tại một quầy hàng nhỏ ở thành phố Hà Trì để kiếm sống trong lúc ôn thi công chức.

Vì lý do cá nhân, Lý nghỉ việc và bắt đầu bán kem để kiếm sống trong lúc ôn thi công chức. (Ảnh: Douyin)

Vì lý do cá nhân, Lý nghỉ việc và bắt đầu bán kem để kiếm sống trong lúc ôn thi công chức. (Ảnh: Douyin)

Tháng 5, cô đăng tải một đoạn video kể lại hành trình học y, bỏ việc bệnh viện và chuyển sang bán kem. Video này nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội Trung Quốc với hơn 5 triệu lượt xem và 100.000 lượt thích. Trong clip, cô kể chân thực về cuộc sống hiện tại, không tô hồng cũng không tự thương hại, chỉ chia sẻ rằng mình vẫn đang nỗ lực mỗi ngày.

Tuy nhiên, cuối tháng 6, cuộc sống yên ổn ấy bất ngờ bị đảo lộn.

Theo lời kể của Lý, giáo viên chủ nhiệm cũ, cô Trần, đã gọi điện yêu cầu cô gỡ video vì “gây ảnh hưởng tới hình ảnh nhà trường” và “làm sinh viên đang theo học hoang mang”.

“Tôi lập tức gỡ video và tránh nhắc đến tên trường sau đó,” Lý nói. “Nhưng rồi có người trong trường để lại bình luận công kích, nói tôi làm mất mặt nhà trường, nói tôi cố tình bôi nhọ.”

Đỉnh điểm là khi các lời chỉ trích khiến việc kinh doanh kem của cô gặp khó khăn. “Tôi chỉ chia sẻ sự thật cuộc sống. Tôi có làm gì sai đâu mà phải thấy xấu hổ?”, cô phản bác.

Phía Trường Cao đẳng Trung Sơn sau đó lên tiếng phủ nhận việc yêu cầu gỡ video. Họ khẳng định ủng hộ sinh viên tốt nghiệp làm nhiều nghề và “không coi thường bất kỳ công việc nào”. Tuy vậy, một cán bộ giấu tên của trường lại nói: “Nội dung video có thông tin không đúng sự thật. Việc cô ấy nhắc tên trường có thể là để tạo hiệu ứng.”

Trước phản ứng trái chiều, Lý thẳng thắn đáp lại: “Nếu cho rằng tôi vu khống, xin mời nhà trường kiện tôi ra tòa.”

“Tôi chỉ chia sẻ sự thật cuộc sống. Tôi có làm gì sai đâu mà phải thấy xấu hổ?”, Lý phản bác. (Ảnh: Douyin)

“Tôi chỉ chia sẻ sự thật cuộc sống. Tôi có làm gì sai đâu mà phải thấy xấu hổ?”, Lý phản bác. (Ảnh: Douyin)

Cộng đồng mạng chia rẽ: Đồng cảm hay chiêu trò câu like?

Lý cho biết việc nhắc tên trường là để chứng minh bằng cấp, do nhiều người nghi ngờ cô không học y thật. Cô cũng bày tỏ sự bức xúc khi bị phủ nhận nỗ lực: “Học ngành y không hề dễ. Nhưng không phải ai học y cũng buộc phải làm bác sĩ, y tá.”

Không lâu sau đó, cô quyết định đăng lại video, lần này kèm theo lời nhắn gửi nhà trường: “Tôi không làm điều gì sai trái. Tôi đang sống đúng với sức lao động của mình.”

Video của Lý tiếp tục thu hút sự chú ý, lần này là làn sóng tranh cãi dữ dội. Một số người bảo vệ cô: “Cô ấy tự nuôi sống mình, không phạm pháp, chẳng có gì đáng xấu hổ.” Có người còn chỉ trích trường: “Sao lại xấu hổ khi học trò sống tử tế?”

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng Lý cố tình gắn tên trường vào để tạo sự chú ý. “Nếu thật sự chỉ muốn kể chuyện đời mình, sao lại phải đưa trường vào làm gì?”, một người viết.

Dẫu vậy, câu chuyện của Lý vẫn khơi dậy nhiều suy ngẫm: Liệu xã hội đã quá khắt khe với những người dũng cảm bước ra khỏi “lộ trình chuẩn”? Và tại sao một sinh viên y bán kem lại phải là điều khiến người ta phải cảm thấy “xấu hổ”?

NB (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/cu-nhan-nganh-y-phai-di-ban-kem-kiem-song-truong-cu-goi-dien-yeu-cau-go-video-vi-xau-ho-19826.html