'Cửa sổ bị đập vỡ' bất ngờ trở thành điểm tham quan hút khách
Sau vụ trộm táo tợn hôm 19.10, bảo tàng Louvre đã mở cửa trở lại, thu hút đông đảo du khách. Tuy nhiên, thay vì ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật, nhiều người lại tò mò tìm đến khung cửa sổ, nơi nhóm trộm khét tiếng đã đột nhập.

Bảo tàng Louvre mở cửa trở lại sau 3 ngày đóng cửa phục vụ điều tra Ảnh: Abdullah Firas/ABACA/Shutterstock
“Điểm du lịch mới” giữa lòng Paris
Theo Guardian, trên những chuyến du thuyền Bateau Mouche xuôi sông Seine, các hướng dẫn viên giờ đây thêm vào hành trình của mình một điểm dừng “đặc biệt”, cửa sổ cao ở mặt tiền phía tây của bảo tàng Louvre, nơi những tên trộm đã đột nhập.
“Và bên phải quý vị là Bảo tàng Louvre, nơi xảy ra vụ trộm táo bạo nhất nước Pháp trong nhiều thập kỷ,” hướng dẫn viên nói qua loa phóng thanh.
Sau ba ngày tạm đóng cửa, bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới đã mở cửa trở lại hôm 23.10. Hàng dài du khách xếp hàng quanh kim tự tháp kính ở sân Cour Napoléon, háo hức được chiêm ngưỡng 33.000 hiện vật nghệ thuật và cả “vết tích” vụ trộm lịch sử.
Trong khi cảnh sát vẫn phong tỏa phòng trưng bày Apollo để thu thập dấu vết, hàng nghìn du khách vẫn kiên nhẫn xếp hàng để vào Louvre.
“Chúng tôi đến đây để xem Mona Lisa. Nhưng quả thật, vụ trộm này cũng khiến mọi thứ... hấp dẫn hơn một chút,” Emily, du khách từ Adelaide (Australia) nói.
Nhiều người khác lại bày tỏ lo ngại số trang sức bị đánh cắp “rất có thể sẽ bị phá hủy và bán riêng lẻ,” như lời Elena, du khách từ Rome: “Thật đau lòng, những báu vật lịch sử này là một phần của di sản châu Âu.”
Theo cảnh sát Paris, bốn người đàn ông mặc áo phản quang như công nhân đã sử dụng thang nâng và thang gấp để trèo lên cửa sổ phòng trưng bày Apollo, nơi trưng bày các báu vật hoàng gia Pháp.
Bọn chúng dùng máy cắt phá hai tủ trưng bày, lấy đi tám món trang sức cổ, gồm vòng cổ ngọc lục bảo Napoleon I tặng Marie Louise và vương miện kim cương của hoàng hậu Eugénie, vợ Napoleon III. Số trang sức bị lấy trộm trị giá khoảng 88 triệu euro.
Du khách đến từ Hà Lan, Alida và Machiel, chia sẻ: “Nếu đây là cảnh trong phim, khán giả sẽ bảo kịch bản quá dễ đoán. Mọi thứ diễn ra quá đơn giản.”
Vincent, một du khách Pháp, thì nhận xét: “Bảo tàng Louvre có hàng trăm cửa sổ, họ chọn đúng một ô. Rõ ràng họ hiểu cấu trúc tòa nhà, đây là hành động cực kỳ chuyên nghiệp.”

Ảnh: Xavier Francolon/Sipa/Shutterstock
Lỗ hổng an ninh và áp lực chính trị
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunẽz cho biết hơn 100 điều tra viên đang truy tìm nhóm trộm, khẳng định “cuộc điều tra đang tiến triển tốt.” Tuy nhiên, vụ việc đã làm dấy lên tranh cãi gay gắt về tình trạng cắt giảm nhân sự và ngân sách an ninh tại các cơ sở văn hóa quốc gia.
Giám đốc bảo tàng Laurence des Cars thừa nhận “tất cả chuông báo động đều hoạt động”, nhưng camera giám sát không bao quát được khu vực đột nhập. Bà nói: “Camera duy nhất hướng về phía tây, không nhìn thấy ban công bị xâm nhập. Một số thiết bị khác thì đã quá cũ.”
Bà Des Cars cho biết bà từng nộp đơn từ chức ngay sau vụ trộm, nhưng Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati đã từ chối, đồng thời yêu cầu bà tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường an ninh trị giá 80 triệu euro cho khuôn viên rộng 37ha của bảo tàng.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ra lệnh tăng tốc tiến hành các biện pháp an ninh tại Bảo tàng Louvre.