Cụ ông 112 tuổi ở Nghệ An chống gậy nhận chúc thọ trong ngày đầu năm mới
Cụ Côi năm nay đã 112 tuổi nhưng trong lễ mừng thọ đầu năm, cụ vẫn chống gậy tới nhà văn hóa thôn để nhận bằng chúc thọ.
Sáng ngày 1/2 (tức ngày mùng 4 tết) buổi lễ mừng thọ, chúc Tết Ất Tỵ dành cho các cụ ông, cụ bà từ 70 tuổi trở lên diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Trung Tiến, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong không khí đầm ấm, vui tươi.
Trong số các cụ tới nhận bằng chúc thọ của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An năm nay có ông Trần Văn Côi vừa tròn 112 tuổi, mặc áo đỏ, tự chống hai gậy đi cùng con cháu.
Cụ Côi là người cao tuổi nhất xã Nghi Quang hiện nay. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ Côi vẫn rất minh mẫn, da dẻ cụ hồng hào. Bà Võ Thị Bính - 54 tuổi, con dâu út cụ Côi - kể cụ vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Vợ chồng cụ Côi có 8 người con.
Nhiều năm qua, cụ sống với con dâu út và cháu nội. Tính tới thời điểm này, cụ Côi có tất cả 29 người cháu, 73 chắt và 4 chút.
Cụ Côi sống vui vẻ với con cháu, không đòi hỏi ăn uống gì đặc biệt. Cụ thích ăn cơm cá, phải là cá biển kho mặn ngọt, ít ăn thịt và canh, rau. Dù đã rụng hết răng nhưng cụ vẫn tự nhai được cơm, mỗi ngày đều ăn đúng, đủ bữa. Cụ còn thích nghe đài radio, theo dõi các thông tin thời sự.