Cửa World Cup đã mở, nhưng...

Sau trận hòa bất ngờ 1-1 trước U.17 Nhật Bản, đội tuyển U.17 Việt Nam có quyền tự quyết giành tấm vé đi tiếp tại vòng chung kết Giải bóng đá U.17 châu Á 2025 cùng suất dự U.17 World Cup 2025.

Trước giờ bóng lăn, U.17 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với U.17 Nhật Bản-đội bóng từng 4 lần lên ngôi giải U.17 châu Á và đang là nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra khi Trần Gia Bảo có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ cuối cùng, mang về 1 điểm quý giá cho đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland.
Ngay sau khi U.17 Việt Nam xuất sắc cầm hòa U.17 Nhật Bản, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) gửi lời chúc mừng đặc biệt tới thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland. Trang chủ của FIFA còn đăng dòng trạng thái: “Món quà tuyệt vời ngày Giỗ Tổ”.

 Các tuyển thủ U.17 Việt Nam mừng bàn thắng vào lưới U.17 Nhật Bản. Ảnh: VFF

Các tuyển thủ U.17 Việt Nam mừng bàn thắng vào lưới U.17 Nhật Bản. Ảnh: VFF

Trong khi đó, báo chí khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản cũng dành những lời khen ngợi tới U.17 Việt Nam. Tờ Bola của Indonesia viết: “U.17 Việt Nam thêm một lần nữa làm nên bất ngờ. Họ tiếp tục thể hiện lối chơi ấn tượng tại giải U.17 châu Á 2025. Đội một lần nữa có được kết quả tích cực. Điều thú vị, đây là trận hòa thứ 2 mà các cầu thủ trẻ Việt Nam giành được tại giải châu Á 2025. Trước đó, U.17 Việt Nam hòa 1-1 trong trận gặp U.17 Australia. U.17 Nhật Bản và U.17 Australia chắc chắn không phải là những đội bóng tầm thường”.
Tờ Siam Sport của Thái Lan đánh giá cao những gì thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland làm được trước U.17 Nhật Bản: “U.17 Việt Nam không bỏ cuộc, gỡ hòa Nhật Bản 1-1 ở phút bù giờ trận đấu. Kết quả hòa giúp U.17 Việt Nam duy trì cơ hội giành vé tham dự U.17 World Cup. Phong độ của U.17 Việt Nam lần này, cũng như thành công của U.17 Indonesia với tấm vé dự World Cup, chứng minh sự phát triển rõ rệt của bóng đá Đông Nam Á”.
Tờ Gekisaka của Nhật Bản cho biết mục tiêu giành vé dự World Cup của U.17 Nhật Bản buộc phải gác lại sau bàn thắng gỡ hòa của Gia Bảo. Việc hàng thủ U.17 Việt Nam thi đấu tốt khiến đội bóng xứ mặt trời mọc không thể ghi bàn thắng thứ hai và chấp nhận kết quả hòa 1-1.
Tại bảng B, U.17 Việt Nam có 2 trận hòa đều với tỷ số 1-1 trước U.17 Australia và U.17 Nhật Bản. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland giành 2 điểm, đứng ở vị trí thứ 3, xếp sau Nhật Bản (4 điểm, hiệu số +3) và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất-UAE (3 điểm, hiệu số -1), trong khi Australia đứng cuối với 1 điểm.
Ở lượt trận cuối, U.17 Nhật Bản gặp U.17 Australia, còn U.17 Việt Nam gặp U.17 UAE, trong trận đấu cùng giờ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 10-4 (giờ Việt Nam). Theo điều lệ giải, 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết cùng vé tham dự vòng chung kết U.17 World Cup 2025.
Nếu đánh bại U17 UAE, U.17 Việt Nam chắc chắn giành quyền vào tứ kết. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland có quyền tự quyết. Ngược lại, nếu hòa hoặc thua U.17 UAE, U.17 Việt Nam sẽ bị loại, bất chấp các kết quả còn lại.
Như vậy, nhiệm vụ của U.17 Việt Nam lúc này chỉ còn có một con đường để vào tứ kết giải U.17 châu Á, cùng với tấm vé dự World Cup, đó là đánh bại UAE với bất kỳ tỷ số nào.
Trước trận đấu quyết định, huấn luyện viên Cristiano Roland khuyến khích các cầu thủ thoải mái bộc lộ niềm vui, nhưng sau đó phải trở lại trạng thái tập trung cao độ để chuẩn bị cho trận đấu gặp U.17 UAE. Tấm vé dự U.17 World Cup đã mở, nhưng U.17 Việt Nam cần thêm một lần vượt qua chính mình trước U.17 UAE mới mong hoàn thành ước mơ.

VIỆT AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cua-world-cup-da-mo-nhung-823127