Cử tri xã Ba Vì gửi gắm niềm tin từ lá phiếu

Tại xã Ba Vì, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước đang diễn ra khẩn trương, trang trọng. Từ những cử tri lần đầu cầm lá phiếu đến những người đã nhiều lần tham gia bầu cử, tất cả đều gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự lựa chọn của mình.

Chiều 14-3, tại điểm bầu cử số 3 (thuộc Tổ bầu cử số 10) xã Ba Vì, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được hoàn tất. Khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm với cờ, hoa, băng rôn và các bảng niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên. Từ sớm, nhiều người dân đã có mặt để hỗ trợ cán bộ thôn kiểm tra lại công tác hậu cần, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn và dân chủ.

Xã Ba Vì rực rỡ cờ hoa cho ngày hội lớn của non sông. Ảnh: Nguyễn Trọng

Xã Ba Vì rực rỡ cờ hoa cho ngày hội lớn của non sông. Ảnh: Nguyễn Trọng

Không khí tại điểm bầu cử vừa khẩn trương vừa phấn khởi. Đối với nhiều cử tri, đặc biệt là những người lần đầu tham gia bỏ phiếu, đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu quyền và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước.

Em Đinh Đức Thảo (18 tuổi), ở thôn Lặt, xã Ba Vì lần đầu tiên được tham gia bầu cử. Ảnh: Nguyễn Trọng

Em Đinh Đức Thảo (18 tuổi), ở thôn Lặt, xã Ba Vì lần đầu tiên được tham gia bầu cử. Ảnh: Nguyễn Trọng

Em Đinh Đức Thảo (18 tuổi), ở thôn Lặt, xã Ba Vì là một trong những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử, cho biết, những ngày qua, em thường xuyên theo dõi các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử, tìm hiểu về tiểu sử cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên. Được tham gia bầu cử ngay khi vừa tròn 18 tuổi là niềm vinh dự rất lớn đối với em. Lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu của một công dân, em cảm thấy rất tự hào và cũng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn, bởi đó là sự lựa chọn của mỗi cử tri đối với những người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân. Em mong rằng thông qua cuộc bầu cử lần này sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự tâm huyết, có trách nhiệm, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương và đất nước. “Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của em. Lá phiếu đầu tiên không chỉ là quyền công dân mà còn nhắc nhở em phải tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để sau này có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội”, em Đinh Đức Thảo nói.

Bà Đinh Thị Hương Sen, một cử tri người dân tộc Mường. Ảnh: Nguyễn Trọng

Bà Đinh Thị Hương Sen, một cử tri người dân tộc Mường. Ảnh: Nguyễn Trọng

Không chỉ có những cử tri trẻ háo hức chờ đón ngày bầu cử, nhiều cử tri tại xã Ba Vì cũng bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào sự thành công của cuộc bầu cử lần này. Bà Đinh Thị Hương Sen - cử tri người dân tộc Mường đã nhiều lần tham gia các kỳ bầu cử tại địa phương cho biết, mỗi lần cầm lá phiếu trên tay, bà đều đặt vào đó niềm tin vào sự đổi thay và phát triển của quê hương, đất nước...

“Qua nhiều kỳ bầu cử, tôi thấy mỗi lá phiếu của cử tri đều có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi tin rằng cuộc bầu cử lần này sẽ tiếp tục lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, có năng lực và tâm huyết để đại diện cho nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Sau khi được bầu, các đại biểu sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của người dân, quan tâm hơn đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống là điều mà nhiều cử tri mong muốn”, bà Đinh Thị Hương Sen chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thịnh, cử tri thôn Lặt xã Ba Vì. Ảnh: Nguyễn Trọng

Bà Nguyễn Thị Thịnh, cử tri thôn Lặt xã Ba Vì. Ảnh: Nguyễn Trọng

Chung niềm tin, bà Nguyễn Thị Thịnh - cử tri thôn Lặt cho biết, bà luôn theo dõi sát các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử thông qua các phương tiện truyền thông và các buổi tuyên truyền tại địa phương. Đặc biệt, bà đã trực tiếp tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Qua đó, bà có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về tiểu sử, năng lực cũng như chương trình hành động của từng ứng cử viên.

Nhờ được tiếp cận thông tin đầy đủ, tôi có cơ sở để lựa chọn những người thật sự xứng đáng. Ngày mai 15-3, tôi sẽ sắp xếp công việc để đi bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Cử tri địa phương kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên. Có việc làm ổn định thì người dân mới yên tâm phát triển kinh tế, chăm lo cuộc sống gia đình và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cử tri xã Ba Vì kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số... Ảnh: Nguyễn Trọng

Cử tri xã Ba Vì kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số... Ảnh: Nguyễn Trọng

Nhóm PV

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cu-tri-xa-ba-vi-gui-gam-niem-tin-tu-la-phieu-738411.html