Cục Đường bộ, Báo Giao thông tri ân các Anh hùng liệt sỹ, TNXP ngành GTVT

Trong 2 ngày (18 -19/7), Đoàn công tác của Cục Đường bộ VN, Báo Giao thông đã về nguồn, dâng hương, hoa tri ân Anh hùng, liệt sỹ, TNXP tại các nghĩa trang quốc gia, nghĩa trang ngành GTVT dọc miền Trung.

Đoàn công tác Cục Đường bộ VN và Báo Giao thông đã dâng hương, hoa tại nghĩa trang Truông Bồn (Nghệ An), nghĩa trang 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), các nghĩa trang ngành GTVT như nghĩa trang Liệt sĩ Tân Ấp (Km 849 đường Hồ Chí Minh), nghĩa trang liệt sĩ Thọ Lộc.

Đại diện Cục Đường bộ VN, Báo Giao thông, Khu Quản lý đường bộ 2, Ban Quản lý dự án 4 (Cục ĐBVN) dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang ở miền Trung, nơi có hàng ngàn thanh niên xung phong, công nhân ngành GTVT đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ để mở đường chi viện cho tiền tuyến.

Đại diện Cục Đường bộ VN, Báo Giao thông, Khu Quản lý đường bộ 2, Ban Quản lý dự án 4 (Cục ĐBVN) dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang ở miền Trung, nơi có hàng ngàn thanh niên xung phong, công nhân ngành GTVT đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ để mở đường chi viện cho tiền tuyến.

Tại Quảng Bình, Đoàn thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ (AHLS) tại nghĩa trang liệt sĩ Long Đại, nghĩa trang liệt sĩ Cục Công trình 4 (Xuân Ninh), nghĩa trang liệt sĩ TNXP Vạn Ninh.

Tiếp hành trình về nguồn đến với mảnh đất Quảng Trị một thời hoa lửa, Đoàn công tác thành kính, tri ân, dâng hương, hoa tưởng niệm các AHLS đã anh dũng hy sinh hiện đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ VN tham gia đoàn công tác cho biết, tại dải đất miền Trung, có hơn 40 nghĩa trang lớn nhỏ là nơi an nghỉ vĩnh hằng của các AHLS ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Trong đó, ngành GTVT có 8 nghĩa trang riêng, nơi đây thờ tự hàng nghìn Anh hùng liệt sĩ, kỹ sư, công nhân lao động đã hy sinh vì sự nghiệp đi trước mở đường, giữ cho mạch máu giao thông thông suốt.

Luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, hàng năm, Đảng ủy, ban lãnh đạo Cục Đường bộ VN đều tổ chức đoàn công tác về nguồn, đền ơn đáp nghĩa và thực hiện công tác thương binh liệt sỹ tri ân các cán bộ của ngành.

Đoàn dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TNXP Ban Xây dựng 67 tại xã Tân Ấp (Quảng Bình). Các cán bộ trong Đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Đoàn dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TNXP Ban Xây dựng 67 tại xã Tân Ấp (Quảng Bình). Các cán bộ trong Đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Đoàn công tác Báo Giao thông dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Đây là một trong hai Nghĩa trang Liệt sỹ lớn nhất của cả nước. Ảnh: Duy Lợi

Đoàn công tác Báo Giao thông dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Đây là một trong hai Nghĩa trang Liệt sỹ lớn nhất của cả nước. Ảnh: Duy Lợi

Đoàn công tác dâng vòng hoa tri ân Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Ảnh: Văn Thanh

Đoàn công tác dâng vòng hoa tri ân Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Ảnh: Văn Thanh

Có thể nói mỗi tấc đất, dòng sông, mỗi địa danh dọc Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... đều ghi đậm dấu tích của một thời đạn bom với hàng triệu đồng bào, đồng chí, chiến sỹ đã ngã xuống và hàng triệu thương bệnh binh đã đánh đổi một phần máu xương của mình để góp phần cho đất nước độc lập, tự do, cho một nền hòa bình bền vững trên toàn dải đất hình chữ S.

Thành Cổ trở thành "địa chỉ đỏ" của mảnh đất Quảng Trị, nơi từng chịu đựng nỗi đau chia cắt đất nước, là nơi đối đầu lịch sử giữa chính nghĩa với bạo tàn, giữa quyết tâm giải phóng dân tộc với dã tâm xâm lược, nơi ngời sáng ý chí kiên cường, bất khuất và khí phách anh hùng, quả cảm của nhân dân Việt Nam. Ảnh: Đông Hiền

Thành Cổ trở thành "địa chỉ đỏ" của mảnh đất Quảng Trị, nơi từng chịu đựng nỗi đau chia cắt đất nước, là nơi đối đầu lịch sử giữa chính nghĩa với bạo tàn, giữa quyết tâm giải phóng dân tộc với dã tâm xâm lược, nơi ngời sáng ý chí kiên cường, bất khuất và khí phách anh hùng, quả cảm của nhân dân Việt Nam. Ảnh: Đông Hiền

Tri ân các AHLS, đoàn công tác của Cục Đường bộ VN, Báo Giao thông nguyện tập trung trí tuệ, sức lực vượt khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chung tay xây dựng ngành GTVT phát triển toàn diện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với những hy sinh cao cả của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Giao thông cho biết, hướng tới kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành GTVT, Báo phối hợp Cục Đường bộ tổ chức chương trình về nguồn thể hiện đạo lý và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân các AHLS và đặc biệt là các cán bộ, công nhân, người lao động ngành GTVT đã hiến dâng cuộc đời vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Từ nay tới 28/8/2025, Báo Giao thông sẽ mở chuyên mục 80 năm truyền thống ngành GTVT kể lại những câu chuyện một thời hoa lửa, tinh thần tận hiến của hàng ngàn người con ưu tú của ngành.

Các bài viết sẽ giáo dục truyền thống yêu nước, truyền cảm hứng, động lực để các thế hệ hôm nay trân trọng hơn giá trị của độc lập tự do, của ổn định hòa bình, hạnh phúc, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành, của Tổ quốc.

Nhóm PV

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cuc-duong-bo-bao-giao-thong-tri-an-cac-anh-hung-liet-sy-tnxp-nganh-gtvt-192240719182013441.htm