Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ chiều 26 Tết, người dân háo hức về quê sum họp
Chiều 13/2 (26 tháng Chạp), ngay sau giờ làm việc cuối cùng của năm 2025, dòng người rời Hà Nội về quê ăn Tết khiến nhiều tuyến cửa ngõ rơi vào cảnh ùn ứ cục bộ. Dù phương tiện tăng đột biến, không khí chung vẫn là sự háo hức, nhẹ nhõm của những người con xa quê trên hành trình trở về sum vầy.
VIDEO: Người dân rạng rỡ chở đào, quà Tết về quê sau ngày làm việc cuối năm.

Chiều 13/2 (26 tháng Chạp), ngay khi hết giờ làm việc, người dân bắt đầu hối hả rời Thủ đô về quê đón Tết. Dù các tuyến cửa ngõ xảy ra ùn ứ do lượng phương tiện tăng cao, nhiều người vẫn giữ tâm lý thoải mái, háo hức trên hành trình trở về sum họp với gia đình.

Dọc theo cửa ngõ phía Đông, dòng phương tiện thêm phần nhộn nhịp với những cành đào, túi quà Tết lỉnh kỉnh trên xe. Sắc xuân theo chân người dân rời phố, tạo nên bức tranh rộn ràng, quen thuộc trong những ngày Xuân.

Sắc đào đỏ thắm nổi bật giữa dòng phương tiện đông đúc. Dù phải nhích từng chút một, không khí Tết vẫn theo chân người dân trên chặng đường rời Thủ đô.

Giao thông ùn ứ không làm tắt nụ cười trên môi người về quê. Anh Hiếu (về Hải Phòng) chia sẻ: "Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được về bên bố mẹ, cùng đón giao thừa là mọi mệt mỏi, kẹt xe cũng tan biến hết'."

Ghi nhận tại cầu Long Biên và Vĩnh Tuy, ùn ứ xuất hiện từ đầu giờ chiều. Dòng phương tiện ken đặc hướng ra khỏi nội đô, hướng về các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh...

Nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy ùn tắc kéo dài hàng km.

Giữa dòng xe kẹt cứng, những nụ cười và câu chuyện vẫn rôm rả. Niềm háo hức sum họp dường như lấn át mọi mệt mỏi trên hành trình về quê sau.

Dọc các tuyến đường, người dân lỉnh kỉnh hành lý, ánh mắt ngóng trông chuyến xe cuối ngày để kịp về quê sau một năm làm việc vất vả.
Đến chập tối, dòng xe vẫn nối dài, nhích từng mét theo hướng rời thành phố, mang theo bao háo hức trở về quê sum họp cùng gia đình trước thềm năm mới.












