Cử tri tích cực

Anh Đức đi làm về thấy nhà cửa vẫn khóa thì ngạc nhiên không hiểu mẹ anh-bà Thanh đi đâu giờ này chưa về.

Mọi hôm tầm này tan ca về là mẹ anh đã ở nhà chờ cơm vợ chồng anh.

Anh vội vã mở cửa, đi đong gạo nấu cơm. Có tiếng xe đạp của mẹ anh ngoài cổng, anh hỏi:

- Mẹ đi đâu về muộn thế?

Bà Thanh cười bảo:

- Con quên chiều nay mẹ đi dự hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và huyện ở hội trường xã à? Mẹ được đại diện xóm đi phát biểu đấy.

Anh Quân chợt nhớ ra:

- Qua mẹ bảo mà con quên mất.

- Sao mẹ không về sớm hơn một chút còn cơm nước?

- Hội nghị mời cử tri cả 3 xã tới hàng trăm người dự chẳng ai bỏ về con ạ. Hôm nay trời nắng nóng mà mọi người vẫn đến đông lắm để bày tỏ ý kiến, nguyện vọng. Chương trình hội nghị có tới 15 cử tri phát biểu ý kiến, ông chủ tịch huyện giải trình tới hơn 5 giờ 30 chiều mới xong. Ai cũng cảm thấy rất thỏa đáng. Đi dự hội nghị này mẹ phát biểu xong mà thấy nhẹ cả người.

Anh Quân tò mò:

- Thế mẹ có ý kiến gì?

- Mẹ ý kiến về cái đường dây điện, cột điện ở làng mình mất an toàn quá. Nhất là cái đoạn ngã ba, người, xe đi qua phải cúi xuống tránh dây điện. Rồi còn đoạn ra khu ao cá, cả 5 cột điện nghiêng ra bờ ao như sắp đổ. Mẹ cũng trình bày dân làng đã lên xã ý kiến... Lúc ông chủ tịch UBND huyện lên giải trình, ông đã chỉ đạo mấy bác ở xã làm bản tường trình về việc này. Chỉ nay mai, họ sẽ về sửa lưới điện thôi. Vừa đi qua xóm giữa, mẹ kể chuyện đấy cho mấy bà, ai cũng vui lắm.

- Mẹ đúng là cử tri tích cực. Chúng con rất ngại phát biểu ý kiến các cuộc như thế này.

Bà Thanh cười:

- Hôm nay lúc ra về, mấy đại biểu HĐND còn ra chào mẹ. Các bác ấy bảo mẹ ý kiến rất thỏa đáng. Họ rất thích được nghe ý kiến của cử tri, có ý kiến họ mới tiếp thu và chuyển lên cuộc họp HĐND để giải quyết được chứ.

ANH DIỆU

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xay-dung-dang---chinh-quyen/cu-tri-tich-cuc-209624