Cú 'quay xe' của nam sinh đỗ đầu khối A00 trường vùng cao

Dành hai năm học khối A00, nhưng Trần Tiến Mạnh quyết định 'quay xe' ôn thi khối B00 khi chỉ còn một năm nữa là đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trần Tiến Mạnh (bên phải) ước mơ trở thành bác sĩ.

Trần Tiến Mạnh (bên phải) ước mơ trở thành bác sĩ.

Ngày 17/7, Bộ GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Trần Tiến Mạnh bất ngờ khi biết tin bản thân đỗ đầu khối B00 toàn Trường THPT Số 1 Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) với số điểm 25,4.

Duy trì sự tự giác

Đồng hồ điểm 19 giờ hàng ngày, Tiến Mạnh gác lại toàn bộ việc riêng và bắt đầu ngồi vào bàn học, không để bố mẹ hay bất kỳ ai nhắc nhở. Được biết, kể từ thời điểm ra Tết đến cận ngày thi, nam sinh thường xuyên tự học đến 24 giờ rồi mới đi ngủ.

Ngoài ra, Tiến Mạnh cố gắng tận dụng khoảng thời gian buổi sáng, lúc não bộ dễ ghi nhớ để học thêm lí thuyết. Nam sinh chia sẻ: “Theo em tìm hiểu, khoảng thời gian sáng sớm học lí thuyết sẽ ghi nhớ rất lâu, nếu hôm nào bản thân không mệt, em thường dậy từ 4 giờ để học, còn hôm nào mệt quá thì em dậy lúc 5 giờ và học đến 6 giờ, rồi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho tiết học chính khóa trên trường”.

Đối với môn Hóa học, nam thủ khoa không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình ôn luyện, vì trước đó em từng tham gia đội tuyển học sinh giỏi, các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao em gần như nắm chắc.

Trong khi đó, Tiến Mạnh lại gặp khó ở môn Sinh học. Nam sinh thừa nhận, bản thân chỉ có một năm để ôn thi, đầu năm lớp 12 em còn không nắm vững kiến thức cơ bản, nên chỉ cần gặp câu khó một chút em đã lúng túng.

“Em quyết định chuyển qua ôn thi khối B00 đầu năm lớp 12, nên tính ra em chỉ có một năm để bắt kịp tốc độ học của các bạn cùng lớp. Em cũng không học thêm ở ngoài, chỉ học trên lớp và về nhà tự học, bài nào khó quá em lại lên mạng tìm hoặc hỏi thầy cô, anh chị đi trước. Tuy nhiên, trong kỳ thi vừa qua, em khá tiếc nuối khi làm sai một số câu dễ, khoanh đáp án câu này lộn sang câu kia”, Tiến Mạnh cho biết.

Sở hữu số điểm cao ngoài mong đợi, nam sinh cho biết, bản thân không phải là "mọt sách", thời gian biểu học tập của em cân bằng giữa việc học và chơi. Tiến Mạnh dành thời gian chơi thể thao vào mỗi buổi chiều, để giải tỏa áp lực và tăng cường sức đề kháng.

Đặc biệt, thời gian sát ngày thi, nam thủ khoa cố gắng giúp bản thân giữ vững tâm lí thoải, không thức khuya học bài và nhồi nhét thêm kiến thức.

 Nam sinh hi vọng đủ điểm trúng tuyển vào ngành Y khoa, Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Ảnh NVCC.

Nam sinh hi vọng đủ điểm trúng tuyển vào ngành Y khoa, Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Ảnh NVCC.

Ước mơ làm bác sĩ

Khi nhìn thấy mọi người khoác lên mình tấm áo Blouse trắng, cứu sống không biết bao nhiêu bệnh nhân, Tiến Mạnh cũng muốn một ngày bản thân có thể thực hiện công việc đó. Với số điểm hiện tại, nam sinh hi vọng đủ điểm trúng tuyển vào ngành Y khoa, Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

“Em đã cố gắng rất nhiều trong suốt thời gian qua để có thể thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ. Hi vọng, nhiều năm sau, khi mọi người gặp lại em, em đã trở thành một bác sĩ giỏi, chữa bệnh cho nhiều người”, nam thủ khoa nói.

Tiến Mạnh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu nhà trường, sự quan tâm dạy dỗ của cô giáo chủ nhiệm và thầy cô bộ môn: "Em cảm thấy bản thân mình thực sự may mắn, khi được thầy cô tạo môi trường học tập tốt nhất để phát triển. Ngoài ra, gia đình cũng giành cho em sự quan tâm đặc biệt, bố mẹ đã tạo điều kiện hết mình để em nỗ lực vươn lên trong học tập”.

Cô Nguyễn Thị Thúy - giáo viên Trường THPT Số 1 Bắc Hà, chủ nhiệm Tiến Mạnh cho biết, khi nghe học trò báo tin tổng điểm thi khối B00 25,4, cả cô và trò đều bất ngờ, xúc động như nhau.

“Tôi thấy trong quá trình học, Tiến Mạnh rất chăm ngoan, siêng năng, thành tích học tập ổn định và luôn nằm trong top đầu. Suốt ba năm liền, em ấy đều đạt danh hiệu Học sinh Giỏi toàn diện và tham gia đội tuyển học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học.

Tiến Mạnh chỉ mới xác định tổ hợp môn thi đại học đầu năm lớp 12, nhưng với kết quả này, tôi hoàn toàn tự hào về học trò và mong em đạt được mục tiêu trở thành bác sĩ”, cô Thúy chia sẻ.

Đối với cô Thúy, điều mong muốn nhất của một người làm công tác giáo dục là học sinh của mình có thể trở thành công dân có ích cho xã hội. “Tôi mong rằng, Tiến Mạnh luôn giữ được niềm đam mê học tập, cố gắng phấn đấu để đạt mọi tiêu. Hi vọng trong tương lai, học trò sẽ gặt hái thêm nhiều thành công, không phụ sự kỳ vọng của thầy cô, gia đình”, cô Thúy nhắn gửi.

Ngoài học tập trên lớp, nam sinh còn tích tham gia hoạt động Đoàn hội và tìm cách gắn với thành viên trong lớp, đưa lớp trở nên đoàn kết hơn.

Ngô Chuyên - Tuyết Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cu-quay-xe-cua-nam-sinh-do-dau-khoi-a00-truong-vung-cao-post693907.html