Cụ ông Nghệ An có hơn 100 cháu chắt, 103 tuổi vẫn ham đọc sách, làm thơ

Vào mỗi dịp đặc biệt, cụ ông đều làm thơ tặng con cháu. Trong việc răn dạy con cái, cụ luôn nhất quán với một điều: Lấy đạo đức làm đầu.

Bố và con gái mừng thọ cùng 1 ngày

Mùng 4 Tết vừa qua là một ngày vô cùng đặc biệt với đại gia đình cụ Nguyễn Văn Miên (Nghệ An) khi cả cụ, con gái cả và cháu ngoại của cụ đều được tổ chức mừng thọ cùng một ngày.

Cụ Miên được 103 tuổi, con gái cả tròn 80 tuổi và cháu ngoại tròn 60 tuổi. Đại gia đình của cụ đã có một ngày “chạy xô”, sáng chiều tham dự buổi lễ mừng thọ của 3 thành viên.

Cụ Miên được 103 tuổi

Cụ Miên được 103 tuổi

Bản thân cụ Miên cũng có mặt tại buổi mừng thọ của con gái và cháu ngoại, chia sẻ những điều quý giá đến thế hệ con cháu.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Ngọ (SN 1950, quê Nghệ An) – con trai cụ Miên cho hay, ông rất phấn khởi khi được chứng kiến khoảnh khắc hiếm có của gia đình. Ông mừng khi cụ Miên được 103 tuổi, chị gái cả cũng khỏe mạnh ở độ tuổi 80.

“Bố tôi sống cùng gia đình tôi nhiều năm nay. Sáng mùng 4 Tết vừa qua, các thế hệ con, cháu, chắt sum họp tại nhà tôi mừng thọ cho bố.

Chiều hôm đó, chị gái tôi ở xóm trên cũng tổ chức mừng thọ tuổi 80, cháu ngoại mừng thọ tuổi 60. Bố tôi sang tham dự và sáng tác một bài thơ hay dành tặng con gái”, ông Ngọ kể.

Con gái cả của cụ mừng thọ tuổi 80

Con gái cả của cụ mừng thọ tuổi 80

Cụ Miên và con gái cả (bên tay trái) chụp ảnh kỷ niệm trong lễ mừng thọ

Cụ Miên và con gái cả (bên tay trái) chụp ảnh kỷ niệm trong lễ mừng thọ

“Tôi phấn khởi và tự hào khi ở độ tuổi 103, bố tôi vẫn còn minh mẫn, luôn răn dạy và hướng con cháu đến những điều hay lẽ phải”, ông Ngọ chia sẻ thêm.

Cụ ông 103 tuổi thích viết chữ, làm thơ

Cụ Miên có 7 người con (4 gái, 3 trai). Tính đến thời điểm hiện tại, cụ có khoảng 105 người cháu, chắt nội ngoại.

Ở tuổi 103, cụ Miên vẫn khỏe mạnh. Trước đó, cụ vẫn có thể tự chủ mọi hoạt động sinh hoạt cá nhân, tự đi bộ tập thể dục vào mỗi buổi sáng, chiều.

Cụ Miên yêu thích viết chữ, làm thơ

Cụ Miên yêu thích viết chữ, làm thơ

Khoảng 1 năm trở lại đây, sức khỏe cụ yếu hơn một chút nên phải nhờ con cháu hỗ trợ tắm rửa và dìu đi lại. Dù vậy, cụ Miên hoàn toàn minh mẫn, có thể nhớ được hầu hết tên con, cháu, chắt.

“Ngay cả tên các cháu dâu, rể bố tôi cũng nhớ rành mạch. Có những người cháu đi làm ăn xa, vài năm mới về thăm cụ một lần nhưng chỉ cần nhìn một hồi là cụ nhớ tên, nhớ mặt. Tôi cũng phải khâm phục trí nhớ của bố mình”, ông Ngọ chia sẻ.

Cụ Miên đặc biệt thích làm thơ. Cụ sáng tác được hàng trăm bài thơ sau đó nhờ một người cháu in thành 2 tập thơ hoàn chỉnh. Hiện cụ vẫn có thể “xuất khẩu thành thơ”, thường làm thơ tặng con, cháu.

“Mỗi khi rảnh, bố tôi thường đọc sách cổ, làm thơ rồi tự chép thơ ra giấy. Bố có mấy cuốn sổ ghi chép lại những bài thơ do mình tự sáng tác”, ông Ngọ chia sẻ.

Bài thơ mừng Tết do cụ Miên sáng tác

Bài thơ mừng Tết do cụ Miên sáng tác

Trong suốt nhiều năm qua, cụ Miên luôn là niềm tự hào của con cháu. Cụ luôn răn dạy con cháu phải lấy việc rèn đạo đức làm đầu, tu chí học hành, các thành viên trong gia đình phải yêu thương, đoàn kết với nhau, sống tích cực, góp phần xây dựng gia đình, đất nước.

Vâng lời dạy của bố, 7 người con của cụ đều tu chí học hành. Cả ba người con trai đều là cán bộ Nhà nước, 4 người con gái từng làm việc trong ngành giáo dục và một số ngành nghề khác.

“105 người cháu, chắt của bố tôi đều học hành đàng hoàng, có người học đến bậc thạc sĩ, tiến sĩ, có người là chuyên viên cao cấp. Đó là niềm tự hào của gia đình tôi”, ông Ngọ chia sẻ.

Một trong 2 tập thơ của cụ Miên mang tên "Sáng mãi muôn đời"

Một trong 2 tập thơ của cụ Miên mang tên "Sáng mãi muôn đời"

Cụ Miên được con cháu hết lòng yêu thương, kính trọng. Con cháu đi làm ăn xa mỗi khi về quê đều tới thăm hỏi cụ. Cụ luôn một mực từ chối mỗi khi con cháu tặng quà. “Bố tôi chỉ mong các con, các cháu tu chí làm ăn, ổn định cuộc sống riêng. Chỉ cần như vậy là cụ yên lòng”, ông Ngọ chia sẻ.

Ảnh và video: NVCC

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cu-ong-nghe-an-co-hon-100-chau-chat-103-tuoi-van-ham-doc-sach-lam-tho-2368717.html